Tìm kiếm bài viết theo id

Quán Cù Lao Xanh - 1 lần là đủ

Discussion in 'Chuyện trò' started by canaryphan, Jan 16, 2011.

ID Topic : 2729383
Ngày đăng:
Jan 16, 2011 at 8:26 PM
  1. ::.. Lúa ..:: ™ Thành Viên Cấp 3

    nếu bạn muốn như trên có lẽ bạn ... nên sang Mỹ. Ở VN họ ko tính tiền thì đã cảm thấy có thiện chí rồi, nhóm bạn còn cố chờ đợi, cãi cọ & hăm doạ để được giảm giá thì hình như hơi quá vì thực chất đó cũng là sự cố ngoài ý muốn

    nếu trước lúc chuyển sang chòi mới, gọi thức ăn & có thương lượng trước với chủ quán là "phải giảm giá cho tôi vì những thiệt hại tôi phải chịu". Chủ quán đã đồng ý mà ko thực hiện thì còn nói được. Đằng này ăn xong mới đòi giảm giá thì hơi kỳ

    nói xin lỗi chứ đọc xong tôi có cảm giác như nhóm bạn có vẻ lợi dụng tình huống xấu đã xảy ra để cố ăn vạ nhằm được đồng nào đỡ đồng đó

    sorry nếu nói thẳng quá
     
  2. meomapu Thành Viên Cấp 4

    mắc cười quá...ngư ông đắc lợi
     
  3. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    cuối năm mà vẫn xui, haiz
     
  4. vinhdb Thành Viên Cấp 4

    _chắc phải đền cho mấy ng rớt xuống nước mỗi ng 100tr vì bị khủng hoảng tinh thần..................đang ở VN mà tưởng như đâu,tai nạn chết ng ng ta cũng chỉ bồi thường 30tr còn ra đường bị rớt xuống cống hay nước ngập điện giật chết thì bồi thường chỉ vài triệu đồng thôi.
    _ván đó tính tiền vậy thì mình thấy hết cách rồi,còn muốn giảm giá nữa thì không có đâu.
     
  5. Super_Gà Thành Viên Kim Cương

    Lên cho ACE khắp mọi nơi xem cung cách phục vụ của quán Cù Lao Xanh ( nằm ở Bình QUới - thanh đa) gần quán Thu Nga.
     
  6. convitcon85 Thành Viên Bạch Kim

    kinh quá...chòi mà xa tý chắc bơi bũmbũm ><
     
  7. vu tuan Thành Viên Cấp 3

    Mình cũng đồng tình với ý kiến của bạn.Không tính tiền bàn cũ là tốt lắm rùi, mình thấy cô trò bạn như vậy cũng quá đáng.
     
  8. neomax5772 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    truoc h toàn chơi bên Kì Anh, nói chung wa bên Thanh Đa thì hên xui, bữa trước đi bị trận lụt lịch sử 1 lần ngay ngày giỗ tổ, ớn luôn
     
  9. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    kỳ trước lớp mình có hẹn tới quán này mà mình có việc ko đi. hình như quán mới phải ko bạn? nghe thấy bực quá. đồ ăn còn ko giảm giá thì màn hình vô nước phải tự chịu luôn, xui thiệt hen.
     
  10. huyenphong82 Thành Viên Cấp 5

    Softkill này phải cái lớp học 2 ngày trị giá 7 triệu không ? nếu đúng là lớp này thì thôi rồi
     
  11. Jutkin Thành Viên Cấp 4

    Mình vô 1 lần ko vô lần 2, wan gì mà để muỗi bay vèo vèo, rác thì ko dọn dơ bẩn, mất vệ sinh.
     
  12. lovabletiger Thành Viên Cấp 5

    Nên nhớ câu "Hiếm có khách hàng là "Thượng Đế" ở Việt Nam lắm" để khỏi buồn bực kéo dài.
     
