Tìm kiếm bài viết theo id

Quan hệ là vô thường, quyền lợi là vĩnh cửu !!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nhocquaypro123, 30/10/10.

ID Topic : 2441022
Ngày đăng:
30/10/10 lúc 00:14
  1. khanhvl Thành Viên Cấp 5

     
  2. phiho11 Thành Viên Cấp 6

    đời này còn nhiều cái "hay" lắm,từ từ rồi cũng sẽ gặp thôi.Xem như là bỏ 1 món tiền nhỏ mua lòng tự trọng của 1 thằng bạn.
     
  3. Mr.Tèo ® Thành Viên Kim Cương

    Coi như bỏ tiền đi học ít kinh nghiệm thui. Đời còn dài mà. Buồn chi cho khổ
     
  4. thumualaptop Thành Viên Cấp 2

    minh cung gap hoan canh vay hoai, thiet la buc minh!
     
  5. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Bác Hà Bá lâu wa mới thấy...Khỏe ko bácQuan hệ là vô thường, quyền lợi là vĩnh cửu !!!..Còn làm công việc cao cả ấy ko...
     
  6. nhattala Thành Viên Cấp 2

    tinh' ban cung~ giong' tinh minh` roi`. doi` no nghiet qa ban oi.
    thoi thi` ngam~ nghi~: song' het minh` v`i ly' tuong,r` se~ co ngay` thang` kia nhan ra thoi. chu'c ban song vui .qen di may chuyen vat ay.
     
  7. Hà_Bá Thành Viên Cấp 1

    Vẫn làm y như xưaQuan hệ là vô thường, quyền lợi là vĩnh cửu !!! - 1
     
  8. tandung46 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cái giọng trách cứ của một cậu 21 tuổi có khác.

    Nó rất bình thường như cân đường hộp sữa, đời còn dài, từ từ mà thưởng thức. Có đến 90% sẽ là vậy, đừng bức xúc, nó chưa lừa mình là còn may rồi đó.

    Đã có nhiều người mang ơn anh đây, nhưng hiện tại anh không có nổi một người đáng gọi là bạn.

    CẢNH CÁO TẤT CẢ NHỮNG AI DÙNG CỤM TỰ "CÁI TÍNH ĐÀN BÀ".
     
  9. honda_yamaha Thành Viên Cấp 2

    - Bạn là một người bạn rất tốt. Nếu như bạn của bạn mượn tiền mà không trả được thì người đó nợ bạn một món nợ ân tình.
    - Bạn đã có lòng không đòi lại thì bạn nên nói rõ. Có thể người đó ngại gặp bạn vì họ biết vẫn còn nợ bạn. "Tao mời mày nhậu không phải tao đòi nợ mày. Nhưng vì mày là bạn tao". Gặp nó và nói như bạn đã nói trên diễn đàn để người đó hiểu bạn.
    - Ở đời không ít thì nhiều ai cũng gặp khó khăn, giúp đỡ bạn bè và thông cảm như bạn thật rất tình người.
    - Tôi cũng có bạn bè nợ rất nhiều, nhưng tôi chưa bao giờ đòi họ đồng nào. Họ có khả năng lúc nào thì trả tôi lúc đó. Bởi vậy họ nợ tôi món nợ ân tình. Mà nợ ân tình thì không bao giờ trả được bằng tiền. Lúc tôi khó khăn họ đều có mặt giúp tôi.
    - Bạn nên rõ ràng với người đó để bạn bè hiểu nhau hơn.
     
  10. tosat Thành Viên Cấp 2

    nếu nói như bác vậy thì quá tốt rồi,nhưng mà có nhiều người thích có tiền mà ko trả mình thì làm sao bác Quan hệ là vô thường, quyền lợi là vĩnh cửu !!!
     
  11. kzam Thành Viên Cấp 6

    Đọc bài của bro tôi nhớ mẫu chuyện Tri Kỷ trong Cổ Học Tinh Hoa.Quan hệ là vô thường, quyền lợi là vĩnh cửu !!!
    Trên thực tế thì Quản Trọng chết trc nhưng ông có nói những lời này.
     
  12. MRTHANHDIENHLJ Thành Viên Cấp 3

    :after_boom::after_boom::after_boom:
     
  13. buluxu Thành Viên Cấp 6

    hem biết nói gì luôn :|
    ...
     
