có hình thằng đó không? đưa lên đây xem tướng coi, để xem có phải do tướng mạo không? Nói thiệt, tui cũng có thằng em: ở lại lớp ba năm có, cầm xe có, cầm cà vẹt có, đi bụi có, bán thuốc lắc bị công an bắt có, vô bệnh viện gãy giò có, chôm tiền nhà có, chôm vàng có, ...tiền gởi về quê , chặn lấy có,..nói láo kinh khủng Đừng nói là có vợ sẽ thay đổi, quên suy nghĩ đó đi, đã quen hưởng thụ thì cũng vậy thôi, tui có thằng bạn có vợ và 3 con thấy cũng tính nào tật đó thôi!
nên rắn nên mềm đúng lúc. con người ai cũng có mặt thiện mặt ác, chẳng qua cái mặt thiện bị lấp đi để cái mặt ác ngày càng phát triển (1 phần do môi trường nhưng phần lớn vẫn là do sự nuôi dạy của gia đình). Cảm hóa con người tốt nhất vẫn là dùng tình yêu, dùng tình cảm... Dùng những biện pháp mạnh có thể chỉ dc tức thời hay thời gian ngắn nhưng sau đó thì sao? đâu vẫn vào đấy có khi còn gây ra những thù ghét sâu nặng hơn. Còn dùng tình yêu, tình cảm để thay đổi 1 con người đòi hỏi 1 sự kiên trì và nghị lực rất lớn, biết kìm nén nhưng lúc tức giận căng thẳng, có thể bây giờ ko dc nhưng 1 tg sau khi người đó hiểu ra thì họ sẽ càng trân trọng, kính mến và yêu thưong người trong gia đình hơn. Con người mà, hãy đánh thức cái tâm, cái thiện trong họ, hãy dùng tình yêu mà cảm hóa, hãy xem họ là 1 con người để cảm hóa chứ ko nên xem đó là kẻ thù hay con vật ghét bỏ. có thể họ bị bạn bè xấu rủ rê, bị cám dỗ nhưng quan trọng là người trong gia đình ko nên bỏ rời họ như vậy sẽ càng làm cho họ cảm thấy hụt hẫng cô đơn và càng dễ lún sâu vào tội lỗi, hãy vưc họ dậy bằng mọi cách. Chúc bạn thành công. Mình cũng từng cảm hóa thằng em, lúc đầu dùng bện pháp mạnh và vũ lực với nó nhiều lắm nhưng càng làm cho nó chai lì ra thêm, sau dùng bằng lời lẽ khuyên dạy, cho nó biết mọi người trong gia dình luôn yêu thương nó và muốn tốt cho nó bây giờ thì tình hình có vẻ tốt hơn rồi, nó đang học Nhạc Viện TP. Gửi 1 ít kinh nghiệm của mình.