Tìm kiếm bài viết theo id

Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi HiepSiSiTinh, 7/7/14.

ID Topic : 7423259
Ngày đăng:
7/7/14 lúc 09:37
  1. legna Thành Viên Cấp 3

    Túm lại 1 câu để khỏi đau đầu này :

    Đã nhân nghĩa thì đừng nên ăn con gì ...

    Còn đã ăn thì con nào cũng là thực phẩm ...

    Nhìn cảnh cái đám con gái xì tin hàn quốc bây giờ ăn con mực sống bỏ vào mồm , xúc tu nó quấn quanh miệng thế mà mở mồm ra bảo những người ăn thịt chó không có văn minh , ác độc này nọ ... vãi giả tạo thời thế =))
     
  2. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Áp dụng đúng luật để trị những kẻ cướp chó
    Theo bạn, hành động của 68 người dân được đề cập trong bài là:
    Bình thường, hành động có tội và tự thú nhận tội
    Hành động cản trở cơ quan hành pháp
    Thông đồng, bao che nhau
    Hành động làm đơn "tự thú" tập thể của 68 người dân thôn Nhĩ Trung là hành vi phản kháng việc áp dụng luật thiếu hiệu quả từ lâu nay với nạn cướp chó. Là trạng thái tự vệ trong bất lực.

    Nó biểu thị dưới hình thức cực đoan một yêu cầu dường như khá tuyệt vọng của người dân mấy năm nay, là "pháp luật hãy bảo vệ sự bình yên của người dân trước bọn cướp chó".
    Câu chuyện 68 người dân thôn Nhĩ Trung (xã Gio Thành, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) làm đơn "tự thú" tập thể nhận mình tham gia đánh hai kẻ "trộm" chó thật là tình huống thú vị cả về góc độ xã hội lẫn pháp luật.
    Tôi đọc lại hết các vụ "trộm" chó nhiều năm qua và lập được một bảng tóm tắt như sau:
    Địa bàn: Nhiều tỉnh khắp cả nước.
    Thời gian: Nhiều năm nay.
    Trang bị: bột vôi, bột ớt, chất gây mê, roi dài 2 m, đèn pin cực sáng (để chiếu vào mắt chó), súng bắn đạn chì (súng bắn cò), đao, dao dài, súng bắn điện tự chế, súng cao su bắn đá, nỏ, kiếm, thòng lọng bắt chó, biển kiểm soát xe máy giả, chĩa bằng tăm xe đạp mài nhọn nối vào ắc quy của xe máy dùng để dí vào chó. Chó bị dí sẽ chết ngay...
    Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh Nạn nhân nghi là trộm chó bị đánh đến chết - Ảnh: Nguyễn Phúc

