Mấy chổ thờ cúng mà nói bậy bạ nên bị quở phạt là đúng rồi . May mà biết xin tạ lỗi chứ đeo theo bác sĩ chữa bênh là không biết bao giờ mới hết bịnh . Hai thằng cháu tôi đi ngang cái miếu ở ven đường vào lúc tối ( nơi cúng mấy người chết vì tai nạn xe cộ ) , một thằng thì không sao còn một thằng tự nhiên man man như người mất hồn . Má nó đưa đi khám BS hoài không ra bệnh , nghe lời người ta đến một bà lên đồng cúng sau đó mới hết bệnh . Mấy chuyện này người trong cuộc có bị qua mới tin còn ai chưa trải qua , nhiều người cho là mê tín dị đoan và họ sẽ cố giải thích bằng những " kiến thức " khoa học của họ .
đọc mấy cái này có ngày chết vì ko tuân theo nổi. ông bà ta muốn khuyên nhủ con cháu nên mới nói vậy. nhiều điều cũng chỉ đúng vì trùng hợp. thời đại khoa học tiên tiến rùi, dù có nhiều điều ko giải thích đc, nhưng cứ chăm chăm tuân theo những điều cấm kị này có ngày tự sát
cái này đúng nè,th` em of e đã bị rùi,hên là ko bị bám theo nh nó sợ mún mất vía,sau lần đó về nó ko dám đi chơi đâu xa cả gần nửa năm trời :burn_joss_stick:
cai nay dung roi do bro, lau lam roi nha minh co di choi (bang xe hoi), di chung voi 1 nguoi khach la nguoi nuoc ngoai, luc tren duong di thi nguoi do co lay luoc ra chai dau (luc do thi nha minh ai cung way lai nhin nhung ko biet giai thich cho nguoi do sao nua) minh chi nghe moi nguoi noi voi nhau la ko nen chai dau trong luc di xe. Vay la mot hoi sau, dang tren duong di thi nghe co 1 tieng gi rat lon (nhu cuc da lon vang duoi gam xe vay) luc dung lai kiem tra thi xe bi hu gi dhuo ma fai ton 1 mo tien de sua luon. minh nho cung mang mang thoi chu ko nho ro tung chi tiet nua vi chuyen nay xay ra cung hon 10nam roi, thay bro o tren noi ve chuyen nay nen minh cung co 1 ti chuyen gop vui voi a e thoi hihi
ack ack thế cuối cùng là thế nào?bình thường e ngủ hướng đầu ra cửa,mấy hum trước đọc topic này xong e way lại đưa chân ra cửa,h lại bảo ko fai,chắc e nằm ngang nốt cho xong
Nằm ngang đi kưng cho an toàn, và nắm một vài nguyên tắc sau: 1. Đầu giường kê vào tường 2. Đầu giường không hướng vào tolet, bếp. 3. Không đối diện với gương soi.
Theo tôi thì nếu hiểu theo khoa học thì gọi là mê tín dị đoan. Nhưng hiểu theo vấn đề tâm linh có cái đúng và cũng có cái sai: - Cái đúng là ai không biết cứ như thế áp dụng theo là được. - Cái sai là nếu áp dụng như thế mà tâm của ta không tịnh, đầy vọng tưởng như thế cũng không hay, điều quan trọng nhất là làm sao cho thân, khẩu, ý là một. Như vậy thì dù ta có làm gì đi đâu may mắn đến với ta nhiều hơn.
uh mình tin. vì mình cũng trải qua những điều kiêng kị đó rồi. Hồi còn cấp 3, đi xe buýt, lấy lược chải đầu thì bị cô xé vé la bảo cất lượt vào ngay. Giờ nghĩ lại mình mới hiểu.
mình có lần nằm chân hướng ra đường, bị ma nó đè 2 lần dậy không nổi, nhưng mọi việc diễn ra xung quanh mình vẫn biết. Lúc dậy duoc chạy xuong phòng khách ngủ với thằng bạn thì ko sao.
+Không cho mèo lạ vào nhà sanh đẻ,coi chừng chuột không cho nó cắn gối đầu nằm:hai cái này luôn mang điềm gở cho chủ nhà, Mình không hiểu lắm đọan này:coi chừng chuột o cho nó cắn gối đầu nằm là sao???
Kể thêm cái này hồi ở quê, lúc đó chưa có điện, có ông anh đi chơi về qua cái miếu, đến giữa miếu, thì bánh xe trước bị nổ lốp, ổng đứng lại chửi" mẹ nó sao ko nổ luôn cái banh sau luôn đi" tự nhiên cái bánh sau nổ cái đùng, ổng sợ quá bỏ xe chạy luôn, chạy vô nhà gần đó, kể lại mọi chuyện mặt tái ngắt...