MÌnh có kinh nghiệm xương máu thế này,cái này uống nước mát từ từ cũng hết nhưng muốn hết lẹ.Bạn chạy ngay ra tiệm thuốc gần nhà,hỏi vitamin TB ( nhớ là tên TB hoặc B gì đó ) nói là trị lở miệng người ta bán ngay cho bạn liền à hình dáng nó như sau để khỏi nhầm ,màu cam cam vỉ 10 viên giá 3500 1vi ,ngày uống 3 lần lần 1,2 viên,uống 2,3 lần là khỏi,uống không hết quay lại chửi vô mặt mình,cái này là do bác sĩ quen chỉ,nên không bao giờ sợ lở miệng ,gần có triệu chứng là quất liền à
mới đầu mình tưởng là lỡ miệng nói cái gì ko nên hồi trước hầu như ngày nào cũng bị mà mỗi lần bị thì sưng nhẹ nên nhai cứ cắn trúng chỗ lỡ thấu trời ông địa nhưng cũng đành sống chung với lũ nhưng không hiểu sao bây giờ không bị nữa
ngậm chanh đi bác càng lâu càng tốt.. vì nó có vitamin c mà ...mát lắm đó... thêm tý muối vào nữa là càng nhanh khỏi )
Bị 1 cục thoy là thấy ăn uống hok ngon gì rồi..Mà bữa thằng bạn bị 3 cái dính gần nhau nhìn mà thấy ớn
Sensa Cool đi, em bị lở, làm vài bịch là hết. Lúc cảm giác nó rát rát là nó bắt đầu lở thì cứ ra nhà thuốc fang 1-2 hộp về mà nốc vào. Hiệu wả cực kỳ
cũng từng trải qua rùi, cảm giác thật đau khổ, uống nước còn khó chịu huống chi là đi nhậu! hồi xưa mình bị thì mẹ mình lấy mật ong nặn thêm lát chanh vào, bôi khỏng 2 ngày sẽ hết... có điều phải ráng chịu đựng chứ lúc bôi vào, rát mún tè trong quần lun ^^
lỡ miệng vs đau họng,là 2 cái bệnh mình sợ nhất,có lần bị lỡ 3 cục,1 cái ngay miệng ,2 má ơi thôi khỏi ăn gì luôn,mình thấy lấy lưỡi liếm cho bớt đau cũng mau lành,hay uống nc mát
cái này mà đi ăn lẩu thái chắc đã lắm nè...:beat_brick: nói chơi thôi, Bác lấy Mật Ong nguyên chất, rơ miệng là OK, Mật Ong có tính sát trùng rất cao... bảo đảm 2 ngày là bác có thể uống chanh muối vô tư, ngày 3 lần sau khi ăn rơ cho nó sạch vi trùng... còn mấy cái nước đắng không xi nhê đâu, bác muốn mát gang ra đường điện biên phủ khúc ngay bùng binh Nguyễn Bỉnh Khiêm gần chùa Ngọc Hoàng mua chai cao ATISO, bác uống chừng 2 chung (loại chung xoay chừng) bảo đảm hết luôn... chúc bác mau lành bệnh,...
ra tiệm thuốc bảo bán cho thuốc lở miệng, nó bán cho 1 nùi vitamin, giảm đau, kháng sinh, uống 2 3 hôm là khỏi thôi. Tui đây mới đau đớn, hồi trong Tết bị lở ngay cái mép dưới ở đầu lưỡi (lở ỡ lưỡi đau khủng khiếp lắm nha), uống thuốc gần 1 tuần lễ mới khỏi. Trong thời gian đó bắt chước ng ta lấy mật ong rơ lên vết lở, rát khinh khủng, say xẩm mặt mày luôn đó.
Uống sensa cool, tốo trước khi ngũ chịu khó xúc miệng bằng nước múi. Tui là bị lở miệng trường kỳ nè, ra tiệm thuốc tây mua cái tuýp kem sứt trị lỡ miệng, kem màu xanh lá cây, xức lên là bớt thấy rỏ nhưng chỉ giảm thui chứ ko bớt nhìu đâu, ăn uống xong rùi xức tiếp. Chủ yếu là uống nước chanh , nước mát nhìu