Tìm kiếm bài viết theo id

Perfume và cuộc sống

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi lemnhem, 6/7/09.

ID Topic : 1039936
Ngày đăng:
6/7/09 lúc 20:22
  1. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    Mùi này hay bạn ạ, nam mình thấy cũng ít người dùng..

    Mơ màng nghĩ đến một mùi nưốc hoa ngọt... "Do you like it ? It's from Italy.. sweet feeling em nhỉ ?"
     
  2. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    Trời ơi biết chính xác cái loại nước hoa làm mình xém 1 chút xao lòng rồi...

    Sao mà nghĩ gì cho nó xa vời quá vậy.. Nó thật là gần...

    Đề nghị bản thân dựng ngay firewall với các anh chàng dùng Armani perfume.. không thôi lại yếu lòng lảo đảo mất.. =)) =))

    ---------

    Mưa tạnh cho sớm mai bình yên...

    Như là Hugo XX về bên cạnh em thoáng nhẹ nhàng ngây ngất..
     
  3. meoxinhmeoiu Thành Viên Cấp 3

    qua đây bé tao xài nước mắm nè =)) bảo đảm ngửi 1 lần là nhớ hị hị
     
  4. CryInParadise Thành Viên Cấp 2

    Bây giờ, các em hs hay thích nhau vì bạn kia là hot girl/boy, bạn kia thật sành điệu, bạn kia thật cá tính, bạn kia nhà thật giàu... Ngày mình còn đi học, chỉ một nụ cười cũng đủ để thích nhau. "Con nít" lúc ấy lạ lắm, chỉ cần trong lớp có 1 bạn học thật giỏi, hay nói chuyện cùng nhau thôi cũng là thích rồi. Thuở ấy, mình ko phải là hot girl, ko xinh đẹp, ko đặc biệt, chỉ là đứa học trò lúc nào cũng được thầy cô khen. Thế thôi cũng làm vài cậu bạn "ngưỡng mộ", cái ngưỡng mộ trẻ con đến lạ, còn mình hay bật cười tự nghĩ "ôi cái bọn miệng còn hôi sữa"... chỉ vì bọn nó học dở hơn mình.

    Năm mình 15t,
    Mình khác với phần đông bạn gái khác, mình thấy hoa đẹp đấy, nhưng đó không phải là thứ mình thích. Chưa bao giờ trong phòng mình có một cánh hoa chứ đừng nói 1 lọ. Vậy mà, năm ấy mình được tặng 1 cành hoa. Sáng 8/3 năm ấy, vừa bước chân ra khỏi nha, cành hoa lan trắng nằm lặng im trước cửa. Một màu trắng dịu dàng, mình giữ trên tay, nhìn ngang và nhìn dọc. Chắc chắc là ai đó tặng cho mình rồi, người ấy ắt hẳn biết mình luôn là người ra khỏi nhà muộn nhất, chứ nếu để sớm hơn thì ba mẹ để phát hiện đầu tiên còn đâu. Chắc chắn là tặng cho mình, mình cứ lẩm bẩm suốt con đường đến trường. Có cái gì đó ngượng ngùng len vào hai má, thì ra mình cũng lớn rồi đó, biết mắc cỡ rồi đó. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, là ai nhỉ? Tự loại trừ những gã bạn trong lớp, không tìm được ai rồi, sao mà tò mò thế, sao mà "tức tối" thế???

    Năm mình 16t,
    Sáng 8/3 tha thướt bên chiếc áo dài đến trường, ơ kìa, trước cửa nhà lại một nhành lan trắng. Vẫn màu trắng dịu dàng, vẫn hương thơm ngọt nhẹ, mình nâng niu nhành lan trên tay, nở một nụ cười trong nắng sớm. Thấy mình bước những bước nhẹ tênh, thấy lòng mình lâng lâng những cảm xúc của tuổi mới lớn, thấy bầu trời hôm ấy sao trong xanh quá thể. Giá có thể tặng tất cả những người mình gặp trên đường ngày hôm nay một màu hồng yêu thương. Này, người giấu mặt ơi, có gì mà ngại ngần để không trao tận tay nhau? Mình sẽ không từ chối nhành hoa đẹp nhường này đâu...

