Bác còn đc hưởng hưởng cái sự sung và sướng, còn em đây lúc đó chả đc gì, lúc đó sao mà ngây ngô và luôn nghĩ quang minh chính đại là việc qh trước hôn nhân là sai trái, bởi vậy phải đến năm sau em mới mất cái đời trai ở khu cà phê chòi hồ đá hồ đất gì đó gần trường học, mà cả 2 đều ngu ngu cả, em thì vừa mới đụng vô là bắn đùng đùng rồi, thế rồi nằm ôm nhau 1 lúc nữa súng súng lên đạn lại mới phá đảo được, mà hôm đó sợ vỡ cả mật, vì con bạn gái nó đau quá ko đi nổi, và đạn lên nòng chứ có bắn đc đâu, vì nó đau quá có cho làm tiếp đâu, chờ đến chiều tối mới đỡ đau lết về (kỷ niệm ngày 7/6/2001 trước khi về quê nghỉ hè) Uh, u còn nhỏ chưa di căn thì triệt cũng ko quá phức tạp, lão nên kết hợp với đông y xem sao, mình có số đt của 1 ông thầy dưới sa đéc, có ông kia bị u gan ác tính bv trả về mà lên ổng khám cho thuốc uống thì 1 thời gian sau khối u ko phát triển nữa, 1 thời gian nữa thì khối u đó vẫn ko mất đi mà bị chai thành 1 cục cứng luôn, và cùng đi lên ông thầy này khám với ổng ổng còn có 1 ông khác cũng bị u phổi mà ổng từ chối trị, chắc là quá nặng rồi, thế là về tháng sau mất. Đợt ba mình cũng định bồi bổ cho lấy lại sức sau lần hoá trị thứ 2 rồi sẽ đưa xuống xin thuốc uống, nhưng rồi chưa kịp đi thì khối u vỡ ra, cầm cự thêm đc 2 tháng rồi đi, ba mình bị mấy thằng bác sỹ ở bạc liêu kém cỏi ko phát hiện nổi, thấy khó chịu cả nửa năm trước mà đi khám bọn nó phán là đau bao tử thôi. Còn vụ chơi bời lão khỏi lo, ông câụ mình hút thuốc nhiều bị u ngay lưỡi, cắt dọc nữa cái lưỡi luôn, cũng may là chưa di căn y như lão nên sau khi cắt thì chỉ phải định kỳ lên ung bứu ktra, lúc trc là 6 tháng 1 lần, giờ 1 năm mới ktra 1 lần, ông về nhậu với hút thuốc phà phà chả kiêng cữ gì
Mình ko bị di căn mà xâm lấn thôi,bs nói bệnh này chỉ khi nó xâm lấn mới phát hiện,cơ mà nó rất nhạy với hoá v xạ trị nên chịu khó v kiên trì.Bà gần nhà ung thư phổi bv trả về bả ăn uống kiêng cữ kết hợp thuốc mà sống đến giờ hơn 18 năm,giờ chỉ cố gắng thôi lão,mình còn đào hoa đẹp chai nên chưa kết thúc nhanh vậy đâu,vô viện còn xin số được 1 nhóm y tá thực tập xinh xinh v nhõng nhẽo với mấy em được mà!Hí hí,ngày đầu tiên nhập viện là nguyên lầu xôn xao vì cái mỏ dẻo quẹo của mềnh rồi!!
Dou ma,sắp xuống lỗ rồi gái gú gì nữa má.Lên list rồi share anh em đi.Lúc đó may ra còn có thằng tới thắp nhang cảm tạ. Mà nói trước,ko thì nói anh em trù ẻo.Có gi pm inbox số vietlott cho tui nhé.Lúc đó muốn gì tui đốt cho.Thề luôn.Ko lẽ vô kèo gần trăm tỷ mà đốt cho anh em vài tỷ ko được sao. Tui biết chú thich sịp ren,màu hồng,phía trước có hình con voi...Ok có luôn nha.
Má, tui sợ lão luôn, mà kệ mẹ nó đi, bệnh này mình phải tuyên chiến với nó, sống kiểu bất cần như Lệnh Hồ Xung thì cuối cùng chả sao cả, nhiều lão lo sợ quá thì càng mau sa sút
Tui sợ sao tui cua gái cha nội???Chỉ có gái là niềm vui v động lực để tui chiến đấu với nó,tối nào tui cũng cầu nguyện “con còn nhiều ghệ nhiều bồ nên ơn trên ban cho con sức khoẻ để sống vui vẻ với ghệ v bồ”