Hiệu thuốc của người Hoa, bến xe Chợ Lớn, nhà trọ ở đường Lê Quang Sung... là loạt ảnh đặc sắc về Chợ Lớn năm 1991 của nhiếp ảnh gia Pháp Patrick Zachmann. Đường Lê Quang Sung, bên ngoài bến xe Chợ Lớn năm 1991. (Ảnh: Patrick Zachmann/ Magnum Photos). Trên đường Lê Quang Sung, phía xa là tháp chuông nhà thờ Cha Tam, một nhà thờ cổ nổi tiếng của khu vực Chợ Lớn. (Ảnh: Patrick Zachmann/ Magnum Photos). Gánh hàng rong ở bến xe. (Ảnh: Patrick Zachmann/ Magnum Photos). Trong một ngõ hẻm của đường Lê Quang Sung. (Ảnh: Patrick Zachmann/ Magnum Photos). Khu nhà trọ ở đường Lê Quang Sung. (Ảnh: Patrick Zachmann/ Magnum Photos). Bên trong một nhà thuốc Đông Y của một gia đình người Hoa ở Chợ Lớn. (Ảnh: Patrick Zachmann/ Magnum Photos). Một góc hiệu thuốc với bàn thờ gia tiên trên nóc tủ. (Ảnh: Patrick Zachmann/ Magnum Photos). Các thanh niên trong một ngõ hẻm ở Chợ Lớn. (Ảnh: Patrick Zachmann/ Magnum Photos). Doanh nhân người Việt gốc Hoa Vưu Khải Thành, nhà sáng lập thương hiệu giày dép Biti's cùng một công nhân trong kho nguyên liệu của cơ sở sản xuất ở Chợ Lớn năm 1991. (Ảnh: Patrick Zachmann/ Magnum Photos). Bên trong một xưởng sản xuất của Công ty Biti's. (Ảnh: Patrick Zachmann/ Magnum Photos). Chân dung nữ công nhân của hãng Biti's. (Ảnh: Patrick Zachmann/ Magnum Photos). Doanh nhân người Hoa Trần Tuấn Tài, nhà sáng lập ngân hàng Hoa - Việt, ngân hàng tư nhân đầu tiên của Việt Nam từ thời mở cửa, cổ đông của Trung tâm thương mại An Đông đang được xây dựng. (Ảnh: Patrick Zachmann/ Magnum Photos). Ông Trần Tuấn Tài phía ngoài công trường xây dựng Trung tâm thương mại An Đông ở Chợ Lớn. (Ảnh: Patrick Zachmann/ Magnum Photos). Bà Lý Nương (ngoài cùng bên trái) bên ngoài cơ sở nhuộm của gia đình mình ở Chợ Lớn. (Ảnh: Patrick Zachmann/ Magnum Photos). Bên trong xưởng nhuộm của bà Lý Nương. (Ảnh: Patrick Zachmann/ Magnum Photos). Các công nhân nhuộm dưới sự quản lý của gia đình bà Lý Nương. (Ảnh: Patrick Zachmann/ Magnum Photos).
Thể loại Streetlife, anh chưa đủ trình bộ để đánh giá thể loại này, có nghĩa là chưa biết tại sao đep, nhưng nghĩ có lẽ ảnh trắng đen dể hơn ảnh màu !
Lúc này tui đc 5t và tuần nào ôg bà già cũng chở từ N.V.Luông đi ngang đây về chợ NANCY. tới năm 2000 bít sơ múi muốn dắt Ny đi hotel như bây giờ thì chỉ có chở ra đây hoặc bến xe Miền Tây thì mới có nhà trọ qua đêm (bây giờ đều để hotel) chứ ngày đó mà thấy cái bảng có 2 chữ Khách Sạn thì chỉ dám chạy ngang liếc vào vì cái nào cái này đều đúng theo hai chữ KHÁCH SẠN