5s này có nhiều cách chết thật là độc đáo :hungry: chết mà phải ra nc' ngoài có cảnh đẹp chết mới chịu Tam giác bích động là gì - ở đâu vậy mới nghe
Ra hồ tử thần ngoài Thủ Đức, mua 100 hoa hồng lấy cánh, 1 cục đá bự, 1 sợi dây dù, 1 cái đục, 1 cái dùi bỏ lên xuồng (thuê xuồng ở đó được) rồi bơi ra giữa hồ. Cột chân vào cục đá bằng sợi dây dù. Rải cánh hoa hồng khắp xuồng. Cầm dùi đục, đục thuyền cho lủng, thư thả nhẹ nhàng ngắm trời trăng mây gió đến khi nào xuồng lủng thì thôi, mỉm cười chào khán giả 2 bên bờ hồ rồi từ từ chìm xuống đáy. Hoa hồng nổi lên trải khắp mặt nước thay cho lời vĩnh biệt.
đúng zữ lun hog biết bạn bro nà cám ơn làm sao nữa ?~..~ lên chỗ nhà gì lớn lớn đang xây bên q1 khu nguyễn huệ đó bro hình như cao nhất thành phố.rồi nhảy ùm xuống sôn xài gòn ok
có cách này tự tử mà rất là có ích cho đời nói bạn của bạn nếu có gan thì đi vòng vòng sài gòn gặp thằng nào cướp giật bay vào quất nó tới tấp không bị nó đâm chết thì nổi tiếng mà bị nó đâm chết cũng nổi tiếng 2 cái tiếng đó đều đỡ hơn cái tiếng tự sát
nó là con gái mà bác, và còn là 1 hotgirl trong 1 club nổi tiếng trong 5giay hôm qua bạn em đọc xong topic này đã quyết định tạm dừng chiến dịch quyên sinh rồi :moneygrubber: thế là dự định thu lợi từ việc đóng bảo hiểm nhân mạng cho bạn ấy của em đi tong rồi. oe oe oe
Là bạn thân mà không khuyên can , còn tìm chỗ chết cho bạn , liệu có phải là bạn tốt .Bạn của bạn nên suy nghĩ lại
<br /> suy nghĩ j chứ ? suy nghĩ lại coi có nên chết hay ko thôi chứ nếu chết thì suy nghĩ về cái khác làm chi nữa. Hay mình là 1 nguyên nhân khiến nó suy sụp tinh thần nhẩy, chắc ko phải đâu vì nó gọi mình là bạn hiền mà nhưng mình cũng có khuyên bạn chết thì cũng chết sao cho có ích đấy thôi, ví dụ như để mình đóng tiền bảo hiểm nhân mạng dùm này, hiến tặng nội tạng này, chết 1 cách thư thái này ...
đi đến bệnh viện ! vào đó mà nhìn những người đang vật lộn với thần chết để được sống. rồi lúc đó muốn chết hay sống thì quyết định tiếp !