    Hoạt động và hậu quả:
    - Tối 22.6.2012, 4 thanh niên đi trên 2 xe gắn máy ập vào nhà ông Trần Ri (xã Đức Minh, Mộ Đức, Quảng Ngãi), nói: “Con chó kìa, vô bắt bay ơi!” rồi tung thòng lọng bắt chó. Ông Ri hô hoán liền bị họ đập vỡ cửa, vỡ bình xăng xe gắn máy của ông, bật lửa đốt rồi tẩu thoát.
    - Theo ông Tiêu Viết Thạnh, Trưởng Công an xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi): Công an xã đuổi bắt đến nơi vắng thì bị nhóm trộm chó quay ngược lại dùng mã tấu tấn công. Trong đêm tối, lực lượng ít nên anh em công an viên phải bỏ xe chạy vào nhà dân. Chiếc xe máy bị nhóm trộm chó đập bể nát.
    - Tối 6.7.2009, anh Lê Quảng Khải ở xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) cùng một người bạn chạy xe máy đuổi theo nhóm trộm chó, bị tung ớt bột trúng vào mắt khiến người bạn loạng choạng tay lái, anh Khải té xuống đường tử vong.
    - Sáng sớm 23.10.2012, tại khu đô thị An Huy, thành phố Bắc Ninh, anh Nguyễn Trung Hiếu (SN 1982), cán bộ Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh bị bọn trộm dùng súng tự chế bắn thẳng. Anh Hiếu tử vong.
    - Cùng ngày, tại xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), người dân đuổi theo nhóm trộm chó bị nhóm này quay trở lại dùng dao tấn công.
    - Ngày 19.9.2011 tại thị xã Hà Đông, hai người trộm chó trên đường đi đã nhặt một viên gạch lát đường bằng xi măng để khi phát hiện sẽ dùng gạch ném chống trả. Khi bị truy đuổi, họ ném đá trúng ngực anh Lâm Xuân Hân khiến anh chết tại chỗ.
    - Ngày 10.3.2012, anh Trần Văn Dũng (xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) bị nhóm trộm chó bắn thẳng vào ngực cây chĩa nhọn có cán bằng gỗ dài khoảng 50 cm, mũi chĩa 7 cm được đấu vào dây điện khoảng 3m. Anh Dũng thoát chết do nhóm trộm chó không kịp bấm điện.
    - Ngày 25.6.2012, Võ Hoàng Nam (19 tuổi, ngụ ấp Cẩm Đường, xã Cẩm Đường, Long Thành, Đồng Nai), sinh viên tại đại học Công nghiệp TP.HCM, bị nhóm trộm chó dùng súng tự chế bắn tên sắt có phóng điện vào ngực. Nam chết tại chỗ.
    - Khoảng tháng 5.2012 ở xã Long Mai, huyện Minh Long, Quảng Ngãi, một nhóm trộm chó dùng gậy gộc tấn công lại người truy đuổi, gây thương tích nặng cho hai người.
    - Sáng 9.7.2011, người dân xã Nghi Liên (thành phố Vinh, Nghệ An) phát hiện hai người đang bắt trộm chó. Bị đuổi đánh, một người lao vào nhà dân bắt một bé gái 5 tuổi làm con tin. Người này từng có một tiền án trộm cắp tài sản và vừa mãn hạn tù tháng 10.2010.
    - Tối 4.10.2012, anh Nguyễn Quốc Khánh, Tổ trưởng tổ nhân dân tự quản ấp Trời Mọc (xã Tân Phú, huyện Thới Bình, Cà Mau), bị nhóm trộm chó dùng súng tự chế có mũi sắt nhọn nối điện bắn vào cổ gây trọng thương.
    ***
    Liệt kê ra như trên, dễ nhìn thấy hành vi của "trộm chó" đều hết sức ngang ngược, công khai và đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc chứ không còn lén lút. Nó thể hiện tội "cướp" nhiều hơn "trộm".
    Tôi cho rằng họ phải bị xét xử về tội cướp (Điều 133 Bộ luật Hình sự về tội cướp: Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản..). Khoản 2 điều này quy định nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp có tố chức; có tính chất chuyên nghiệp; tái phạm nguy hiểm; sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác... thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.
    Hầu như tình tiết nào trong khoản này các nhóm "trộm" chó hung hãn đều phạm phải cả. Nếu áp dụng điều luật như trên thì các nhóm cướp chó sẽ bị mức tù khá thích đáng.
