bỏ chạy đường khác cho nó lành, ko thì ra mướn phòng nào ngũ đở 1 đêm sáng nước rút rùi dzìa
E có 2 căn ở Q10 (Hoà Hảo) và Q.TânBình(CMT8) ... cả 2 căn đều kô ngập ! Hwa e cũng gặp cơn ngập nhưg xe e wá dữ (WaveRS đời đầu) ... cứ nẹt cho bô khỏi vào nước ,,,, cứ thế mà bon bon từ bên Sư Vạn Hạnh BigC (y như con sông ...né cũng kô đc) ... chạy vào khu SVH khúc Karaoke NhạcTrẻ nhìn đầu đường thấy vừa kẹt xe vừa ngập (nhớ là SVH khúc đó rất ít ngập .. vậy mà giờ >.<" ) ... hoảng wá wẹo hẻm kế KO NHạc TRẻ chạy đâm Thành Thái (mèn ơi Quay đầu là bờ , ai ngờ là biển .... ) nó còn kinh dị hơn SVH nhiều ... ngập kéo dài tới khúc ngã tư đèn giao với 3/2 luôn ... Pó tay ! Làm cống cũng chả thấy khá hơn E thấy trời mà đen thui muốn mưa là y như rằng pà koan chạy tán loạn ,,, kô thấy ai trong trạng thái chạy đàng hoàng theo luật GT hết ... e thì vẫn bon bon vô tư ^^ :snicker: Bởi vậy trời mưa 1 là chịu trận ở nhà - còn ở đâu ngoài đường là ở đó chờ hết ngập lun rồi về ! Nó thấy GT ở Vn thôi là đủ phát hoảng rồi ... Mà cái vụ ngập này Tây nào ngoài Hà nội cũng biết hết mờh ... Sì gòn thì chắc chưa ra tới Q1 ... Ủa mà nhà bạn mình ở Q1 nè .... khúc Hồ Hảo Hớn ... ngập tới bụng luôn ,,, bởi vậy đâu phải nhà ở Q1 là sướng kô ngập đâu ... ngập mặt lun ếy !
kaka! Âu , LẠc , Luỹ bán bích ngập vậy đỡ rồi nghe nhỏ bạn ở khu đó kể là ở gần mấy con kên còn vui nữa +_+ Nc đen thui nó dâng lên mặt đg luôn
mình làm ở nhà hàng nam bộ trong bà hom, mổila62n mưa vây là coi như tiu,xugn wanh đó dg nào củng ngập,
quận 2 không ngập ka ka Kỷ thuật chạy xe khi trời nước ngập : luôn để số 1 và giữ ga đều và mạnh @_@ để phản lực từ ống bô thải ra đủ để o cho nước vào , không bao giờ được nhả ga ,bởi vì nhả ga là .... dắt bộ dù mọi thứ diễn ra xung quanh mình thì cũng ko được nhả ga , em gái dắt xe , hay đại loại em gái cần giúp đỡ vv ,nếu gặp vật cản phía trước thì cứ bóp thắng nhưng vẫn ko được nhả ga.... nhưng nếu nước ngập quá yên xe thì xe pro cỡ nào cũng tèo nhé ... vì không có lỗ thông gió , thì sao máy nổ được ( thiếu ô xi cung cấp cho quá trình đốt cháy)
thử lấy excite canh bữa nào trời mưa lớn mà lội sang đường nguyễn thị nhỏ xem sao nhé, xe 4 bánh còn ngủm chứ đừng nói excite