cho nó 1 vé đi nước ngoài du học hay làm gì đó, ra nước ngoài cho nó thấy cảnh ko người thân sống bơ vơ như dog, ko tiền trong túi( mà có cũng ko đủ tiền mà về)
Gặp CSKV khu nhà mình ở nhà anh ta gọi đối tượng lên răn đe, làm cam kết. Sau đó cứ hễ nó quậy thì kêu CSKV cái là người ta xuống gô cổ nó lập hồ sơ cho đi nghị định ngay. Mà cũng nói thiệt nhiều gia đình cũng bó tay lắm, nhiều lúc oánh lộn cái CA xuống xong cái quay ra bênh nhau, sao bắt con tui, con tui tội gì bắt, bó hand. Điển hình gần nhà tui có thằng trời đánh, cha mẹ nó nó kêu toàn mày tao, mỗi lần nó nhậu về cả xóm hãi hùng mà cứ hễ CSKV bắt nó về phường thì y như rằng cả họ nhà nó kéo đến CAP la lối ăn dầm nằm dề, thiệt nhiều lúc mới thấy hư hỏng 1 phần do gia đình quá dung dưỡng nó. Gặp con em mình chắc mình bẻ cổ nó từ lâu.
Phòng vệ vượt quá giới hạn, gây ra cái chết cho người khác cũng phải chịu hình thức phạt tù. Chỉ khác nhau là ở tù ít hay nhiều năm. Ko bị chung thân hay tử hình thôi. Làm gì có chuyện miễn tội.
con của mình, mình còn ko thương được nữa thì hỏi trên đời có ai thương nó nổi. mình có con 2 tuổi nhưng cũng kì vọng nó ngoan hiền sau này nên người,
nó bị bắt nhiều khi ko sợ mà nó thù mình thêm , ko chừng báo đăng tin " 8 mạng người đc tìm thấy trong ngôi nhà có con mới đi tù về " có cách nè, ko cần ở gần nó lun, 1 cái chết rất tự nhiên , ai cần thì liên hệ chí thú làm ăn hay là Box Man cry lại có thêm người mới xuất hiện heheh Bik là đi tù nhưng giải thích rõ dùm " đi bà 7 " là sao :dribble: Coi chửng nó thành trùm mafia hay trùm xhđ thì khổ
Dễ ợt.Bỏ thuốc diệt chuột vô thức ăn nó.Nó chết thì bảo nó ăn nhắm thuốc diệt chuột trọn cơm cho chuột ăn.loại người mẹ nó mà nó cũng đánh thì chết đi cho đỡ chật đất
Nguyên văn bởi hoangmeo820 cho nó 1 vé đi nước ngoài du học hay làm gì đó, ra nước ngoài cho nó thấy cảnh ko người thân sống bơ vơ như dog, ko tiền trong túi( mà có cũng ko đủ tiền mà về) ---------> chính vì thế này mà nhiều du học sinh bên nước ngoài bị bẽ mặt với bạn bè... cứ thể loại phá gia chi tử đá nó đi chỗ khác thì chỉ khổ cho bộ mặt của VN thôi
Nó quậy thì kêu CA đó bác, đánh cha đánh mẹ thì mấy chú CA khoái bắt lắm cho nó đi vài lần là no sợ, nó ko sợ càng làm lớn thì ở càng lâu thôi vào đó cho đàn anh dạy dỗ nó nên nguời ^^
mình cũng lâm vào hoàn cảnh như chủ topic nè , buồn lắm! mình mới 25 tuổi , anh mình 31 tuổi mà không thèm đi làm gì hết! cứ qua nhà ghệ ở, chơi game! rồi vài bửa bắt mẹ mình đưa tiền cho xài , mà mẹ mình về hưu rồi nên cũng đâu có tiền , mà không đưa thì anh mình về quậy tùm lum hết , làm mẹ mình khóc hoài ! mỗi lần về đòi tiền mẹ mình là mình phải đưa tiền cho mẹ mình để mẹ mình đưa cho anh mình cho yên nhà , yên cửa ! trong khi đó lúc nào anh mình cũng được mẹ mình chiều hết! hồi xưa anh mình đòi làm ăn , cần vài trăm triệu là mẹ mình lấy ra đưa liền , trong khi đó mình xin 30tr để hùn vốn mở tiệm nét với bạn mà mẹ mình cũng ko cho !nên mình phải đi làm công !rồi cứ vài ngày phải móc tiền ra đưa để cho ông anh mình! mình wen bạn gái gần 6 năm rồi mà ko cưới được vì ko đủ tiền , giờ cũng chẵng biết làm cách nào, chỉ có cách suy nghĩ ra đủ chuyện để làm kiếm tiền cất dành lấy vợ! trong khi đó nhà mình trước đây đâu có nghèo , ông anh mình phá riết cuối cùng nghèo luôn!