    Tuy nhiên, thực tế cơ quan công an địa phương đang áp dụng tội trộm với hành vi này, do đó khi bắt được nhóm trộm chó thì họ căn cứ vào giá trị số chó (quy ra thịt!) để xem xét. Nếu số chó quy ra thịt trị giá dưới 2 triệu đồng thì chỉ bị xử lý hành chính, tức nộp phạt rồi ung dung ra về. Số tiền phạt, nếu chỉ tính về "thịt" là khá nhẹ. Dễ hiểu tại sao các nhóm cướp chó ngày càng lộng hành còn người dân ngày càng uất ức.
    Đến nỗi nhiều nơi như ở Nghệ An, Quảng Ngãi, người dân đã hùn tiền mua barie chắn đầy ắp các con đường trong xóm. Xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) có cả trăm barie, còn ở Quảng Ngãi người dân phải nghĩ ra mô hình "dây, gậy, mõ", phát hiện cướp chó cả làng đánh mõ báo động, kéo barie chắn đường rồi đổ ra đuổi bắt.
    Sự bất trắc dâng cao đến nỗi người lạ đi vào làng thăm bạn bè bị nhìn lườm lườm, nhiều người đã bị dân làng hiểu lầm là cướp chó, bị đánh đến thương tích. Ban đêm thì dân nghe tiếng rồ xe máy phải lật đật bật đèn mở cửa xem chó có bị trộm không. Nhốt chó vào nhà cho chắc thì heo, gà, thóc lúa, máy bơm nước.. ngoài vườn ai coi? Có nhà chỉ trong vài tháng mất đến 9 con chó, mất hết gà vịt ngoài vườn. Biết nhà mất sạch chó, trộm còn ngang nhiên cạy cửa ăn cắp. Sự thanh bình thường có ở các vùng quê hoàn toàn biến mất.
    Trong tâm lý bất an, bất lực và uất ức thường xuyên như vậy, thật khó yêu cầu người dân luôn luôn hành xử thật bình tĩnh, thật quy chuẩn, thật đúng pháp luật.
    Hành động làm đơn "tự thú" tập thể của 68 người dân thôn Nhĩ Trung, do vậy, theo tôi không có gì khác với việc dựng barie trong các con đường thôn xóm. Đó chỉ là hành vi phản kháng việc áp dụng luật thiếu hiệu quả từ lâu nay đối với các nhóm cướp chó. Là trạng thái tự vệ trong bất lực. Nó biểu thị dưới hình thức cực đoan một yêu cầu dường như khá tuyệt vọng của người dân mấy năm nay, là "pháp luật hãy bảo vệ sự bình yên của người dân trước nạn trộm chó, cướp chó".
    Vì thế theo tôi không cần và không nên phân tích việc pháp luật sẽ hành xử thế nào với lá đơn này. Chỉ cần tập trung vào việc định tội và xét xử đúng luật các nhóm cướp chó, trả lại sự thanh bình cho thôn quê thì mọi việc đều yên.
    Tóm tắt sự việc: Có hai người trộm chó lọt vào thôn, bị phát hiện và người làng ùa ra đuổi đánh. Hai người này chống trả quyết liệt và ném ớt bột, đèn pin loại lớn về phía những người rượt đuổi nhưng đã bị rất nhiều người đánh. Hậu quả, hai người trộm chó tử vong. Cuối tháng 3 vừa qua, TAND tỉnh Quảng Trị xử sơ thẩm và tuyên 10 bị cáo là người dân ở thông Nhĩ Trung từ 2 năm tù treo đến 3 năm tù giam vì tội “cố ý gây thương tích” dẫn đến cái chết của 2 người nghi trộm chó. Mười ngày sau, 68 người dân ở đây gởi đơn tự thú đến Công an xã vì "không thể để 10 người chịu tội thay cho cả làng". Trong đó, có người phụ nữ nhận "đánh ba tát tai", có cụ ông nhận "lấy gậy chống đánh một cái vào chân". Ngay khi vụ việc vừa xảy ra, dư luận đã hết sức bàng hoàng. Nhiều người thương xót cho hai nhân mạng với lý lẽ chung "mạng chó làm sao so với mạng người". Đây là lý lẽ không nhằm làm sáng tỏ bản chất vụ việc, theo tôi không nên mất thời gian phân tích.

    Hoàng Xuân*

     
  3. legna Thành Viên Cấp 3

    Bác cứ trích dẫn tụi bắt chó làm gì cho mệt Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh)

    Đâu phải do ăn thịt chó là sinh ra trộm chó ? Thế thì bọn trộm wần áo là do mình mặc wần áo ? cướp tiệm vàng là do dân dùng vàng ? cướp xe là do mình chạy xe ?? hay điển hình là vụ hôi bia là do mình uống bia ???

