Bán được nhà rồi thì bạn hỏi mượn ba mẹ bạn 5 triệu trả nợ trước đi rồi sau đó trả lại cho ba mẹ bạn. Mình nghĩ ba mẹ bạn sẽ cho mượn thôi.
ngày xửa ngày xưa ở đây có thánh nhân là GK , nôi tiếng cho mượn ko tính lãi , để lâu quên đòi , bác quan hệ thử xem =]]]
uhm thật ra mình ko nợ nần ăn chơi thì mức lương đó xài dư sức ,đôi lúc cái khó khăn trước mắt nó làm cho mình lu mờ hết lí trí bác ah ,giờ e thật sự quẫn trí lắm
:cry_002: đang quẫn mà bro còn troll mình nữa ,ko ai cho ko ai cái j bao giờ đâu bác ah ,sớm ko trả thì muộn cũng fai trả thôi ,mình nợ ng này ko trả thì sau này mình cũng bị ng khác giựt thôi
đã có 1 thời gian mình cũng lâm vào cảnh này. chán ngán, gặp chủ nợ người ta k đòi nhưng mà trong lòng mình cũng cảm thấy khó chịu. coi cái j đó đổi phong thủy thử đi. lúc trước mình mua chiếc Exciter màu xanh-trắng đi xui 1 năm. bực mình đổi exciter màu vàng giờ thì cũng khá lên đc chút xíu. chẳng hạn nhưng đổi cty này qua cty khác làm thử đi. nhiều khi hết đường cũng chỉ biết dựa vào mê tín xíu
á đươn giản thôi , bạn chỉ cần kiếm được người mau sp , lấy thông tin cho mình , mình cho người giao hàng và sẻ trích % lại cho bạn , nêu bạn tự đi giao hàng thì sẻ ăn khoản chênh lệch trực tiếp lun , nêu squan tâm thì đến cửa hàng của mình trao đổi , nhiều bạn làm rồi , đảm bảo ngày bán dc 2 cái là dư tiền trả nợ
mình cũng bị vụ màu xe ,2 năm trước là đi con ati trắng ,sau đó bán mua @ trắng ,bị té liên miên lại bán đổi lại @ trắng (nhưng @ HQ ) ,cũng thiếu thốn bán lun ,đi 2 cẳng dc vài tháng ,sau tết dành dụm dc ít mua lại con ati bạc cũ ,cách đây vài tháng cũng bán lun ,nãn màu trắng ...còn việc đổi cty thì có lẽ ko dc ,vì đang sống nhờ nơi này còn ko đủ thì chi phí và phương tiện đâu mà đi tìm cv khác ,trong khi nợ hàng ngày phải góp 250k ,tâm trí đâu mà đổi việc nữa bro
:cry_002: zậy chắc pó tay rồi ,mình ko có phương tiện đi chuyễn ,con xe đã ra đi hồi đầu tháng 3 rồi ,và bắt đầu từ đó 1 chuỗi ngày tệ hại
Người ta ko gọi là bán máu mà là hiến máu, hiến tiểu cầu. Vào câu lạc bộ từ thiên 5s đi chung hoặc đi lẽ 1 mình cũng dc. Hiến máu thì 1 lần dc bồi dưỡng 150 ngàn + 4 hộp sữa ông thọ. Hiến Tiểu cầu 1 lần thì dc tiền bồi dưỡng 450k + bánh bao + hộp sữa đậu nành. Nên khuyến khích thường xuyên đi hiến máu or tiểu cầu vì vừa làm phước vừa tốt cho sức khõe ( cơ thể trao đỗi chất mới bày thải chất cũ) dc tiền nữa dù ko nhiều Giữa tháng sau chắc rãnh rỗi đi hiến lại quá :smile:
không thì bạn chỉ cần bán hàng và cung cap thong tin khách hàng cho mình , mình se làm những việc còn lại , giao dịch thành công bạn được 50k / sp , ko phai chay đi đâu cả , ngồi một chổ thôi
