1 là động viên anh tiếp tục tìm viêc làm 2 là chia tay đi bạn ạ ( cái này cũng hơi khó khăn và đau khổ)
Lòng tự trọng của a ấy ở đâu nhỉ!!? có thể ngửa tay cầm tiền của bạn gái mình đưa trong 2 năm mà ko biết đi tìm 1 công việc để làm àh. Đổ thừa cho bằng cấp ư!!? Nguỵ biện.
mình cũng đồng ý với các bạn đó là hãy rời xa bạn đó. đàn ông như thế sẽ ko là gì cả. hãy tìm cho mình một người khác manh mẽ hơn để có thể lo lắng và yêu thương bạn. chúc bạn hạnh phúc
chắc anh ấy đã quá dựa dẫm vào bạn,nghĩ rằng trước giờ có bạn lo,bây giờ vẫn không có việc làm thì vẫn có bạn lo thôi,đàn ông như vậy thì không nên lấy làm chồng,đàn ông là phải gánh vác giaa đình lo cho vợ con,đằng này không làm gì hết,ăn bám người yêu mình,nợ bằng không phải là cái cớ để không đi xin việc làm.Chẳng qua là ăn không ngồi rồi mùh cũng có tiền tiêu xài nên quen rồi,nên không chịu đi làm.Bạn nên suy nghĩ thật kĩ xem người đàn ông này có đáng để lấy làm chồng hay không.
đàn ông j mà ko có chí khí j cả, ko bằng làm những việc ng ta ko yêu cầu bằng cấp, rui từ từ trả nợ học phần.