Vậy là zô mánh ha. Ra đường ở đâu cũng có bạn chai, vậy là ăn uống vui chơi có bạn phả phê rồi còn gì . Sướng nhể
Đàn ông con trai mà để bị cảnh như vậy thì vứt . Con gái chúng nó khinh cho. Mà nếu là 1 người con gái đàng hoàng, có tự trọng và hiểu biết sẽ không ai làm như vậy => chỉ là 1 con vớ vẩn => vứt nó đi là vừa
Ạc, con trai thì cũng có thằng này thằng nọ. Thằng nào cũng giống nhau thế thì tui đâu vô đây post tâm sự làm gì.
bạn này nói năng hơi nặng lời nhỉ.... vậy chứ đàn ông làm vậy với con gái thì ko sao à????.... còn níu bạn ý kiến bài của mình : thì giữa bạn trai, và thằng bạn con trai... nó có giống nhau ko ??? :doubt: nói chuyện nên hỉu theo nhìu nghĩa, và đừng có nói kỉu tự ái vớ vỉn, chưa chắc bạn vứt đc con nhỏ đó, khi bạn iu thực nòng
nhìn cái nick của ảnh coi em, Forever in Love ảnh ko yêu thì thôi chứ khi đã yêu rồi là yêu đến đỏ nòng luôn á :dribble:
vậy chẳng lẽ chỉ vì chuyện nhỏ nhặt đó mờ em phải cho ra đi anh bợn dzai ---> vớ vỉn---> vứt đi ... rùi khi em ai chăm em, khi em bùn, ai nhậu với em???:sweat: hí hí ..... iem cũng iu đỏ nòng nà....
Bạn nên mạnh mẽ lên trong cách cư xử đối với bạn gái bạn. Ở đây tui hok xúi bạn là phải đánh đập hay quát tháo gì Mà chỉ là những lời nói, cử chỉ , ánh mắt và hành động vừa khéo léo, vừa tế nhị,coi như là 1 hành động tuyên bố là mình không chấp nhận 1 người con gái như vậy. Bạn phải bản lĩnh lên 1 chút, vì mình nói thiệt, bạn mà nhu nhược như vậy thì con gái...khinh thường bạn lắm ( mà nếu không làm thì bạn đang bị khinh thường rồi còn gì ) Chẳng hạn khi hẹn mà bạn gái bạn tới trễ , bạn nên nói là " Lần sau mà em trễ như vậy thì em nên nói với anh 1 tiếng , anh không có rảnh mà ngồi chờ em lâu như vậy. Bữa nay em trang điểm ( hay đại loại gì đó ) đẹp lắm, nhưng để hôm khác đi nha, anh vừa có việc ", xong, bạn dông xe đi uống cafe hay đi coi đá banh hay đánh bài gì đi, vừa lành mạnh lại mang tính giải trí cao
hết dau_iu vs Unafraid h tới chuottrang vs Unafraid topic này sẽ đi đâu về đâu đay ta? bắc ghế ngồi xem
gặp em bạn trai em mà bỏ về... là em cho về luôn gọi đt thằng khác, ... tiễn dông luôn ... cái j thì cái... nóng giận cũng bít giới hợn ... tức quá thì làm mặt lầm lì, em tự động năn nỉ,... rùi bít lỗi... chứ cứ hở tí là bỏ bạn gái 1 đống đó ... thì miễn lun.. hông có zde' quay lại :amazed: xê gah cho ngồi coi ké coi
em làm gì có nòng mà đỏ hở em??? thôi, ko spam nữa, cuối tuần đi thư giãn đê @cái thằng em hoshimi: do bé dau_iu nó cứ chọc anh là "chị" nên anh mới phải lên tiếng nhá
:angry: thử chơi chiêu của bồ em nè... hẹn lúc 6h30 , 7h đến ... ^^! :hell_boy: cho 30' trừ hao ( nhưng đừng nói )... đến nơi gọi ko ra, xông thẳng vào nhà... " em đẹp rầu , đi mau ... hông anh cho em tự đi 1 mình à "... mà níu bồ anh trang điểm lâu, anh cứ hẹn 30-1 tiếng, sau đó cứ tung tăng qua... hỏi sao,... anh bận trang điểm xíu
Bã hỏng có trang điểm, bã làm ABC cò gì đó cũng chả biết nữa:angry:. Hồi đó giờ rước bã chỉ có 1 lần đi trễ là do bã kêu qua liền đang vội gì đó. Lật đật phóng xe qua trễ 10p thôi mà cứ như trời muốn sập xuống vậy. Đứng chờ mà ai đi qua lại cũng dòm ngó làm như mình ăn trộm ko bằng ý. Quyết vậy rùi, để lần sau trc khi đi nói trc luôn. Kẻo ê mông nữa
dạ em có ý kiến ý cò j đâu anh mà anh nói vậy ko đc nha, ko nên nói vậy với phụ nữ anh ơi chiêu này đc nè mà anh trang điểm xíu là trang điểm j vậy chuot có lẽ mình hên, hẹn toàn tới nhà, chưa xong àh? chơi với em bạn gái, cháu nè,.. nhìu lém ko sợ đợi
tắm rữa, xịt nước bông, vút gel, lựa quần áo, chuẩn bị tiền lẽ, tiê2n chẵn, rút tiền, suy nghĩ địa điểm đi, chọn đường nào cho đỡ tắ tlý do bồ em đưa ra í
Chắc bồ của bạn đẹp chai lắm hén . MÌnh thì ko sài mấy cái đó nên chắc lý do kẹt xe hoặc bể bánh xe thôi. Mà khổ thật iu người -3 tuổi nãn thật biết thế kiếm chị nào +2+3... gì đó đỡ khổ.