ước gì SG cũng có biển như Nha Trang nhỉ ? lúc đó thời tiết chắc mát mẻ hơn nhiều , suốt ngày hóng gió biển thổi lồng lộng mát rượi. mình khoái những hàng quán vỉa hè binh dân ở SG nhưng vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm thì chưa đảm bảo lắm, nhưng ngon là ta cứ ăn...^^ ở SG quán hải sản tươi sống cũng nhiều ghê hen, tính mở quán bán mà thấy người ta mở quá trời rồi...><
sài gòn bây giờ khác xưa rồi, người thì đông quá, đường xá thì kẹt xe nữa, hồi trước mình còn nhỏ, ông mình hay chở mình chạy vòng vòng sài gòn chơi, lúc đó sài gòn vắng người và vẫn còn những nét cổ kính của những ngôi nhà pháp thời xưa, bây giờ ngồi nhớ lắm........
không biết vài năm nữa ra sao chứ hiện giờ thấy bắt đầu nghẹt thở rùi,không biết SG có mở rộng giống....HN ko nhỉ :feel_good:
Bác này là Huỳnh Trung Lập chủ nhà hàng Les'tole(ko nhớ ^^) ở Hai Bà Trưng nè,món ăn với rượu vang Pháp rất ngon.
He he he... đủ để hẹn hò nhau cho 1 bữa nhậu hoành tráng rồi đó SG mà mở rộng ra như HN, sau này có SG 1, SG 2 thì có mà loạn... quy hoạch theo đô thị vệ tinh là được rồi.. Đi xa, nhớ cơm tấm SG
Đấy là chụp lại những khoảnh khắc riêng của SG thui mà pác,còn có con người thêm nữa thì chụp khác rùi!
Dân SG giàu mà không chơi nổi. Khác với ngoài kia hén! Bởi vậy mới gọi là anh Hai - hàm ý khiêm tốn không được đứng NHẤT. Không như ngoài kia kêu anh Cả, chơi trội
yêu chị em phụ nữ Sg,yêu bờ kè,yêu sân bay,yêu Sg đỏ......................... còn yêu nhiều lắm,kể ra ko hết đâu