    Đọc và suy nghĩ cũng hiểu rồi ... cứ đổ tại vì này thì là mà =))
     
  4. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Dòng họ cứ ăn thịt chó là bị... hành










    .
    . Những người cao tuổi của dòng họ Đinh Công tại xóm Gằn, xã Tân Minh, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ cũng không thể biết ngôi mộ thờ “mẫu khuyển” của họ mình có từ bao giờ. Nhưng bất kể ai trong dòng họ đều tỏ ra thành kính, tôn trọng. Chó mẹ nuôi bé trai lọt lòng Ông Đinh Công Giao, 57 tuổi, chậm rãi bắt đầu câu chuyện về ngôi mộ thờ “mẫu khuyển” của dòng họ mình sau nhấp nước chè đặc sánh: “Chúng tôi cũng chỉ được nghe các cụ truyền miệng lại, chứ chưa có văn bản nào lưu giữ. Chỉ biết đó như một quy ước chung của dòng họ Đinh Công chúng tôi mà ai cũng phải làm theo”. Theo ông Giao thì ngôi mộ thờ “mẫu khuyển” đã có từ rất lâu đời. Nghe nói, trong ngôi mộ ấy là xác của một con chó mẹ đã có công nuôi dưỡng và cứu một bé trai trong dòng họ Đinh Công. Ngôi mộ được trùng tu, xây dựng lại một cách kiên cố trước đây khoảng 20 năm. Các cụ già trong dòng họ Đinh Công truyền lại rằng, đã lâu lắm rồi, vào thời quân giặc Cờ đen, Cờ đỏ xâm chiếm ngôi làng của đồng bào dân tộc Mường nơi này. Khi đó, với sự tàn bạo của lũ giặc nên mọi người trong làng đều lũ lượt kéo nhau chạy vào rừng sâu để lẩn trốn. Lần đó, gia đình của một cặp vợ chồng trẻ trong lúc chạy loạn đã sơ suất bỏ lại đứa bé trai mới lọt lòng mẹ. Vì tình thế cấp bách, gia đình này cũng không thể quay về cứu đứa trẻ. Sau một hồi, thấy thiếu hơi mẹ, đứa bé tỉnh dậy lại đói dạ khóc toáng lên. Trong gia đình này có nuôi một con chó cái, cũng mới sinh một bầy con. Thấy chuyện, chó mẹ chạy tới tha đứa bé vào ổ của mình che chở và cho đứa bé này bú sữa hàng ngày. Khi quân giặc đã rút lui, người làng trở về nhà. Gia đình vợ chồng nọ vội vã chạy về nhà và thật bất ngờ, vui mừng, hạnh phúc tột cùng khi thấy bé trai vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, bụng no tròn bên đàn chó. Cảm kích trước sự việc con chó đã cứu đứa trẻ trong dòng họ, từ đó họ Đinh Công đã thề không ăn thịt chó nhằm thể hiện lòng biết ơn cứu mạng. Sau khi con chó này mất, đã được người trong dòng họ Đinh Công an táng rất cẩn thận bên một gò đất cao. Trước khi chôn cất, người dân cho xác vào hai chiếc nồi đồng ghép lại rồi chôn xuống để xác con chó không bị côn trùng động tới. Kể từ đó, ngôi mộ được dòng họ Đinh Công hương khói cẩn thận vào ngày 10/10 âm lịch hàng năm. Người dân trong làng, trong xã cũng không ai dám động tới ngôi mộ thờ “mẫu khuyển” này bởi ngôi mộ rất linh thiêng…
    Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh
    Ngôi mộ thờ “mẫu khuyển” của dòng họ Đinh Công. Ảnh: Đức Hạnh
    Chỉ nuôi chó để giữ nhà Từ đời này tới đời khác, dòng họ Đinh Công vẫn luôn truyền lại sự tích con chó mẹ đã có công cứu người trong họ. Mỗi đứa trẻ của dòng họ Đinh Công đều được cha mẹ, ông bà kể lại câu chuyện và quy ước của dòng họ mình về ngôi mộ thờ “mẫu khuyển”. Những người trong dòng họ Đinh Công luôn tâm niệm là không bao giờ ăn thịt chó, bán chó. Họ nuôi chó chỉ để giữ nhà. Anh Đinh Công Quyết, một người con của dòng họ hiện đang làm Trưởng ban chỉ huy quân sự xã Tân Minh chia sẻ: “Khi chúng tôi có nhận thức đã được cha mẹ mình truyền lại câu chuyện về việc dòng họ mình thờ “mẫu khuyển”. Việc này đã có từ rất lâu đời nên chúng tôi tôn trọng những gì mà cha ông để lại…”.Trước đây, khi còn nhỏ có rất nhiều bạn bè thường trêu đùa, có người ác ý, có người không, họ nói chúng tôi là dòng dõi nhà chó. Tuy nhiên, mỗi người trong chúng tôi đều có ý thức về điều này. Chúng tôi không phản ứng gì mạnh mẽ nên cuối cùng người ta cũng hiểu. Dần dần họ cũng tôn trọng ngôi mộ này. Không chỉ có người trong dòng họ đến đây thắp hương, những người trong làng cũng đã thắp hương cho ngôi mộ “mẫu khuyển” này”, anh Quyết tiếp lời. Nói về sự linh thiêng của ngôi mộ thờ “mẫu khuyển”, ông Đinh Công Giao cho biết: “Xung quanh ngôi mộ thờ “mẫu khuyển”, có nhiều câu chuyện lạ kì. Bất cứ ai có ý mạo phạm ngôi mộ “mẫu khuyển” đều bị trừng phạt thích đáng. Vì ngôi mộ thờ “mẫu khuyển” của dòng họ Đinh Công nằm ngay sát vệ đường nên có nhiều người qua lại. Có người khi đến khu vực này đã phóng uế, sau khi về nhà người này cũng mắc chứng bệnh đau đầu, sốt và buốt thân thể. Biết đã mạo phạm vào ngôi mộ nên người nhà đã mang lễ đến thắp hương cầu nguyện thì căn bệnh cũng từ đó tan đi". Anh Đinh Công Quyết cho biết thêm: “Con trai trong dòng họ khi sinh ra đều phải đặt là Đinh Công chứ không được đặt tên đệm nào khác. Cũng như quy ước đó của dòng họ, việc thờ “mẫu khuyển” cũng như một quy ước bắt buộc như thế. Trong dòng họ chúng tôi không ai ăn thịt chó. Có người con của dòng họ bỏ ngoài tai, coi thường việc này. Tuy nhiên, sau khi ăn không lâu người đàn ông này bỗng bị chứng bệnh về đầu óc. Ông này không bị đau đầu nhưng ngẩn ngơ và trở nên điên loạn”. Ông Giao tiếp lời: “Những câu chuyện về việc người vô tình mạo phạm vào quy ước chung của dòng họ, chúng tôi không dám bàn sâu về thực hư của nó. Chỉ có điều, ngôi mộ “mẫu khuyển” mà dòng họ Đinh Công đang thờ rất linh thiêng”. Về việc những người con trong dòng họ Đinh Công khi đi ra ngoài làm việc, người nào vô tình ăn phải thịt chó thì phải về nhà “rửa tội” trước bàn thờ tổ tiên một cách chân thành và không được tái phạm. “Đấy, các nơi khác nạn trộm chó hoành hành. Mạng chó, mạng người đổi cho nhau cũng thảm thương đến vậy. Ở đây người dân của chúng tôi thờ “mẫu khuyển” không bao giờ có việc trộm chó xảy ra. Đó cũng là điều đáng mừng…”, ông Giao hóm hỉnh nói. Cũng theo ông Giao, việc người trong dòng họ Đinh Công không ăn thịt chó là do ý thức của mỗi người. Còn từ xưa tới nay, chưa có chuyện người ăn thịt chó hay mạo phạm vào ngôi mộ thờ “mẫu khuyển” mà mất mạng cả. Ông Hà Thế Thư –Phó Chủ tịch UBND xã Tân Minh cho biết: “Chúng tôi là người ở nơi khác đến nên không thể nắm rõ về việc người trong dòng họ Đinh Công trong xã thờ “mẫu khuyển”. Nhưng theo những gì mà chúng tôi được biết thì dòng họ này thờ “mẫu khuyển” cũng chỉ là để con cháu họ biết ơn cứu mạng của loài vật thân thiết với con người đã cứu một đứa bé trong dòng họ này. Người dân ở đây, mỗi dòng họ đều có những câu chuyện cổ để nói về dòng họ của mình như vậy. Đây có thể là một biểu hiện của tục thờ Đạo vật tổ…”.
    Theo Đức Hạnh
     