  13. Jutkin Thành Viên Cấp 4

    Nếu ở Mỹ thì quán ko cần giảm giá đâu mà dẹp luôn khỏi mở đó, quán điều kiện vật chất như vậy, lại ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của khách hàng thì đảm bảo chỉ cần cái hình chụp lại đủ để dẹp wan roài (may là cái chòi nó sụp có 1 phần nên người phía trong không bị gì nhưng giả dụ nó trượt xuống hết thì sao và những người rớt xuống ao ko bít bơi thì sao, ngoài ra còn vụ điện giật nữa--->việc ko xảy ra có thể do may mắn nhưng trong Luật vẫn luôn có phần xét đến yếu tố có thể xảy ra mà).
    Nếu nói lớp trên là "ngư ông đắc lợi" thì mình ko đồng tình vì lớp đó xử lý chuyện này là nhẹ nhàng nhưng ko đúng thời điểm nên thỏa thuận giảm giá trước khi ăn, ở Việt Nam chưa có cơ sở để bồi thường về mặt tinh thần như hoảng sợ. Lớp bạn nếu thỏa thuận với quản lý mà ko được có thể gọi đt cho công an phường xuống lập biên bản sự việc và khiếu nại lên UBND phường tại chỗ đó.
     
  14. canaryphan Thành Viên Cấp 2

    Ko có gì, ko phải nhóm mình thuộc dạng "ngư ông đắc lợi" mà là cô mình mún làm cho ra lẽ để quán có thể cải thiện lại tình hình phục vụ khách của họ..
    Nếu như nhóm mình im lặng, ko lên tiếng, rùi những người khác cũng im lặng, ko lên tiếng thì sẽ có bao nhiêu người "xui" nữa đi trúng cái chòi bị sập. Và quán đó cứ y như lề cũ mà giải quyết.
    Người VN mình có tính ko thix làm lớn chuyện cho nên những quán có chất lượng phục vụ như thế này cứ tồn tại hoài.:beat_brick:

    uhm, cuối năm rùi mà ko qua đc

    Thanks nhéQuán Cù Lao Xanh - 1 lần là đủ

    mình thì ko bik bơi >"< khi té xuống hoảng quá la um sùm >"<



    uhm >"<Quán Cù Lao Xanh - 1 lần là đủ - 1

    ko phải bạn ơi. lớp của mình là lớp học của NIIT phú nhuận, học 12 tuần, có 3 skills chính đc giảng dạy là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình và kỹ năng làm việc nhóm trong công tác XH.
    có 360k/ khóa àh

    còn cái bạn nói là của Tôi Tài Giỏi :moneygrubber:

    Bây giờ anh xuân vũ trong nhóm mình lúc ngồi bên góc trái mà bị té xuống nước, chân trái của ảnh bị bầm hết lên.
    Theo bạn có nên lên UBND khiếu nại ko . Haizzzz.
     
  15. zzPOSTERzz Thành Viên Cấp 4

    Cùng ý kiến...
    Đã lúc đầu kêu ko tính tiền bàn cũ rồi, quán ok, bây giờ ăn xong lại kêu thêm giảm giá bàn mới nữa, chắc lát ra lấy xe kêu ko trả tiền giữ xe nữa lắm àh...
    Giảm giá hay ko là thiện chí của người ta, người ta ko giảm mà làm dữ thì thua...

    Chắc tưởng ở Mỹ, kêu Phường xuống thì cùng lắm tối đó quán đãi free các anh trên phường 1 bữa là xong.
     
  16. dzinzin Thành Viên Cấp 4

    Tội nghiệp anh kia,bị ăn nguyên chén mắm tôm.
    Quán này bị tẩy chay là vừa.
     
  17. nicdfs Thành Viên Cấp 3

    Cái lũ làm ăn vô trách nhiệm
     
  18. inmylife9999 Thành Viên Cấp 6

    Mình thấy quán không tính tiền bàn cũ là cũng có thiện chí rồi, bạn cũng đừng làm khó người ta quá, mà bạn làm khó chuyện gì chứ bằng chuyện giảm giá thì chẳng nên chút nào
     
  19. boy_us Thành Viên Cấp 6

    sao ko dọa gọi phóng viên tới đăng lên báo cho tụi nó bik mặt
     
  20. canaryphan Thành Viên Cấp 2

    cô mình có dọa đăng lên các diễn đàn nhưng họ cũng chả sợ, mà còn nói "chị cứ đăng lên":beat_brick:

    Mới up thêm 1 số hình ảnh cận cảnh cái chòi sập >"<