Thế nào là sở khanh và thế nào là chung tình? Anh xin cam đoan với các em rằng, bọn nó có thể chung tình nhưng đếu thằng nào chung thuỷ đâu. Chung tình và chung thuỷ nó là 2 phạm trù hoàn toàn khác nhau. Rồi các em cứ bảo là bọn sở khanh tham lam...vậy thì anh hỏi các em tại sao ngoài đời nhiều thằng gà chân thành ngây ngô dành cho các em 1 tình yêu bao la vô bơ bến sao các em không yêu đi, mà lại chạy theo những thằng đẹp trai, dẻo mỏ lắm tiền, thậm chí biết nó có người yêu có vợ rồi mà vẫn chấp nhận. Bởi vì ở đời cái gì cũng có cái giá của nó cả em ah.Một thằng đàn ông càng giỏi thì nó sẽ càng tham lam, cũng giống như bọn gái các em, đứa nào càng xinh thì sẽ càng kiêu và sẽ kén chọn và càng làm khổ nhiều thằng đàn ông hơn. Bọn em sẽ yêu 1 thằng đàn ông đích thực, nhiều người con gái theo đuổi hay những thằng ngây ngô suốt ngày chỉ biết lẽo đẽo chạy theo mình. Với anh từ trước đến giờ anh chưa bao giờ có tâm lý thù ghét phụ nữ cả, anh luôn coi phụ nữ là phái đẹp cần được nâng niu, anh luôn tuân thủ nguyên tắc lady first. Bởi vì sao các em biết không, bởi nếu thế giới này không có phụ nữ thì tiền bạc cũng sẽ trở nên vô nghĩa. Bọn em chính là nguồn động lực, là nguồn cảm hứng bất tận để bọn anh tự nâng cao giá trị của mình. Bọn anh anh cố gắng phấn đấu trở thành 1 người đàn ông đích thực để làm gì, chẳng phải là để không bị các em coi thường sao. Bọn anh cố gắng kiếm thật nhiều tiền để làm gì, chẳng phải để các em chạy theo bọn anh sao. Bọn anh cố gắng phấn đấu nhà lầu xe hơi để làm gì, chẳng phải để lấy được 1 người vợ tử tế để anh được hạnh phúc và 1 tương lai tươi sáng cho các con anh sau này sao. Thôi anh dừng ỏ đây, anh chỉ mong các em lần sau nhìn nhận 1 thằng đàn ông thì đừng phiến diện và tiêu cực như thế. Không phải thằng đàn ông nào dê, chỉ coi trọng chuyện phang phệt cũng là thằng đàn ông tồi đâu. Ở đời này sợ nhất là những thằng nguỵ quân tử và đạo đức giả đấy.
ko có đàn ôg thỳ fụ nữ vẫn làm đẹp, ganh đua nhau. nhưg k có đàn bà thỳ đàn ôg chắc sốg hòa thuận lắm
Bad guys có những điều mà mấy chú nice guys đíu bao giờ có Không đoán trước được:Bad guys thích gì làm đó,thích chỗ nào đi chỗ đó,đang nằm ở nhà 11h 12h tối bạn rủ đi chơi là xuống lấy xe đi luôn,không sợ gì bố con thằng nào,không quan tâm nhiều đến suy nghĩ của người khác.Gái nào cũng thích đàn ông có những hành động bất ngờ,không đoán trước được trai đang nghĩ gì..Tóm lại yêu bad guys rất là thú vị bởi vì không đoán trước được hôm nay sẽ có gì xảy ra... Tự tin:nói gì thì nói những chú bad guys là những chú rất tự tin vào bản thân của mình,biết mình làm cái gì,ví dụ như nói phát là làm luôn,trong khi nó nice guys thì lưỡng lự..soi đi xét lại cả chục lần mới dám quyết định,có khi còn đíu dám.. Thật sự thì gái không phài thích bad guys,mà bị hấp dẫn bởi sự tự tin với quyết đoán của bad guys. Trai bt thì khi yêu đứa nào thì 1 lòng chung tình này nọ các kiểu,tặng hoa,socola um sùm,gái nói gì thì nhất nhất nghe,4h chiều đang đánh poker với anh em mà gái gọi" anh ơi em làm tóc xong rồi đón em nha" cũng lật đật chạy đi.Chẳng qua vì trai bt nghĩ là nếu mình làm như vậy thì chắc chắn sẽ làm gái yêu.Thật sự nếu làm vậy thì gái coi mình như mọi thôi. Còn bad guys thì không vậy,gái nó thích là thích cái kiểu phớt phớt tỉnh tỉnh đó..
Úi zào, tây lai,mắt xanh, "lịch sự" ,cao 1m85 và cái "khoảng kia" thì cực giỏi thì chị em nào mà ko thích:snicker:
mấy thằng sở hơn mấy anh đàng hoàng ở cái miệng dẻo như kẹo, vấn đề là đó,con gái ai cũng thích nghe nói ngột mừ, ^ ^
tui cũng đeo kiếng nè ,thấy bro nói zay tự tin lên rùi ^__^ .Mà đúng là do tui chứ cấp 3 ,DH cũng rất nhiều ng xinh giỏi ngỏ ý mà tui .. ko biết ,giờ nghĩ lại thấy mình khờ ,lúc đó nói thiệt chỉ cần chủ động và hiểu ý ng ta chút là ... hơi bị nhiều : ở lớp , lớp học thêm , ở xóm .... nhìu ng ưu ái tui mà tui toàn ... giả khờ ko hà ,chắc tại nhút nhát và lo học hành nên..... :cry_002:
quen 1 anh bình thường ( hơi sở khanh vì quen nhiều cô rồi ) : em thích ăn j , em mún đi đâu??? hum nay mình đi chơi nhé.... quen 1 anh good boy ( học thức, gia đình ) : theo 1 mặt nào đó, em ko nên thế này..... nhìn chung, em phải thế nọ.... em là con nhà gia giáo, gia đình anh ko thích .......... ------> quen mí anh tử tế... mình ko tử tế, dễ bị chửi hơn là quen mí thằng ko đàng hoàng
chắc phải làm sao cho xấu trai đi để mà có người thương chứ! vì đẹp trai nên tới h vẫn còn alone nè hixhixhix
Rồi đến khi cãi nhau thì sao ... lú đó cái thằng có hơi hướng sở khanh sẽ cho các cô ấy biết thế nào là đc "lên voi xuống chó" Còn mí a tử tế thì ... "tui kô còn gì để nói với cô" ... "tui kô muốn nhìn thấy mặt cô" ... "cô đang làm nhục tôi đấy àh" ...vv và vv... Xấu trai cỡ "Cường ĐôLa" vậy mà cũng đã từng 1 thời nồng ấm với "Tăng thanh hà" đó thôy ... ai biểu ảnh xấu - nhà ảnh toàn là rừng cây xung quanh - xe ảnh toàn là 4 cái bánh