nè đây là em nè còn trẻ lắm các bác ơi . có ai thấy pê đê mà ẳm con ko ? ^^ chắc là Bê mà là bê nữ lên đỉnh thì dc . vậy là dập tắt mọi nghi ngờ xung quanh giới tính của em rồi nhé, mọi người quay lại vấn đề chính.
Ở quê e nhiều lắm nha, có vợ có con đàng hoàng nha, nhưng tới độ tuổi nào đó là đi tìm trai hà. Ko hiểu nổi.
nghĩ tới cảnh 2 thằng đàn ông "lòng thòng" là thấy ớn rồi , tiếp cái vụ đấu kiếm nữa là muốn không thể nào tin dc khi 1 người với 1 người . hoặc 1 người người còn lại . ghê quá . :matrix::matrix::matrix:
Sao mà chịu chơi vậy anh. Có mấy huyện anh kể em chưa đi tới nữa. Kaka Ở ngay phường 3 Tp Vĩnh Long luôn anh trai. Keke. Ngày xưa còn ruộng đồng bát ngát, mấy năm nay nó mọc nhà ra tùm lum
Em bào dc 5 năm, hôm nay nhìn lại chẳng có gì, nhưng bù lại có dc niềm vui trog cuộc sống, tiền làm ra ba cọc ba đồng,đủ 2 vợ chồg trang trải chi phí sinh hoạt thôi. Chúc bác Dũng năm sau sẽ Uy Dũng. Và sức khỏe mạnh mẽ như Lý Đức. Thì đánh cá là ngư dân rồi , ra giữa sông Tiền quăng lưới luôn,
Ngọt kiến bu. Nói chứ của nhỏ em gái. Mà khứa GaNhan comment oải ghê. Em ko biết PhongVan đọc xog có chán hay ko? Chứ riêng em thì chỉ dùng 2 từ "Vãi Nồi"
bác đừng để ý làm gì, mình mà khó chịu thì khổ mình trước chứ ai, chú ấy cmt thì cứ coi như mấy anh hề đang diễn hài vậy, sống dễ dãi cho nhẹ lòng
Em biết là vậy, nhưng phải dập tắt dư luận ngay từ khi mới bùng phát, hên em ngăn lại kịp chứ ko thôi bà con từ #4 đến #x lại bắt nhịp theo comment của bạn GaNhan thì lạc đề lúc đó , từ nét đẹp miền tây , thành soi mói đời tư luôn là khổ.
Tại chú không trích dẫn kỹ tấm hình: Đây là chân Vợ em, đây là chân em, chân vợ em do em sơn hay do bà tự sơn.... sẵn QC tiệm làm móng luôn. biết Vợ thì ít ai dám nói lung tung, còn show hình không nói người ta lại trầm trồ: ối em kia ngọt nước... Chúc anh giống Lý Đức hehe, LĐ to con vậy chứ không làm ăn được gì đâu