Lúc xưa khi còn học Đại Học, mình cũng đi phát tờ rơi vài lần, cảm giác lúc đó chỉ mong phát cho hết để về. Vì thế, hễ thấy phát tờ rơi là mình nhận giúp - dù không xem - tất nhiên là đem bỏ thùng rác, không xả rác nhé. Đồng cảm với các bạn phát tờ rơi, đưa gì cũng lấy. :beauty:
Bao giờ Míp cũng lấy hết. Lấy rồi cứ baga mà kẹp lại. Đy 1 vòng cũng được nhiều , về rãnh lấy coi sơ xong đem đi bán . Nhưng ít ra đường nên hầu như ko có dịp gặp các anh chị phát tờ rơi . Lâu lâu mới ra thôi.
Trước đây DK cũng từng đi phát tờ rơi rồi, nên rất hiểu cái cảm giác phát tờ rơi cho ngta rùi ngta "quăng" trước mặt mình...thật sự rất tủi thân chưa kể nắng mưa thất thường, bị bảo vệ, trật tự đô thị xua đuổi, thậm chí nếu hok có CMND sẽ bị bắt về phường luôn á, rùi tối về chân rất nhức mỏi...vì vậy sau này khi đi ngoài đg, gặp đèn đỏ hoặc đi siêu thị, đi bất cử chỗ nào gặp ai phát tờ rơi mình đều nhận bằng "2 tay" và sẽ bỏ khi nào đã đi thật xa khu vực đó...tất nhiên là bỏ thùng rác đàng hoàng giùm ngta
Vậy thì hiệu quả của việc phát tờ rơi là rất thấp sao ? Vì hình như đa phần là bỏ hoặc liếc sơ chứ nhu cầu mua hàng thì lại không có .
Không hẳn bạn à, vì một chiến lược marketing có hiệu quả hay ko còn phải so sánh với chi phí & lượng khách hàng mục tiêu nữa. PTR là 1 dạng quảng cáo với chi phí có thể nói ko còn gì rẻ hơn và với KH họ nhắm tới là quá rộng thì hiệu quả là chấp nhận được (như cái nhạc Phaolo ý mà, có ai ko bik nó đâu, mặc dù nó chỉ chuyên marketing cho phát tờ rơi thôi nhưng vẫn hoạt động hiệu quả tới giờ)