    Năm mình 17t,
    8/3 và lại một nhành lan. Tự nhiên mình bực mình quá đỗi, ai đó muốn trêu chọc gì mình chăng, hay là một mối tình học trò vớ vẩn? Mình cẩn thận đem vào phòng, đặt ở một kín đáo nhất, mẹ ơi đừng nhìn thấy nhé, để con giữ lại cho mình một chút mộng mơ Perfume và cuộc sống

    Năm mình 18t,
    Sáng 8/3 thức dậy, hồi hộp mở cửa nhà. Để rồi con bé tôi đứng lặng đi vì xúc động, vẫn nơi ấy hiện diện một nhành hoa bé nhỏ, như thể mấy năm qua nó vẫn ở đấy suốt. Ai đã đến đây, tại sao cứ lặng im thế? Tại sao chỉ là 8/3, tại sao không phải một ngày nào khác? Tại sao không đến trước mặt mình, chỉ là một trò đùa hay một cảm tình thật sự?

    Năm mình 19t,
    Không biết từ lúc nào, người giấu mặt ấy tập cho mình thói quen yêu hoa lan. Năm ấy, mình phát hiện ra Halloween. Ôi cái hương thơm thấm đẫm mùi hoa lan, cái hương thơm mà khi chạm phải lớp đầu tiên, mình tưởng chừng như chạm vào kỷ niệm của tuổi 15 năm ấy. Halloween, nước hoa như chính tên của nó, thật bí ẩn, thật ma thuật. Yêu quá lọ nước mình màu tím dịu dàng, yêu quá những buổi sáng bước chân ra khỏi nhà, thấy mình thơm như đoá hoa lan và yêu đời đến lạ. Lắm lúc nhắm mắt lại, mong mình trở về tuổi 15, chỉ cần một nhành hoa cũng đủ làm đỏ mặt. Lắm lúc nhắm mắt lại, mong được gặp người đó, chỉ một lần thôi cũng đã thoả chí tò mò.

    ...

    Halloween bỗng thành "thương hiệu" của mình, cho dù nó ko thích hợp dùng mỗi ngày ở văn phòng, mình bất chấp. Ngày nào đi làm, mình cũng "dẫn" Halloween đi cùng, thấy nó thân thương như một người bạn thân. Thấy mình thanh khiết như hoa lan, thấy cả khoảng không gian mình ngồi trắng trong như mây bay.

    ...

    Lấy chồng, mình không dùng Halloween nữa, mình không sao giải thích được điều đó. Có lẽ mình mong những kỷ niệm đẹp đẽ, những bâng khuâng vu vơ ấy hãy ngủ yên.
    Và bạn, bạn hãy yêu hoa lan...

    Perfume và cuộc sống - 1
     
  5. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    Không bao giờ xài "Love Spell" nữa, kể từ ngày hôm nay !

    Nó làm em buồn cả đêm ! Bực mình quá!
     
  6. meoxinhmeoiu Thành Viên Cấp 3

    zay ah đem qua đây hị hị
     
  7. snow_drop Thành Viên Cấp 6

    thít 1 cái mùi ngọt ngào, thịt là ngọt, như kẹo trái cây..., thích BVL lun
     
  8. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    Có ai đó nói em dữ dội.. Có ai đó nói em hay thay đổi.. Có ai đó nói em khác lạ từng ngày.. Phải, vì đó là em, em luôn thích làm mới mình, em chưa bao giờ trung thành với cái gì, và trong em chưa từng có bao giờ có quan niệm cái gì là tuyệt đối...

    Mấy hôm nay em lạc vào một trạng thái hỗn độn của đầy áp lực.. Nào là từ công việc, từ gia đình, từ chuyện tình cảm, đến tiền bạc, bạn bè, việc học.. Mọi thứ đổ dồn như có sắp xếp trước.. Em chán nản đến mức không dùng nước hoa.. Không dùng bất kỳ mùi nào...

    Dĩ nhiên sau đó, em bị stress, nặng...

    Bỗng dưng một mùi hương đi qua, nhẹ nhàng lắm nhưng thấy yêu quá... Ngẩn ngơ vội quay qua, đã nhận ra một kiểu cách rất quen thuộc.. Glow...