  5. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    [h=1]Thịt chó thơm ngon nhờ hóa chất[/h][h=1]
    . Trong sơ chế và chế biến thịt chó, nhiều nơi sử dụng hóa chất “tẩy rửa” khiến chúng trông “trắng nõn” và nó còn hấp dẫn hơn khi dùng phụ gia không rõ nguồn gốc. Những tháng cuối năm, thời tiết ngày càng trở nên lạnh giá, khiến món thịt chó được nhiều người ưa chuộng và là món ăn “hàng đầu” trong các buổi liên hoan, gặp mặt bạn bè... Tuy nhiên, xung quanh món thịt chó vẫn còn khá nhiều điều chúng ta cần chú ý và có những biện pháp phòng tránh phù hợp, nhằm đảm bảo sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Hà Nội là một trong những TP có sức tiêu thụ lớn về “mặt hàng” thịt chó. Không chỉ các quán ăn mà kể cả các chợ nhỏ, lẻ của Hà Nội, thịt chó cũng được bày bán phổ biến. Những tuyến phố có các quán nổi tiếng về thịt chó có lẽ phải kể đến đường Nguyễn Khang,... với những tên gọi như thịt chó Lá Cọ, Sơn Hải,... Những quán này rất đông khách vào dịp cuối tháng, có những thời điểm quán không còn đủ chỗ. Anh Kim Hoàng Giang, ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, cho biết, anh và bạn bè thường ăn thịt chó vào các ngày cuối tháng. Dịp cuối năm này thì “tần suất” ăn thịt chó của anh nhiều hơn, một tuần phải có 2 - 3 buổi uống rượu với món này. Trước đây, một số nơi còn có tục lệ ăn thịt chó đầu năm hay ăn cưới bằng thịt chó như tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh,... Anh Hữu Quyền cho biết, trong một lần ăn cưới có thịt chó, anh đã bị đau bụng mấy ngày, khiến giờ anh không còn nhiều “cảm tình” với món ăn này. Được biết, mỗi lần tổ chức cưới như vậy thì người nhà phải mua hàng chục con chó đã chết về vứt thành “đống” rồi người cạo lông, người mổ, người thì rửa,..., trông không “đẹp” mắt chút nào...
    Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh
    Thịt chó - Món khoái khẩu của nhiều người trong tiết trời lạnh
    Theo một thương lái, họ thường thu mua chó ở các huyện ven TP hoặc các vùng quê như Thanh Hóa, Nghệ An,... Giờ đây, do nhu cầu của người dân tăng cao nên họ phải “nhập” từ nước ngoài như Trung Quốc, Lào,Campuchia,... Mỗi lần vận chuyển như vậy đều phải chở bằng ô tô tải với vài trăm con chó chen chúc trên đó. Giá “hơi” những con chó kiểu này cũng khá đa dạng, đối với các loại chó “nội địa” thì giá bán thường từ 65.000 - 80.000 đồng/ kg còn chó “nhập khẩu” thì giá sẽ mềm hơn đôi chút, chỉ 45.000 - 55.000 đồng/ kg. Đấy là còn chưa kể đến một số chó đã bị “ngất”, giá sẽ rẻ hơn. “Mỗi ngày tôi thường tiêu thụ hơn chục tạ chó, chủ yếu cung cấp cho một số quán và chợ quanh TP”, thương lái này chia sẻ. Vùng với đó là nguồn gốc cũng như “chất lượng” vẫn chưa có sự kiểm soát. Một số bác sĩ cho rằng, nguồn gốc của chó rất quan trọng bởi đối với thịt được chế biến từ chó bệnh hoặc chó dại mà không nấu chín sẽ rất dễ khiến người tiêu dùng (NTD) bị nhiễm bệnh. Thông thường, các bệnh lây nhiễm từ chó đều qua đường máu hoặc trong nước bọt của chó. Đấy là chưa kể đến một số trường hợp chó bị đánh bả có tẩm “độc” rồi được đem bán cho các lò giết mổ. Được biết, những loại bả chó này thường có thuốc trừ sâu thuộc nhóm clo hoặc phốt pho hữu cơ, nhóm lân hữu cơ (loại thuốc trừ sâu đã bị cấm sử dụng), thậm chí còn có cả thuốc chuột phốt phua kẽm (chứa chất cực độc thallium). Những người ăn phải loại chó này rất dễ bị nhiễm các độc tố còn “sót lại” trong thịt chó, gây ra các hiện tượng nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy, trường hợp bị nặng còn có thể hôn mê, liệt hô hấp và tử vong. Trong sơ chế và chế biến thịt chó, nhiều cơ sở, quán ăn còn sử dụng các loại hóa chất “tẩy rửa” khiến thịt chó trông “trắng nõn” và nó còn hấp dẫn hơn khi người nấu cho các loại phụ gia không rõ nguồn gốc, nhằm khử mùi cũng như tạo nên hương vị “thơm ngon” riêng của thịt chó. Bên cạnh đó cũng khuyến cáo NTD không ăn nhiều thịt chó bởi nó có hàm lượng đạm khá cao, rất dễ gây ra bệnh gút, đặc biệt là khi uống cùng với rượu. Thịt chó là món ăn “nóng” nên nó không thích hợp với những người bị huyết áp cao, táo bón, hay mẩn ngứa và mụn nhọn. Khi ăn, NTD nên chú ý ăn kèm với các loại gia vị như riềng và củ sả sẽ tránh gây đầy hơi, diệt vi khuẩn có hại trong đường ruột và dễ tiêu hóa; lá mơ lông thì phòng tránh cho NTD nguy cơ bị rối loạn tiêu hóa. Có thể thấy, không phải món ăn nào ngon cũng phù hợp và tốt cho sức khỏe con người. Chính vì vậy, trước các món ăn nói chung và món thịt chó nói riêng, NTD nên tự trang bị cho mình những hiểu biết và kiến thức sử dụng cũng như thưởng thức như thế nào cho đúng, hợp lý để đảm bảo sức khỏe bản thân. Hơn thế, các cơ quan chức năng một mặt cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở giết mổ, kinh doanh thịt tươi sống, nhằm phát hiện và tránh tạo cơ hội cho gian thương vì lợi nhuận mà vận chuyển, buôn bán các loại thịt kém chất lượng và không đảm bảo ATVSTP, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cộng đồng. Mặt khác, cũng cần có những biện pháp và hình thức xử lý đủ mạnh, có sức răn đe với những người kinh doanh nói chung và kinh doanh thịt chó nói riêng. Có thế, NTD mới thực sự cảm thấy được “an toàn” khi thưởng thức các món “đặc sản” mang đậm bản sắc quê hương.
    Theo PL&XH
    [/h]
     
