em nghĩ ai đã xách đc ba lô tới đây thì đều ko muốn chết nữa :beauty: hình này em lấy từ chuyến đi Tây Tạng, Mông Cổ, Trung Á, có điều người đi chủ yếu chụp hình chứ ít chia sẻ thông tin quá... search google mấy địa danh cũng khó... cái ra cái ko, chả hiểu có phải do a í ghi sai tên ko thôi a đừng đi vội... chờ em gom góp dè xẻn đi chung với =))
người ta chỉ có 1 ước nguyện nhỏ nhoi trước khi chết, bạn ko giúp thì thôi, nỡ lòng nào dập tắt hí hí, mình được hót gơ rủ đi Mông Cổ, hí hí :snicker:
ở khu vực này spam đâu có tính số bài viết, tự nhiên đi các bạn, mình lập topic này trò chuyện về nơi nào tự tử là thích hợp nhoa, chúng ta ko nên bàn lùi nữa, hãy bàn tới đi , còn bạn nào dạy đời thì ... xin nói lại lần nữa là ko phải mình muốn ra đi nha, mình rất iu đời iu người dù bạn có muốn bỏ ta ra đi nhưng ta vẫn sẵn lòng làm điều tốt đẹp cho bạn ...
Làm liên tưởng đến câu nói "muốn chết ra sông,tự nhiên nhớ ko biết bơi nên trở về " Không thể tưởng tượng nổi,một nơi đẹp thế này lại xuất hiện 1 xác chết 3 4 ngày thúi rùm trời Chán đời thì vào chùa tu 1 tháng đi,nhiều khi vào đó chán quá cũng chết ah,vậy là chết thanh tao...Còn được về Tây Phương cực Lạc...
nhìu người có ý tưởng thật lạ!!!! mình sợ đau lắm, hồi nhỏ cũng từng nghĩ đến cái chết, và thấy rằng ko có gì dễ chịu hơn là uống một mớ thuốc ngủ, mua hoa hồng về, bứt hết cánh, rải quanh giường, sau đó leo lên ngủ. Thật nhẹ nhàng và êm ái giỡn đó, nếu câu chuyện này có thật mình nghĩ bạn nên khuyên cô ấy đi du lịch một thời gian, ko thì ghé thăm những trẻ mồ côi, khuyết tật, trẻ bị chất độc màu da cam, ... lúc đó cô ấy sẽ nhận ra giá trị của cuộc sống và thấy mình đã may mắn thế nào .:sad:
Ai nói bạn là nhẹ nhàng và êm ái vậy, bạn thấy cảnh đó chưa ? Vì mình thấy bạn mình cầm một mớ thuốc, nên mình mới đề nghị bạn mình thư thả đợi mình tìm cách khác cho, chứ cách đó ko êm ái nhẹ nhàng tí nào đâu ... với lại mình chưa vay được tiền để đóng bảo hiểm choa bạn mình
mình cũng muốn mua bảo hiểm sinh mạng cho bạn của bạn, bạn cho mình chút thông tin nhá khi bạn của bạn đứt cước rồi hàng năm vào ngày giỗ mình hứa sẽ viếng mộ thường xuyên coi như là cảm tạ nhưng mình mua rồi mà bạn của bạn đổi ý là mình luộc bạn của bạn luôn á
khó à nha, hay bạn cho mình mượn rồi mình sẽ trả lãi suất cao, như vậy bạn an tâm. Còn việc bạn mình có thăng thiên hay ko thì chuyện đó mình lãnh trách nhiệm
sao lại ko nhỉ, mình nghĩ đơn giản uống vô rùi ngủ một giấc...vĩnh hằng thôi. Ko đau đớn như người ta treo cổ, nhảy sông, uống thuốc sâu hay đâm đầu vào ôto Mà nói rồi, cái đó là mình tưởng tượng ra, chứ đã thử đâu mà bít đau hay ko? mún bít kiu bạn của bạn thử đi
Cuộc sống là vô giá mà bạn. nhưng bạn muốn thì mình cũng xin cho ý kiến. ra vùng ngoại thành kiếm nhà nào lầu 3 mà có cột thu lôi chờ lúc trời mua leo lên ôm cột dù tắm mưa dù tự xác xướng vãi.
Nhịn đi cầu 2 tuần tắc cứt mà chết ! Mông to lên tạo cảm giác khiêu gợi, đỡ tốn tiền ăn sáng nữa. Ún nước cứt nổi lên là no. Chúc bạn ý ra đi thanh thản, của cải còn bao nhiêu cứ liên hệ mình xài dùm cho. Sống tự tìm cái vui ko muốn, lại muốn đi chết làm mọi ng` thân bạn bè buồn, hết biết....