cái này trong cty mình cũng có 1 đợt 1 năm ,nhưng ko tiền bạc j cả ,chỉ bồi dưỡng bữa ăn sáng thôi ,mình cao to khỏe mạnh (1m82 78kg ) nên cũng có đi khi có đợt hiến máu trong cty ...vì vậy mình ko làm cách bán máu này ,trên mạng ghi là máu thì 250k ,còn tiểu cầu là 450k /1 lần bán .vì nó ko giải quyết dc vấn đề
làm người ai cũng mắc nợ mình hiểu cảm giác hiện tại của bạn số tiền mình cần giải quyết hiện tại chỉ bằng 1/3 của bạn thui nhưng cũng cảm thấy nhức đầu lắm
haiz, mình còn tệ hơn bác, đang thất nghiệp, nợ 13 củ (nợ gấu) và hứa hẹn sẽ còn tiếp tục, vì giờ trong túi chỉ còn 1tr5 mà chưa có việc làm h: rồi đủ thứ chuyện xui xẻo mà kể ra không hết, chủ yếu tập trung trong năm nay và trong 1-2 tháng gần đây, mình năm 86, con bạn mình nói năm nay mình gặp xui nhiều lắm, mình trước giờ không mê tín, nên cứ cho là trùng hợp ! học hành chẳng đến đâu, chỉ vừa tốt nghiệp THPT là vọt lên SG làm thuê tới giờ, chả dư được tiền riêng, lâu lâu dư dc 5-10 củ thì mình mua điện thoại, laptop, đổi xe. Nhiều lúc nghĩ mình vô dụng, cũng ko kém bất hạnh, nhà ko có gì cả, quê còn mẹ già, với ông anh ko đủ hành vi dân sự, hồi đi làm 5tr/tháng, mình thì chả có thích nhậu nhẹt, hiếm cafe, thuốc cũng ko biết hút, nên lâu lâu trích vài triệu gởi về nhà cho bà già thuốc men, giờ thất nghiệp rồi cũng chưa nói gia đình :sad: Anh, chị ở trên SG cả, nhưng cũng ko dám mượn, và ngại mượn, vì ai cũng cần tiền xoay sở buôn bán... bạn bè lại không nhiều, nếu ko muốn nói là ít, mà đa phần thì ko mượn dc, nghĩ nản thiệt ! Giờ mà đi làm thì cũng chẳng biết làm gì, vốn ko có nên ko buôn bán dc gì luôn ! Nói chung hoàn cảnh hiện giờ khá bế tắc :sure:
Ngày xưa tiết kiệm, hễ có lương là chạy đi gửi vô bank, điện thoại xài cái cùi cùi, xe cũng chạy xe cũ, mà chỉ vì ck, sâu xa hơn là tin người mà lún sâu trong nợ nần nè. giờ em đi làm bảo vệ ko, giới thiệu cho đi làm. tháng chắc cũng được 5tr.
Hic ! Mình cũng đang nợ nần nè , bạn nào khá giả ủng hộ mình mấy món dưới topic . Giờ chỉ hi vọng anh em ủng hộ để vượt bão vậy !
thanks nhưng tướng mình ko làm bảo vệ được bạn ơi, cao 1m76 nhưng mà lần cuối cùng cân cách đây vài tháng hình như 54-55kg gì đó :sure: tại công việc cũ mới nghỉ, làm từ 2008 đến đầu tháng này vừa nghỉ, là ngồi văn phòng, lớn hổng nổi cảm ơn bạn nhiều !
vai...luong thang 6 cu ne........3 thang nai an mi goi bỏ mợ " tiền cho bạn gái và đứa em gái ở xóm mượn, 4 tháng nai chưa trả, mà ko dzám đòi nè:beat_brick::beat_brick:"
sao mọi người ai cũng than hết vậy trời...huhuhu, tui cũng khổ nè...mang tiếng cong ty nước ngoài, nó hứa mùng 10 trả lương, hôm nay nó thông báo đến ngày 15...tiền trong túi thì sắp hết...hic vậy mà tối nay lại có thằng em rủ nhậu... ( uống sapporo lon nữa chứ...) hic