Quá hay. Lúc trước bên đó cũng co 1mời mình qua hợp tác mở showroom nhưng thấy chỗ họ giới thiệu cho mình ngột ngạt quá giá lại cao không tưởng (hơn trung tâm saigon luôn) nên không hợp tác. Đúng là vô đó thấy âm u và ảm đạm thiệt. Giờ mới biết phong thủy quan trọng ghê. Lên cho mọi người xem
bài viết đã lâu nhưng rất có giá trị, thanks TK chỉ đông khi mới khai trương những năm 2001- 2002 thôi
Nhà tui gần Thuận Kiều Plaza nè hồi đó khi nghe báo đaung là sẽ xây 1 chung cư cao 32 tầng ,hiện đại bậc nhất khu vực lúc bấy giờ,tui rất là nôn nao ,sau khi xây xong và khánh thành thì có vào chơi vài lần,nhưng càng ngày thì càng thấy nó âm u và ế ẩm wá,giờ có nhiều trung tâm TM hiện đại và đông đúc như Parkson Hùng Vương nằm gần kề...nên có lẽ Thuận Kiều đã bị mất tính cạnh tranh.
cái vụ đà ngang trền trần thì quá đúng. Giường ngủ cũng phải né nha các bác, không được để giường ngủ đè lên giường hay bàn làm việc nhen.
Su viec da roi bac chu topic moi phan tich. Bay gio bac hay phan tich khu thuong mai dang xay dung o Cho Van Thanh-Binh Thanh thu xem nao?
cái tòa nhà này,nghe đâu là của tụi bake ngoài ấy vào xây,nhưng sai lầm lớn nhất của tụi nó là xây ngay khu vực ngừi hoa mà xây cả 3 tòa chọc trời bằng chang nhau,nếu nhìn tổng thể thì y như 3 cây nhang đang cắm vào chân hương vậy,nên ngừi hoa họ kỵ,họ k mua,và khi khánh thành ngôi nhà này có nhìu về nức xảy ra,và có phòng rớt cả mảng vôi ,nên đó là íu tố quanh trọng để ngừi ta k mua nó,vài lời tâm sự của mấy anh kiến trúc kể mình nghe
Chả có vấn đề gì ghê gớm. Cái gọi là phong thuỷ là gọi theo kiếu á đông pha thêm chút mê tín. Còn thực ra là khi xây nhà người ta căn cứ theo hướng đông tây nam bắc để có thuận lợi điều hoà lưu thông gió cho tốt. Khi nằm ngủ cũng vậy, nếu nằm theo đúng chiều từ trường trái đất thì sẽ ngu ngon hơn. Xin lỗi các bác, ở saigon tìm được một chỗ mà "rúc" là hay lắm rồi, nhiều nhà phòng khách, toa lét, bếp...ở ráo một chỗ, có gần 15M2 thì ngồi đó mà phong với thuỷ. Nhiều cái nhà siêu mỏng dầu to đít bé, nhìn chẳng ra cái hình dáng gì hết, đụng vào đi rồi đứt cả tay đó. Nhiều nhà nguyên con đường xộc vào, ngày xưa kiêng cữ, bây giờ đến xin đặt quảng cáo xem giá nó bao nhiêu biết liền. Xin lỗi chứ, chủ TK có tiền xây mà khong biết kinh doanh. 10 năm để không, gặp tui cho sinh viên và công nhân thuê, có người đến ở tự nhiên có sinh khí, ít nhất không phí phạm một đống của, làm việc phúc đức ắt sẽ phát triển. Cứ để vậy trời quả báo cũng sẽ sập tiệm thôi.