Trước khi muốn chết, dẫn bạn của bạn vào các bệnh viện lớn ở Sài Gòn nè : Ung Bứu, Chợ Rẫy, Nhi đồng,..., dẫn đc càng nhiều càng tốt. Để cho bạn ấy xem là biết bao nhiêu người rất ham sống và giành giật sự sống từ tay thần chết mỗi giây mỗi phút. Trong khi đó mình đang có mà lại muốn chết.
ra Xa Lộ Hà Nội đi, canh chiếc xe Container nào chạy nhanh nhanh thì nhảy ra cho nó cán ăn nhìu, no bị tức ách --> chết nhịn tiểu nhìu , bể bọng đái --> chết thúi xxx nhìu , mệt quá chịu hổng nổi --> chết sướng còn hông thì ra mấy công trường đường đang tráng nhựa í, canh xe lu chạy qua thì nằm xuống cho nó cán qua cán lại cho đẹp còn hem nữa thì tắm xong đừng lau người, để ướt nhem vậy đó, rùi thọt tay vào ổ địên --> chết lạ luôn.
bác có ý định như thế gì mua bảo hiểm cho nó rồi giết nó đi để lấy tiền bảo hiểm. Nếu là 1 người bạn thật sự thì nên tìm cách động viên giúp người kia tiếp tục sống, chứ ko phải tìm cho ng ta cách chết nhẹ nhàng . Để làm gì. Dám chết mà sợ ĐAU sao ? :tire: @ chẳng quan tâm bạn ấy là hot girl hay là gì thì cũng đều là con người cả thôi Nếu đủ can đảm từ bỏ cuộc sống để chết , thì sao ko có can đảm đối diện và vượt qua sự thật đang diễn ra Sinh mạng là của bạn ấy, nếu bạn ấy ko muốn sống nữa thì chẳng ai cản được, hỏi bạn ấy có làm được gì cho bản thân, cho gia đình chưa mà vội chết rồi ? Em thì cũng gặp quá nhiều thứ trong cuộc sống thật nản ---> nhưng cũng ko chết được, cuộc sống ko phải chỉ riêng cho mình, còn phải sống vì những người thân nữa
đúng là cái thứ trẻ người non dạ,ăn no rửng mỡ,không có suy nghĩ (lộn,có suy nghĩ nên mới định chết thanh tao,móa,nói ra biết là ngu liền),uổng tiền ba má cho đi ăn học, chăm sóc mấy chục năm trời (cái này nhiều nè,chắc khoảng 1 tỷ) Hotgirl mà cảm thấy cuộc đời chán nản và bi đát=>câu view hả chủ topic? Lập ra cái topic nhìn đã thấy nhảm,đêk muốn đọc nhưng ngứa cái tay, ngứa cái mồm quá phải vào.
Cám ơn các bạn, bạn của mình đã lên đường ... khi mình chưa kịp mua bảo hiểm cho bạn í topic đến đây là kết thúc
chết rồi hả? mừng thế. Thôi đóng topic đê =)) các bác sao phải xoắn nghiêm trọng thế làm j` , phải mừng mới đúng, càng nhiều đứa thế này thì càng đỡ kẹt xe giờ cao điểm, càng bảo vệ môi trường
nó đã lên đường ... sang singapore du lịch cho khuây khỏa rồi, ước j mình đc như cô ấy em có hẹn nó xách tay về vài cái vga dùm, chuẩn bị lên sàn, các bác nhớ vào bid mạnh tay nhé