  14. honda_yamaha Thành Viên Cấp 2

    - Ói hả? Những bạn bè mắc nợ chỉ cần nhắc lần đầu, nhắc để họ biết là họ đang nợ mình. Nhưng có một vấn đề này mới quan trọng, họ thường xin hoãn trả. Có những món nợ họ hoãn đi hoãn lại tới 1 năm trời vẫn chưa trả được. Nhưng mình vẫn cho hoãn. Khi họ báo thì đều chủ động báo chứ mình không cần nhắc và khi họ báo như vậy thì chắc chắn họ vẫn nhớ là đang mắc nợ mình.
    - Để được như vậy thì phải rõ ràng ngay từ đầu, nợ là nợ bạn là bạn. Cho nên họ nợ tôi món nợ ân tình là như vậy đó. Ra đường làm ăn bạn bè giúp qua giúp lại như vậy thôi.
    - Chả có ai mượn tiền mà thích trả đâu bác ơi. Bác mà lỡ gặp phải bạn xù rồi thì xem như xui đi. Coi như làm phước đi cho đỡ nhức đầu. Có trường hợp nó trốn bác một thời gian bỗng một ngày nó xuất hiện đưa tiền lại cho bác đó. Mình có thấy trường hợp này rồi.

    Truyện hay hen.
     
  15. nhocquaypro123 Thành Viên Bạch Kim

    Em tưởng nó đọc xong bài viết này, nó tự ái nó cầm tiền qua trả.
    Ai dè nó pm kêu em qua nhà nó, vợ nó trả tiền cho.:sweat:


    Lúc mượn tiền thì biet vác mặt qua mượn, giờ nhục quá ko dám vác mặt qua trả, keu em qua nhà nó, hỏi có điên hông ? Quan hệ là vô thường, quyền lợi là vĩnh cửu !!!

    Thôi thì em tặng nó luôn, thằng bạn thân nghèo quá, tội thật ... =,.= ...em cũng nghèo, còn bị nó bóc lột, thiệt ... nhục quá sức =,.=

    p/s: thật ra mày cầm qua trả, thì tao mời mày chầu nhậu để bạn bè góp ý thẳng nhau. Nghĩ sao pm tao qua nhà mày lấy tiền từ vợ mày vậy ? Nghĩ tao cũng mạt rệp như mày à. Tặng mày đó, hi vọng mày vui với lương tâm và giá trị con người mày Quan hệ là vô thường, quyền lợi là vĩnh cửu !!! - 1.
     
  16. nguyendinhbao90 Thành Viên Bạch Kim

    21 tủi mà có vợ rùi ........
     
  17. sgk1503 Thành Viên Cấp 5

    em tưởng có mình em thôi chứ,ai ngờ có bạn đồng hành..mà bác "mất" bao nhiêu để đánh giá 1 con người vậy:em mất có 100k=)
     
  18. toikhongvao Thành Viên Cấp 4

    thông cảm cho bạn. lòng người đo được bằng tiền thì con người đó không nên chơi
     
  19. Sim Đẹp Lâm Đồng Một chữ Tín

    Đời rất ở nhưng đôi khi vẫn phải niềm nở với đời Quan hệ là vô thường, quyền lợi là vĩnh cửu !!!
     
  20. banveso9999 Thành Viên Cấp 2

    hic hic mình cũng đang thiếu thèn bạn thân 6ook đây nữa năm rồi chưa trả được xu nào. tại vì mỗi lần trả cho nó. nó nói còn tiền xài thì trả ko có tiền xài thì giữ mà xài đi. hic cũng ấm ức lắm... nhưng nó cũng hĩu mình chưa đi làm học thì chưa tới nới tới chốn. cho nên hễ nó có công chiện j cần mình. là 3 chân bốn cẳng chạy lên giúp nó. đi nhậu thì còn trả tiền hoài nữa chứ hic hic. lương tâm cắn rứt qá chừng. cố gắng tiết kiệm trả cho nó hoài mà ko được. trả xong thì nữa tháng còn lại ăn j mà sống đây...... khổ cái thân nghèo
     

Tình hình diễn đàn

  1. Laptop Mỹ Tho Gía Rẻ
Tổng: 780 (Thành viên: 3, Khách: 764, Robots: 13)