  6. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Người ăn thịt chó có hoàn toàn vô tội?








    .
    (MegaFun) - Vấn nạn trộm chó được rất nhiều độc giả quan tâm và MegaFun đã nhận được nhiều phản hồi đưa ra ý kiến có nên giết kẻ trộm chó hay không? Không ít ý kiến cho rằng "cẩu tặc" bị đánh chết là hoàn toàn xứng đáng vì hành vi của chúng ngày càng manh động. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến phản bác lại, cho rằng khi ai phạm tội thì đã có pháp luật trị tội, người dân không nên thay thế pháp luật mà trị bọn tội phạm. Chiều 30/8, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án Giết người xảy ra tại làng Nhĩ Trung, xã Gio Thành, huyện Gio Linh - Quảng Trị. Nạn nhân trong vụ án này là Nguyễn Xuân Triều (41 tuổi) và Nguyễn Đăng Cường (31 tuổi, cùng trú tại huyện Lệ Thủy - Quảng Bình) - 2 kẻ trộm chó chuyên nghiệp. Đây không phải là vụ đầu tiên người dân đánh hội đồng kẻ trộm chó dẫn đến chết người. Trước đây, ở tỉnh Nghệ An cũng từng xảy ra 3 vụ đánh chết kẻ trộm chó. Như vậy, cái ác đã trở nên công khai, ngang nhiên và chủ thể có hành vi phạm tội là đám đông, không còn là cá nhân đơn lẻ. Đâu là nguyên nhân? Người dân ở nông thôn vốn có thói quen nuôi chó, hầu như nhà nào cũng nuôi ít thì 1 con, nhiều thì vài ba con. Họ đã quen với sự có mặt của loài vật tinh khôn này và đã yêu quý chúng như những người bạn trung thành. Vậy mà chỉ vì chút lợi nhuận trước mắt, những tên "cẩu tặc" này đã nhẫn tâm cướp đi người bạn trung thành của họ với phương thức rất dã man. Điều đó không chỉ xảy ra 1, 2 lần mà nó là thường xuyên. Không chỉ trộm cắp, những tên này còn lộng hành, manh động. Các đối tượng trộm chó còn mang theo dụng cụ hỗ trợ như ná cao su, bột tiêu, bột ớt, dây xích sắt... tấn công bất kỳ ai cản đường chạy của chúng.
    Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh
    Thi thể của 2 đối tượng trộm chó được nhân viên y tế chuyển đi
    Như trường hợp của ông Dương Văn Thanh (47 tuổi, ngụ xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành - Sóc Trăng) đã bị bọn trộm chó dùng súng xung điện tự chế bắn 2 mũi tên thủng ngực gây thiệt mạng. Thậm chí có vụ khi bị phát hiện hành vi ăn trộm chó, các đối tượng còn dùng súng bắn trả cả lực lượng công an. Độc giả Phương Anh đã chia sẻ: "Ở xóm tôi đã có nhiều gia đình bị mất trộm chó, nhà tôi cũng không ngoại lệ. Tôi nuôi 1 con chó béc-gie Đức được hơn 10 năm rồi. Năm ngoái, con chó nhà tôi bị kẻ trộm bắt đi. Khi tôi phát hiện ra thì chúng đã kịp tẩu thoát. Nhìn theo xe "cẩu tặc" mà tôi ức nổ đom đóm mắt, không làm gì được. Trong xóm tôi cùng từng có 1 gia đình bị mất trộm chó, người con của gia đình ấy vì đuổi theo giằng lại con chó bị đánh cắp mà bị bọn trộm chó đâm 1 nhát dao đúng động mạch chủ ở cổ, tử vong trên đường đi cấp cứu. Mặc dù biết là con chó có bán đi chăng nữa cũng chẳng được là bao, nhưng công nuôi nấng nó, coi nó như 1 thành viên trong gia đình mà bây giờ bị bọn người vô nhân tính bắt trộm thì không ai không bức xúc. Cứ nghĩ đến cái chết oan của anh hàng xóm nhà tôi thì quả thật là tôi không thương tiếc gì cái bọn "cẩu tặc" vô nhân tính ấy tẹo nào." Còn độc giả Thanh Phương lại đưa ra ý kiến có phần trái ngược: "Mới đầu đọc bài này tôi cũng giống như những người dân ở đây, rất bức xúc. Biết rằng giết người là phạm pháp, ngay lúc đầu tôi thấy cái chết của "cẩu tặc" là đáng nhưng khi ngẫm lại tôi thấy, không nên vì 1 con vật mà lại giết đi chính đồng loại của mình. Xét đi xét lại bạn thử nghĩ coi, bạn nuôi 1 con chó, nhân dịp nào nhà có khách hoặc có việc, giỗ chạp gì đó bạn có thể giết ngay chú chó nuôi ấy để ăn thịt (ở quê hay có phong tục này). Vậy lúc đấy bạn cũng khác gì những kẻ "trộm chó" để bán cho người ta giết thịt đâu, chỉ khác ở chỗ kẻ trộm đã nẫng công nuôi chú chó của bạn mà thôi." Trước sự bùng phát của nạn bắt trộm chó, chính Trưởng Công an xã Gio An còn thừa nhận giải quyết trộm chó là việc rất nan giải. Các vụ trộm chó chỉ xảy ra ở một làng, xã - tức ở một phạm vi hẹp, vậy mà chính quyền địa phương đã cho rằng các “đội quân” trộm chó rất hung hăng, nạn trộm chó là nan giải, khó giải quyết... rồi bất lực trước loại tội phạm này. Cho dù có bắt được những tên "cẩu tặc" trên thì cũng khó xử lý vì để xử lý hình sự thì giá trị tài sản ăn trộm phải trên 2 triệu đồng, trong khi giá trị của con chó thường thấp hơn 2 triệu đồng. Đây chính là sự yếu kém của các cấp chính quyền địa phương khi để cho “đội quân” trộm chó lộng hành không những ban đêm mà còn cả ban ngày. Và khi chính quyền địa phương bất lực, không thể giải quyết được những yêu cầu chính đáng của người dân tất nhiên tạo nên sự bức xúc trong dư luận, buộc họ phải có cách giải quyết để tự bảo vệ tài sản của mình. Nói như vậy cũng không có nghĩa là người dân có quyền "tự xử" những đối tượng "đầu trộm đuôi cướp" trên, chúng ta đang sống trong xã hội Việt Nam có pháp luật, không ai được phép tự cho mình quyền “xử” một người mà không cần phải