Nợ vậy mà có tên trong danh sách dự thi TN mới lạ đó bạn...phòng đào tạo nó biết liền...giờ kiếm ai gốc bự mà nhờ vả, tất nhiên là mất nhiều tiền rồi , còn không thì học lại trả nợ từng môn...nếu không trả nợ kịp để đc dự thi TN năm sau cùng với lớp, thì chờ đợt khác thi...Mà bác nợ nhiều vậy là biết bỏ học nhiều lắm phải không...trường bác cũng "dễ chịu" nhỉ...
Mình cũng là SV HUFSHIT đây.Nợ 8 môn là hơn 1 học kì rồi, tính sơ sơ mỗi năm thi TN 2 đợt mà xui xui bị nợ môn khác học kì thì phải thêm 1,5 năm nữa may ra mới ra trường được,được cái là đại học nếu ko nợ chuyên ngành thì nó cho thi TN, ko biết cao đẳng nó có cho ko. Trước mình học nợ có 2 môn mà khác học kì nên gần cả năm sau mới ra trường. Ra xong mừng quá chả muốn ghé lại lấy hình chụp bữa TN nữa :smile:
Lỡ mua thì mua hẳn cái bằng cao học cho nó oách, xong về quê chăn vịt, chăn vịt có học vị thạc sĩ cũng oai
Wao, kiểu này lại dota suốt ngày đây, hồi bữa cũng ra gần trường này uống nước với con gấu, nghe tụi sinh viên toàn bàn dota!!! vui thiệt hehe
hôm bữa cũng có bác kia photo bằng giả rồi đem công chứng bị công an phát hiện tịch thu bằng giả rồi lên 5giay hỏi là có lấy lại được bằng giả không mới hài chứ
vãi mấy thím tính chuyện bằng giả...thời buổi này bằng thật còn chưa ăn ai, đi xin việc lận đận thấy chán đời. Nếu may có người nhờ vả cho 1 chân trong chỗ nhà nước, nhưng sau này nó kiểm tra lại mà bị phát hiện bằng giả thì to chuyện đấy. Thời gian qua cũng có nhìu vụ phát hiện lãnh đạo lâu năm ở các huyện, tỉnh sử dụng bằng giả rồi đó
Quá khứ đã nợ rất nhiều , sau quá trình học tập đến cuối năm chỉ còn nọ có 9 môn . Và chạy đua với thời gian trước khi tốt nghiệp là xong hết nợ , tuy nhiên dính cái chứng chỉ Vi Tính 6 tháng sau mới trả nợ xong . Nhớ chuyện đã qua , tuy khó mà vui .