cái này có thể đem đi đánh lại mặt sau hình như trên 5giay có bác nào làm dịch vụ này bạn tìm thử xem
ko biết sao chứ trước giờ mình vô vt a mua đồ thấy cũng ok, nhưng hôm bửa dắt bạn vô nguyễn kim mua đt, thấy phục vụ ok hơn vtA à, cho hỏi mún dán màn hình ss corby mua ở đâu vậy
ghét cái chỗ này . Hôm bữa chở chị đi lấy cái phone gửi sửa, tụi nó nhận hóa đơn, nhưng thay vì đj lấy dt cho mình, nó wa ngồi kiểm tra máy cho người khác xong rồi mới chịu đi lấy dt ra giao cạch mặt làm ăn ngu như bò
trc giờ đi TGDĐ rất vừa ý, có hôm bữa đi với anh bạn mua cái km900 bên VT A ở 3/2, mí đứa bán hàng thì k nói, mà mí đứa ở chỗ tính tiền, thử máy thấy ghét, cái đt ngta hồi mới ra cũng khoảng 7t5 mà tụi nó làm cụp cụp mạnh tay lúm, đã zị đang làm còn xúm xít zô nc nhăng nhít, mình ngồi đó mà giống như k có, mà thái độ thờ ơ, chảnh chó sao áh, chả có km gì. sau này thấy TGDĐ có km bailey nữa. Viễn thông a, 1 lần và mãi mãi luôn.
sao lúc nó rê cái máy của bác bác không chửi vào mặt nó nhỉ??? nếu trầy nó có tiền đền hông??? mình dán mình trả tiền mà lại để nó làm vậy à
kaka thầy chạy VTA rồi! năm ngoái khi SS star vừa ra! GF mình đòi mua 1 cái màu trắng và nói VTA tại bùng Binh Hoàng Văn Thụ có hàng , nên mình chở GF mình ra mua! khi vào cửa hàng mình hỏi thằng bán hàng ở đó là có SS star màu trắng ko ? nó nhìn mình bằng 1/2 con mắt rồi phán một câu " có tiền không mà đòi coi "" ac ac mình tức quá nên cầm cọc tiền quăng lên trước mặt nó rồi định đập nó vài phát nhưng bạn gái mình can ra , trong VTA có đứa bạn mình làm ở đó nên nó lại nó kêu bỏ đi vi2 nể bạn và GF nên mình bỏ qua và cũng chịu bực bội mua cho GF mình cái Dt xong cạch nó luôn
bãn lĩnh đàn ông thời nay,,,lúc trc mình cũng ghé VTA xem dt thôi mà ko mua, mấy con bán hàng nhìn có nữa con mắt à... cạch lun....
miếng dán mua ở chợ có 7k àh mà thiệt ra dán cũng dễ lắm, các bác dán lên chỗ nào có bong bóng thì ráng vuốt nó ra khỏi rìa, còn ít ít thì vài bữa nó tự tan àh. dạo này tự dán k. mà mặt sau bị trầy quá k bít bro nào đánh lại ta, đá Cana cũng k ăn thua gì. chia buồn với chủ thớt nha, gặp mình chắc cũng im im vậy nhưng trong lòng thì tức vô cùng.
Thích bạn này, thiệt tình nhiều người phục vụ bây giờ chảnh lắm. Chỉ là dân phục vụ hưởng lương chứ có giàu sang gì mà chảnh thế?
Đánh đấm làm j. Đốp vào mặt nó: em làm mướn mà nói năng như vậy thì suốt đời bán máy mướn nha, khá hơn thì nằm ngửa làm mướn cho người ta. Mấy con phò đó phải đốp như vậy mới đáng.