có một phiên tòa và chúng ta cũng không được phép "lấy cái ác để trị cái ác". Độc giả Lê Thị Thu Trang giãi bày tâm sự: "Ai đã từng nuôi chó thì mới hiểu được chó là loài khôn tới chừng nào. Chúng chung thành với chủ và rất tình cảm. Ngày trước, gia đình tôi đã từng nuôi 1 chú, cứ 6g sáng là nó sủa inh ỏi để gọi cả nhà dạy đi học, đi làm. Về đến nhà là nó mừng rối rít, cả nhà coi nó như 1 người bạn. Được 1 thời gian, nó mắc bệnh mà chết. Mẹ tôi thương nó phát khóc và cả gia đình tôi thì buồn bã, hụt hẫng mất 1 thời gian. Sau này tôi cũng không dám nuôi thêm con nào khác bởi tôi đi xem người ta bảo đất nhà tôi ở không nuôi được động vật. Chính vì thế mà tôi hiểu tâm trạng những người dân bức xúc đến mức đánh chết những tên cẩu "cẩu tặc". Tuy nhiên theo tôi thì không nên đánh chết họ vì dù là tên trộm cắp nhưng họ vẫn là con người, vẫn là con cái của cha mẹ họ và đánh chết người là ta đã phạm vào tội ác".
    Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh - 1
    Chiếc xe máy và thi thể người trộm chó bị thiêu chết tại xã Hưng Đông, TP Vinh
    Cũng có độc giả thương xót cho gia đình của kẻ trộm chó. Bạn Anh Tú chia sẻ: "Đọc nhiều bài về trộm chó bị người dân đánh chết tôi thấy không thương cho 2 kẻ xấu số kia mà chỉ thương cho người thân của họ bỗng nhiên mất đi 1 thành viên, con cái họ mất đi cha, thương cho những người dân bị những kẻ trộm chó đánh trọng thương, thậm chí là mất mạng chỉ vì chạy theo kẻ trộm giằng lại chó. Thử hỏi, nếu có lấy trộm được 1 con chó bọn chúng cũng chỉ bán được vài trăm ngàn đồng thôi. May mắn thì được như thế, xui xẻo thì ăn đòn, bị đốt, bị đánh cho đến chết. Vậy cái giá phải trả cho việc làm ấy là quá đắt đấy thôi".
    Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh - 2
    Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ 2 đối tượng trộm chó bị đánh chết ở làng Nhĩ Trung, xã Gio Thành, huyện Gio Linh - Quảng Trị. (Ảnh: Bến Hải)
    Biết là mất 1 chú chó mà mình nuôi bấy lâu, nay bị bắt trộm ngay trước mắt thì phải ấm ức chừng nào nhưng bạn thử nghĩ coi, 1 con chó đáng bao nhiêu tiền? Số tiền ấy có đủ mua 1 mạng người không? Hành động trộm chó chỉ là hành động gây thiệt hại nhỏ cho xã hội, không nên đẩy người ta đến cái chết mà chỉ nên cảnh cáo thôi, có đánh thì cũng nên để cho họ con đường sống. Quyền được sống là quyền thiêng liêng nhất của con người, vì vậy việc tước đoạt quyền sống của người khác là vô cùng tàn nhẫn. Hơn nữa, tuy pháp luật không quy định việc trộm cắp tài sản giá trị nhỏ là tội phạm hình sự, nhưng việc đánh chết người vì con chó là vi phạm pháp luật. Và ai phạm tội đều phải chịu hình phạt thích đáng cho 1 phút nóng giận. Tuy nhiên những người vốn có thói quen ăn thịt chó chắc hẳn lại "thầm cảm ơn" những tên trộm chó vì đã mang đến cho họ món khoái khẩu này. Món thịt chó trong các nhà hàng sang trọng hay quán xá vỉa hè là từ đâu ra? Đó chính là nơi tiêu thụ tang vật của các vụ trộm chó. Hay nói cách khác, chính họ đã tiếp tay cho bọn "cẩu tặc". Mới đây, hãng thông tấn AFP đã đăng tải một bài viết có tiêu đề: “Những chú chó vừa là món ăn ngon, vừa là người bạn tốt nhất ở Việt Nam”. Có lẽ trang tin của thế giới cũng ngạc nhiên với thói quen này của người dân Việt Nam. Ngay cả 1 bạn độc giả MegaFun có tên Duy Mạnh cũng phải thốt lên: "Thật là lạ là tại sao người dân yêu quý chó và coi chó là người bạn trung thành, vậy mà vẫn ăn thịt chó? Quê tôi ở Huyện Ứng Hòa- Hà Tây cũ, có phong tục, cứ cưới xin ma chay là lại có món thịt chó. Đó là 1 món không thể thiếu được trên mâm cỗ. Vậy những con chó đó là từ đâu ra? Có khi họ tự giết chó nhà mình ấy chứ lại! Thật là phi lý". Độc giả Nguyễn Mạnh Hùng rất kiên quyết khi khẳng định rằng chính thói quen ăn thịt chó đã tạo ra "cầu" mà để thỏa mãn thì bên "cung" phải tìm mọi cách, kể cả việc "nhập hàng" thường xuyên của "cẩu tặc": "Tôi nghĩ nếu trên đời này không còn ai ăn thịt chó nữa thì bọn trộm chó biết bán cho ai, lúc đó đương nhiên chúng sẽ không đi ăn trộm nữa". Người Phương Tây họ rất yêu thương chó và không bao giờ có hành động đánh đập và làm hại nó. Có lẽ người Việt Nam cần phải chuyển hóa từ tình yêu truyền thống dành cho thịt chó sang một tình yêu không liên quan tới cái dạ dày, như nhiều nền văn hóa khác và sẽ tốt hơn nếu Nhà nước có luật cấm ăn thịt chó. Tuy nhiên, chúng ta không nên phân biệt đối xử hoặc coi thường những người ăn thịt chó và hãy thuyết phục làm sao để họ tôn trọng và yêu thương loài vật quý này.
    Bạn nghĩ gì về hành động đánh chết kẻ trộm chó?
    Quá dã man, không thể chấp nhận được Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh - 3 18.26% 623 phiếu
    Đánh cho bị thương để "cẩu tặc" chừa chứ không được đánh chết người Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh - 4 64.44% 2198 phiếu
    Hãy để pháp luật trừng trị "cẩu tặc" Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh - 5 17.30% 590 phiếu
    Tổng cộng: 3411 phiếu
    Trang Anh (Tổng hợp)
     
