Ôi , câu chữ đầy ẩn ý , cũng có thể là thòng lọng để siết 1 ai đó , hoặc cũng có thể là lời hay ý đẹp. Mà những người thẳng thắng hay chịu thiệt thòi đúng ko bác?
nói thật, trong cuộc sống hôn nhân thì hầu như ai cũng có sai lầm, mình có đọc trên mạng thấy cũng chí lý, khi còn yêu nhau chưa cưới thì vồ vả bên nhau, kể cả thể xác lẩn tinh thần cái đó gọi là "tình" còn khi cưới nhau về, time đầu biết rỏ cuộc sống của nhau mọi thứ hiểu nhau, và gặp nhiều tình huống, khó khăn trong cuộc sống cùng nhau vượt qua thì gọi là "nghĩa" cái đó gọi là tình nghĩa vợ chồng, đôi lúc tùy người cảm nhận và hành xữ, dỉ nhiên trong 2 người cũng có đôi lúc người chồng phàn nàn người vợ với ngưới khác, và ngược lại người vợ cũng có lúc phàn nàn người chồng với người khác, (lời nẵng hay nhẹ thì tùy người). trong cuộc sống không ai suôn sẻ cả, có cải vả hay chửi nhau thì cũng thế, đó chỉ là hình thức và thể hiện của mổi người tùy suy nghĩ, đã là duyên nợ thì không thể nào tránh được, chuyện bạn nói về cuộc sống của những cô quý tộc độc thân cũng thế, nếu có duyên nợ thì cũng sẻ không thoát khỏi cái vòng luẩn quân của hôn nhân đâu... mình tin là vậy....
Quan hệ tối thiểu giữa người với người là tôn trọng nhau. Đối với quan hệ vợ chồng thì tôn trọng, chia sẽ và thấu hiểu, ... như vậy là đủ rồi. Quan điểm e chỉ có vậy, hy vọng em sẽ k phải gặp 1 người chồng đầu tôm! Cám ơn a đã chia sẽ... thân
Á đù, vậy tôi k trả lời mấy câu của a hỏi à? Có động não k vậy? Trả lời câu hết hồn ta? Tôi đã trả lời những câu a nói, và nêu cảm nghĩ của mình thật nhẹ nhàng, bởi vậy, đời mà, lắm kẻ như thế này! Chắc cũng nằm trong % nhột..
mọi việc chỉ là thảo luận, trò chuyện, đừng dùng dao to búa lớn mất hòa khí.... "Người kia nóng giận nói ồn ào, Chảng lẻ ta đây lại thế sao, Một người cọc cằn thêm người nửa, Thành ra hai kẻ giống như nhau. ...................................................." trích trong Miếu Quan Đế.
Thật giả k quan trọng, e chỉ biết 5s mới gần đây do ông anh chơi đấu giá, thấy vui nên "ham hố" ( như SM đã nói) thôi. Chắc phải lão làng chơi lâu mới mạnh đc hả a? E chỉ chia sẽ suy nghĩ về vấn đề nói xấu vợ nhà thôi à, thảo luận, trò chuyện mang tính tiếp thu và học hỏi, chứ k có ý gì đâu a!
đọc cái thớt này thấy cũng hứng phết. e chỉ tiếc là cái 5s này nó nhỏ chứ mịa nó mà là FB em share cho các bạn nam đọc chơi. cho mờ mở nhãn za. ai có nhột thì nhột. hehe xin mời các bác có thắc mắc gì cứ hỏi. chả mấy khi phụ nữ vùng lên hehe. chắc cô ấy bên thu thập tin tức. kênh EVA ấy mà dù sao cũng chẳng làm thay đổi đc NTD. hehe QC nhé.
Nich mới tham gia mà thấy có sự hưng phấn khi Thịnh Hói , Tịnh Honey vào comen là cũng nghi lắm. Âu mà bàn luận có lý trên tinh thần góp ý lành mạnh xây dựng niềm vui là ok roài Mà hỏi thiệt Tuyen Bi Ngo có gì với Vip Sim mà mấy nay cứ pm mình Bí Ngô - Bí Ngô . Ko hiểu trời đất hay gì nay rảnh vào 5s mới biết
Ôi giời bác cũng bik nick Si màu hồng bên thien... hả bác, thế là thành thánh rồi, lâu lắm r k vào td từ hồi cưới vợ, tưởng dẹp tiệm r chứ bác?
