Làm hồ sơ cho nó đi nghĩa vụ quân sự - Không làm được cũng phải ráng là cho được. Đi chừng 1 2 năm là nó sẽ nhớ nhà và gia đình àh, với laji tới tháng thăm nuôi nó chắc nó cũng cảm động hiểu ra được vấn đề. Hình như nó 18t đúng k, cho nó đi nghĩa vụ quân sự đi. Theo mình thì đó là cách tối ưu nhất
tui thấy,trên đời này,ko có gì đau lòng bằng đứa con mình đẻ ra nó ngỗ nghịch ngang bướng.Bởi vậy phận làm cha mẹ khổ lắm chứ bộ.Giống như mới đây,có anh chàng giết người yêu ở HN đó,chắc cha mẹ anh ta buồn dữ lắm...
nói vậy thôi chứ ng đó dù sao cũng là ng thân mình, con dại cái mang mà. cần tìm hiểu ng nhân sao em nó lại như vậy. nếu nguyên nhân đó là do gia đình thì nên cùng mọi ng khắc phục, bơie mình tin ko ai sinh ra là xấu cả, do môi trường sống cả thôi, có thể do bạn bè của em nó cũng nên. nếu em nó hết cứu chứa đc or do bản tính trời sinh đã hỗn láo vậy thì cũng bó tay,chắc phải nhờ cơ quan chức năng thôi. vì sợ em nó chơi game hay coi phim hành động nhìu wá lại hành động sai trái. phòng trc cũng hay phải ko bro? chúc bro sớm cải tạo đc em nó nhé ^^
cái này phải nhờ tới chính quyền địa phương thôi bạn ơi ! Chia bùn cùng bạn nha và chúc bạn cùng gia đình sớm vượt qua được !
Báo chính quyền trc tiên, cho ae trên phường cái phong bì tốt chúc là mấy a nhiệt tình lắm. Chia buồn cùng già đình bạn