Công nhận lâu lâu vô 5s vui thiệt, xe bị hư nhưng mà vui .Thấy mấy a nói chuyện hào làm em thèm quá. Mà lúc này bị kiểm tra quá không nhúc nhích được luôn.
Chỗ đó e vô rồi. Bên trong chia 4 buồng kéo rèm lại, có BJ, 150k. Hàng xấu như hàng dạt. Đỡ hơn Bình Hưng Hòa xíu. @@
Thánh lầy nhất 5s,sao chỗ nào cũng đi vậy pa?Đẳng cấp tí chớ!Haha,có xuống quận 12 đường Lê Văn Khương chưa?Trưa trưa đi ngang thấy bưởi với dưa hấu ko à!Ko thì xuống Bình Dương thử lolita
Buồn nhỉ, bia ôm thì giờ bất cứ quán karaoke nào cũng có, ngay khu Hoàng Văn Thụ gần e. Hoa Viên bo 500k, Nnice bo 300k, Nốt Nhạc vui bo 300k. Vô 3-4 thằng đực rựa có khi mặc định tự đào nó lên gõ cửa phòng luôn. Còn muốn chơi thoát xác thì ra Bùi Viện, mấy e quẩy full HD ko che. Có điều giá chua quá. Trung bình 20 triệu cho 4 mạng. Ẹt ẹt
Bữa đi giao đồng hồ cho e kia có đi ngang LVK, mà trưa nắng chói mắt quá làm biếng dòm. Bữa nào có dịp e sẽ địa lại coi coi sao. Giá cả ok ko bác
LVK đi xuống nữa khoảng 3km đó!Thấy mấy e đứng bán bưởi thì vô,bữa di 4h chiều,mình chấm điểm cao + ko có thích chơi môn đó nên ko rành,lên trời đất hỏi thử xem bro!!
Bia ôm chủ yếu tiếp khách thôi chứ ham hố gì,quận càng ven thì bro càng dễ chăn rau,có mấy e cũng thật chứ ko ma lanh đâu,hùi trước đi chơi với thằng bạn biết 3 em mà tụi nó mến nên rủ mình ra nhậu hoài,nhậu 3 em nó trả luôn mới ghê!Đào massage v bia ôm nó mà mến bro rồi thì nó ko có bào bro đâu,cái gì có tí tí tình cảm hứng hơn!Hé hé
400k thì mấy e hay đi karaoke ôm nhận đi khách luôn đó bác. Dạo này giá thị trường xuống nên mấy ẻ bình ổn giá. E nghiên cứu thấy vậy. Mấy cái bên trời đất ghi 800-1tr toàn tụi cò đôn giá ảo. Gặp mới biết có chi lại chứ mấy ẻ chỉ lấy 300-400 hà. Tội nghiệp.
Ngoài Bắc di cư vô nhiều, nguồn hàng ổn định nên giá sụt hẳn, nhưng cũng cao hơn so với giá heo hơi. Chắc do cầu ít. Tâm lý ng dân đợi qua tết mới đi check nên hàng hóa nó không đội giá dc.
Thì đó,nên mình coi trời đất cho vui chứ méo bao giờ tin được mấy thằng trong đó,hehe.Gái gú thì giờ đầy,cung vượt cầu nên kén tí,kaka.chơi quá mốt nhìn ai cũng như ai lúc đó lại phải kiếm @nguoianhyeu chơi gay nữa
Xxx công nghiệp đó!Ra thì thôi!Nghe 9x trắng trẻo hỏi tới liền,mà đúng là bưởi với dưa ko à!Ko có cam đâu
Năm 2013 có quất 1 chiếc LX 125. 2 năm sau phải bán với lý do hết sức tào lao. Xe để ngoài trời mưa , xong ra đề máy k nổ. Phải chờ 1-2h mới nổ . Đem bào hãng làm đủ mọi cách cũg k hết bệnh. Mà thằng này mnag tiếng bảo hành bảo dữog chứ vô nó cũg tính tiền bão dưỡng á , lần đầu Free , lần 2 ,3 ,4 là tăng lên. Nó thặt còn mắc hơn xe 4b Kia
Bác sống thời 1013 cho nên câu chữ cũng theo thời ấy nhỉ. Piaggio lúc trước cũng thích lắm nhưng nặng quá cho nên từ bỏ ý thích đó rồi.