Có một quan điểm mà mình thấy đa số là trả lời thế này : - gái đẹp ngu gì mà không nhìn Đúng => em thấy cái này chả sai bao giờ. Gái đẹp thì nhìn. Em có vợ sắp cưới nè. Xưa thì ít khi em nhìn, nhưng dạo này cũng có cái kiểu hay nhìn. NHưng bx em lại nói em là nhìn gái. EM hỏi ngược thế mấy cô thấy trai HÀN - trai Tây thèm chảy nước miếng luôn. THì ai nói mấy cô. THế là im ,. nhưng lát sau cãi nhau. EM bực nhưng đành phân tích. NGười ta đẹp - người ta lạ . ANh nhìn. Chứ anh có chạy đến làm gì cô ta đâu mà em lại như vậy. ANh vẫn đàng hoàng, vẫn yêu quý em, vẫn lo lắng cho em những lúc em mệt mỏi mà. Thế là im lặng, được lát sau lại nói : lỡ anh nhìn rồi anh thích cô nào mà đi làm chung hay có cơ hội gặp mặt hoài thì sao. Rồi anh bỏ em thì sao. MÌnh cũng hơi ức, nên phán rằng : Nếu anh vì đứa khác mà bỏ em, thì em bỏ quách anh đi, vì như vậy anh cũng chẳng đáng với cái tình cảm chân thành của em đâu. Còn đằng này , cô ta mặc đồ đẹp, mặc đồ gợi cảm, anh là con trai, vô tình thấy thì nhìn. Chứ đâu phải chui vào cái câu lạc bộ tập GYM để nhìn gái, hay vào quán caphe DJ nhìn ngực đâu. Và sau lần đó em thich thì em nhìn thoải mái. Chả đụng chạm đến ai. CÒn mấy người đàn ông nói xấu vợ. Cái đó mình cũng có, nhưng mình chia sẻ riêng với 1-2 người bạn thân ( anh em kết nghĩa ) Chia sẻ ở đây là nói ra để anh em đúc kết và chỉ ra cách giải quyết tốt đẹp. Còn nhiều chuyện kiểu như của chủ thớt là " nói xấu vợ " đúng chất rồi. NHưng cũng có nhìu trường hợp có vài cô vợ tính cũng kỳ, nên nhìu ông ức chả biết sao, ra đường nói hoài =)) nhất là lên cty, ra caphe vỉa hè, nghe suốt =)) Nói chung đã yêu nhau phải thông cảm , chia sẻ cho nhau, chứ gân cổ cãi nhau thì thế nào chả có chuyện
Chú này sai mà còn cố cãi cùn, pó tay luôn nhìn lén thui nhé, ko cho cô ấy thấy, phải giả bộ mình là ngươi đàng hoàng trước mặt cô ấy
Chả biết sao ông bà mình chưa bao giờ cải nhau và nói xâu nhau , không biết do thời nay con người ta có nhu cầu cao , cái tôi mà như vậy không
Nghe đàn anh truyền kinh nghiệm mà em hết dám lấy chồng luôn nè. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Con người ai cũng phải thay đổi theo thời gian. Em không phân biệt nam nữ. Mấy chị thay đổi thì mấy anh cũng chắc gì mình vẫn như xưa. Có lẽ các anh nên nói thẳng với chị nhà để còn giữ hạnh phúc. Lên nói xấu vợ cũng chẳng giải quyết được gì. Em còn non dại mong sư huynh sư tỷ bỏ qua.
Theo ý bạn tức là phải bạo dâm hả ,(bạn nói phải làm cho nó đau ,nó sợ !!! đúng không ?)kakakaka,nhoroiquen đâu vô có ý kiến đi ,kakaka Thân mến