    Glow quyến rũ như hình ảnh đại diện của nó vậy... một nét duyên ngầm khó tả, với vòng 3 bốc lửa như trở thành huyền thoại..

    [ Nhưng sao vẫn chưa có lại hứng thú dùng lại nước hoa.. haiz..]
     
  9. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Perfume và cuộc sống
    Đổi style.

    Tạm chia tay với Bvlgari au de blanc, thôi không để cơ thể tỏa hương ngọt ngào của Euphoria nữa, và không còn việc sử dụng Eternity mỗi ngày.

    Không phải vì có tiền mà sử dụng nước hoa, sự thật thì mỗi loại có ẩn chứa một câu chuyện của bản thân mình. Versace gắn với mình như một thứ hương hạnh phúc. Trong khi ba loại trên không ngừng khẳng định tính kiêu kỳ của nó.

    Ngày qua đây không mang theo gì, sếp đưa đi chọn nước hoa - bởi vì dự Hội nghị có sự tham gia của Đại diện 15 Quốc gia không thể tuềnh toàng được, mà Hội nghị kéo dài 4 ngày. Bỏ qua em chaaa No.5 ngay từ cái nhìn đầu tiên trong con mắt trố hết cỡ của sếp. Giờ đây trong con mắt của ông Tổng, mình phải là đẳng cấp của chaaa No.5, hoặc đi cạnh ông phải là quý bà chaaa No.5.
    Chọn Versace, không phải EDP mà chỉ là EDT.

    Dự Hội nghị xong, có một mớ bạn, ngay cả bất đồng ngôn ngữ (họ nói tiếng TBN là chủ yếu) cũng có thể nắm tay, ôm hôn và nựng má nhau chùn chụt. Buồn cười nhất là quý bà của Panama, cứ hỏi mình dùng nước hoa gì mà thơm thế, cả ngày mỗi lần mình đứng gần bà là nghe mùi thoang thoảng dễ chịu. Khổ nỗi bà nói tiếng TBN, sếp nghe xong dịch lại cho mình mà vui vui. Sếp bảo: "Đây gọi là đẳng cấp Bright Crystal, đúng không?" (This is so-called Bright Crystal rank, isn't it?).

    Lần đầu tiên trong Hội nghị có lá cờ của VN. Bên cạnh lá cờ của Mỹ.
    Trong khi đây là Hội nghị dành cho các quốc gia Nam Mỹ. Sếp bảo: "Đó là vị trí của mày!". Cười cười, sau cái Hội nghị là những tháng ngày sống ở đây, nghiên cứu chung với cái Tổ chức này mà sếp là người đồng sáng lập. với tư cách là đại diện của một tập đoàn đang tài trợ cho nó. Vậy đó, thế là tung hoành 1 mình còn sếp về Mỹ.
    Ngày nào cũng thói quen dùng Versace. Con nhỏ thực tập sinh làm việc chung với mình bảo: "Kim, you are... delicious!", rồi hỏi mình dùng nước hoa gì thế, nghe mà tức cười.

    Mà kể ra cũng lạ, từ dạo đó đến giờ ngày nào cũng vui vẻ hạnh phúc. Sếp gọi điện, nghe mình cười hí hí qua điện thoại, hỏi tại sao, bảo: "Yo estoy contenta...". Ừ, đây có lẽ là những tháng ngày tự do tự tại, địa vị củng cố và bạn bè thì lại là một tốp mới...
     
  10. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    Mình cũng iu mùi này
     
  11. N.I.C.K.Y Thành Viên Vàng

    thank chị vì bài viết, nhiều cảm xúc & chân thật. E ít dùng nc hoa & chỉ biết vài mùi Channel No5, Guess man, Fuel for life & Burberry man. Thật sự ngay cả bản thân e cũng chưa chọn đc mùi hương riêg cho mình... Trước giờ e chỉ dùng giai điệu 1 bài hát để nhớ kỉ niệm nào đó, chưa lần nào 1 hương thơm làm e nhớ, lưu luyến & gắn với đầy kỉ niệm như chị
     
  12. ti hon Thành Viên Cấp 5

    xl bro nha, đã pm giải thích hy vọng bro thông cảm nha ^_^
     
  13. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    Vụ gì trong topic tui vậy trời T___T


     
  14. tiendung_it Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    1 lời tỏ tình cho sâu mập. he he.:snicker:
     
  15. nani Thành Viên Cấp 3

    bạn có có sử dụng Angle của Thierry Mugler chưa và bạn có bài viết nào về mùi này ko?mình thì thích mùi này lắm.
     
