lo làm gì ko biết,học vừa nâng cao kiến thức.vừa nâng cao nhận thức mà ko tốn tiền.lo lo hoài hỏi sao ra gây tai nạn quá trời
em còn lo vụ tiền cho thầy gì đó nữa mấy bác ạ, em có thằng bạn ở gia lai nó nói thi đóng học phí toàn bộ full là 10tr, tiền bao thầy ăn nhậu nữa là gần 10tr, em nghe mà hoảng nên k dám học ở nhà.
Sướng quá, cũng thèm học lái xe lắm mà chắc còn lâu lắm mới mua xe được nên chắc phải cũng còn lâu lắm mới đi học. ^^.
cứ tìm hiểu chỗ nào dạy có sân thi sát hạch luôn thì học . còn không thì thôi . một kinh nghiệm quý báu đó vì mình bị dính rồi . mình cũng lấy bàng rồi . từ lúc đăng kí đến 7 tháng sau mới được thi ghét thật
trời,tui đăng ký tháng 3 mà lấy bằng tháng 10 lun nè hehe,học và thi tại chỗ chỉ có hoàng gia thôi chứ đâu có chỗ nào nữa
Mình ngại nên thôi ko nói tên. Học lái xe mà cứ lo lót thì Hạ thấp bản thân quá. Mình lái xe nhà lòng vòng chơi nhưng rảnh vẫn làm 2 cặp Trắc nghiệm khi rảnh. In thông tư nghị định đọc hết và đánh dấu chỗ Cần. Mình ít học nhưng ko để bọn xxx làm bừa. Chúc ae thi tốt. Có B2 chạy xe ý thức hẳn ra
đúng rồi đó bác,lái xe hơi mà cứ hở ra là lo lo lo,học đi cho biết luật và nâng cao ý thức ,like tinh thần của bác,em cũng giống bác,không chỉ học 450 câu mà còn đọc ,coi thêm các thông tư,tình huống thường xảy ra để mình biết các xử lý cũng như nâng cao thêm ý thức khi tham gia giao thông,mấy đứa lo lý thuyết xong ra ngu ngu không biết mẹ gì,chạy xe hơi mà nó như chạy công nông đường làng nhà nó ấy