  7. chocobo11 Banned

    sao có mấy bác cứ thích bõ mấy bài báo liên quan tời trộm chó rồi chó có tình cãm vào thế ! trong đây ai cũng đọc rồi ko cần mấy bác lượt báo đâu ạ ! em cũng ăn thịt chó nhưng hứng thì ăn ko ăn bõ luôn cũng dc ...
     
  8. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Bị bắt quả tang, tên trộm ăn bả chó tự tử

    Quả báo











    .
    . Trong lúc bị dẫn giải, đối tượng bị bắt vì hành vi trộm cắp đã nhanh tay bỏ bả chó vào miệng để tự tử. Ngày 29/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông cho biết, vào lúc 2g sáng ngày 27/2, trong lúc đi tuần tra Công an xã Nhân Cơ đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hoàng Sơn (SN1983), trú tại xãHoàng Goòng, huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đang điều khiển chiếc xe máy BKS 93N1 – 8767 chở theo sau là 2 bao tải có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng công an xã đã kiểm tra và mời đối tượng về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, Sơn khai nhận: Sơn được 1 đối tượng mới quen tên Quân (không rõ họ tên địa chỉ) ở Long Khánh, Đồng Nai rủ Sơn lên Đắk Nông trộm cắp. Vào đêm hôm đó, 2 tên điều khiển xe máy từ Đồng Nai lên Đắk Nông, khi đến ngã 3 thị trấn Kiến Đức, phát hiện gia đình anh Phạm Thế Tiến (SN1977) trú tại tổ 6, thị trấn Kiến Đức không có ở nhà, 2 tên đã lẻn vào lấy trộm 4 bao tiêu khô (nặng khoảng 400kg), sau đó chở về hướng Thị xã Gia Nghĩa tiêu thụ, thì Sơn bị Công an xã Nhân Cơ phát hiện bắt giữ, còn Quân đã chạy thoát. Khoảng 9g30 cùng ngày Công an huyện Đắk R’lấp tiếp nhận vụ việc trên từ Công an xã Nhân Cơ. Trong lúc các chiến sỹ Công an huyện Đắk R’lấp đang dẫn giải Sơn từ phòng làm việc này sang phòng làm việc khác, Sơn đã nhanh tay bỏ 1 vật gì đó (sau này xác định là bả chó) giấu sẵn trong người vào miệng và nuốt chửng. Lực lượng Công an huyện nhanh chóng ép Sơn nôn ra và sơ cứu ban đầu, rồi đưa Sơn đi cấp cứu, nhưng Sơn đã chết trên đường đến bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
    Theo Minh Quỳnh - Phương Thanh
     
  9. đừng ban nửa nha Thành Viên Cấp 4

    Topic đang bàn tán sôi nổi,tự nhiên trích dẩn tá lả đâm ra rối mù.Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanhPhố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh - 1
     
  10. phuly Thành Viên Mới

    Nhà cauaj của mình có nuôi con chó, khi ông anh con cậu mất, con chó trở nên buồn, không ăn uống gì cả. 2 tháng sau thì chết. Mô phật.
     
  11. BLACK HAT Thành Viên Cấp 4

    vnexpress = mâu thuẫn trên mạng - 2 thanh niên ra quán cầy đấu võ
    kenh14 = đấu khẩu trên mạng - 1 chết , 1 bị thương ...
    vietnamnet = cãi nhau vì chó - 2 người đàn ông quyết đấu bằng dao.

    thịt chó tính ra cũng bẩn lắm. bữa nào ăn vào mà thập tử nhất sinh chắc lúc ấy mới thôi ăn.

    a di đà phật.
     
  12. cocoleoleo Thành Viên Cấp 2

    zô coi cứ cười hả hả mấy bác luôn, tự nhiên pr cho món thịc chó làm người ta tò mò, đừng ai ăn chó nữa, ăn nhiều nó lên giá đó
     
  13. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    Tôi đọc hết các ý kiến của các bạn và chủ thớt thấy ai cũng có lý hết nhưng chợt nhớ lại câu nói :

    ĂN ĐỂ SỐNG HAY SỐNG ĐỂ ĂN

    Ăn uống khoái khẩu , chiều chuộng thân thể quá mức,sẵn sàng vung tiền ra để ăn cho được những món thật đắt tiền với quan niệm làm tiền cực phải biết hưởng thụ sau này chết đi để tiền làm gì nhưng nếu họ suy nghĩ kỹ một chút và nhìn xung quanh mình ,còn rất nhiều người cần san sẻ & giúp đỡ ,nên bớt tiêu xài ăn nhậu dành chút tiền giúp người khác thì tốt biết chừng nào và bạn nghĩ rằng bạn giỏi ,tài ba nên kiếm tiền nhiều cái đó đúng nhưng còn thiếu : may mắn và cơ hội hay thời vận của bạn,có lẽ do đức độ của cha ông để lại hay đức độ của bạn chăng ???
    Tui chứng kiến nhưng người cực kỳ tài giỏi nhưng hết thời phải bán vé số ,xin ăn độ nhật qua ngày và coi đó là tấm gương để mình không phung phí ăn xài và giúp đỡ san sẻ với những người nghèo khổ trong khả năng mình có thể cũng như tu dưỡng bản thân
    Vài dòng dòng góp cùng chủ thớt và các bạn
    Trân trọng
     
  14. Viettel HCM Thành Viên Kim Cương

    thịt chó dơ thấy bà mà vậy mà nhiều người thích ăn
     
  15. legna Thành Viên Cấp 3

    Thua ... ở trên khen con chó là bạn của người , là vật trung thành , ở chung với người ... vậy mà phán 1 câu phản khoa học vãi =))
     
  16. spam_web Thành Viên Cấp 5

    Cuộc chiến ko cân sức của 2 bác kia!
    Cả nhà mình ko bao giờ ăn thịt chó, mà đa số mình thấy người bắc hay ăn!
     
  17. thaidesign 5 Giây Cho Mỗi Lần Thấy

    Không ăn thịt chó nhưng cũng có người quen mổ chó, người thì mổ heo; cũng chả có kết cuộc gì tốt đẹp với 2 nghề mổ này.
     
  18. legna Thành Viên Cấp 3

    Nói câu nghe vô ơn vậy bác ? K có ng mổ thì lấy gì cả họ nhà mình bỏ mồm đây ? Muốn ăn rau cũng phải lặt rau từ cành ra mà ăn nhé ...

    Riết chả hiểu con người sống thời buổi này đạo đức giả hay thật nữa ... ăn cho ngon cho sướng miệng rồi way ra chửi rủa , trù dập người có công , có đức sát sinh cho mình ăn ...

    Phật cũng chả dạy điều này đâu
     
  19. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    đúng. nhưng mấy anh trong Nam mà biết xơi cầy thì còn ghiền hơn dân Bắc chính cống :snicker:
     
  20. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    tối nay 7h rảnh thì chạy wa ngã 3 Nhà Đèn nha . ( Phạm Văn Chiêu - Thống Nhất ) Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh
     

Chia sẻ trang này