  16. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    :tire: Ngta lộn tiệm

    Có dùng thử.. nhưng nó ko khiến mình cảm nhận đc gì..
     
  17. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    Yêu thêm lần nữa

    Cả tuần này ngập đầu trong một mớ công việc hầm bà lằng và hoảng loạn, khi ra đường tôi cũng chỉ dùng một ít táo xanh trộn lẫn với Just me cho thêm nồng ấm, không còn thói quen tận hưởng mùi nước hoa quanh quẩn bên áo mình rồi mới tự tin bước ra đường nữa. Rối ren công việc đã đành,những mối quan hệ xung quanh bỗng dưng chuyển biến phức tạp.

    Để dành được ngày chủ nhật nghỉ ngơi, tôi nhìn thoáng qua trên bàn một món quà vừa được tặng với mảnh giấy nhỏ vắt theo : Yêu thêm lần nữa...

    Tôi thích sử dụng nước hoa, nhưng chưa mấy yêu nó. Tôi thích cảm nhận mùi nước hoa vì bởi nó phải gắn liền với một cái gì đó thuộc về kỉ niệm. Vì thế tôi không nghiện đến mức hóa rồ như 1 số crazy fan của nước hoa. Sinh nhật tôi, nước hoa cũng là món quà được vào danh sách ít người tặng nhất. Vì biết tính tôi có tặng, nếu không đúng gout, tôi cũng chỉ nhìn ngắm nó chứ không dùng.

    Khi nhận được món quà này, tôi tần ngần và lặng người. Thứ nhất, món quà là một loại nước hoa mang một cái tên đặc biệt. Thứ hai, đây là một loại nước hoa tôi chưa từng dùng. Thứ ba, mùi hương khi tỏa ra rất giống với nội dung trên mảnh giấy : Yêu thêm lần nữa...

    Tôi tự hỏi rằng, tại sao có một người "liều lĩnh" tặng tôi một món quà xa xỉ đến thế ? Tôi tự hỏi rằng, ai đã tặng cho tôi một món quà khiến cho mắt tôi có chút nhòe đi ? Lọ nước hoa được bỏ trong một hộp quà bình thường, nằm gọn lỏn tuyệt nhiên không nổi bật...

    ------------

    For my secret..

    Anh biết không khi em nhận được lọ nước hoa này, em không nghĩ đó là do anh tặng cho đến khi em để ý đến Brandname... Sau đó, em gọi cho anh, cuối cùng anh cũng nhận, đó là quà của anh tặng..

    Nghĩ lại đến giờ thấm thoát thời gian trôi nhanh 6 năm mình quen biết nhau, 5 năm mình có tình cảm với nhau nhưng vẫn ở hai đầu nỗi nhớ. Bất ngờ - Hạnh phúc thoáng qua trong em thật nhanh chỉ để lại sự day dứt trong lòng của cả 2.

    Dẫu sao cũng cảm ơn quà của anh, đã khiến con tim em hiểu được con đường vừa qua mình đã trải qua như thế nào. Cảm ơn anh - bí mật nhỏ trong cuộc sống của em.

    Cảm ơn về món quà Yêu thêm lần nữa, nó như là lời động viên cho em trong lúc này. Nhưng.. ^^ Khó lắm anh ạ.. ^^.. Cuộc sống còn nhiều cái phải trải qua, đối đầu và tiến lên phía trước, chuyện tình cảm cũng chỉ là những kỉ niệm buồn mà ai cũng phải trải qua, cứ sống tốt đi rồi mọi chuyện đến thật dễ dàng...

    -------

    Những chàng trai đang bị bạn gái giận hờn vu vơ hay ghen tuông hoặc hờ hững, tặng nàng một lọ nước hoa này nhớ thủ thỉ thêm câu : Yêu thêm lần nữa thì làm lành nhanh thôi...

    In Love Again by Yves Saint Laurent
    Perfume và cuộc sống