Tiết 5 kt, ra chơi tranh thủ chép lên bàn, vừa tiết 4 đứa kế bên mách lẻo, giáo viên xuống hỏi, tròn mắt trả lời: em đâu bít j đâu cô! => Đứa kia bị phạt =))
Đã từng xài và thành công nhiều lần Đã từng xài và kết quả là 2 thằng bị zero môn sử cuối kỳ, bị mời phụ huynh lên làm việc( tại thằng bạn gà không kịp dựa lưng nên bà cô bắt được) Đã từng xài khá thành công, nhưng cũng có đôi lần gặp sự cố: đang quay ngon lành thì trời chuẩn bị mưa:beat_brick:, kết quả là cúi xuống đất thấy đen thui. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, sau một lần bị phát hiện, thấy thảm bại quá nên chấm dứt sự nghiệp tại đây-> tuyên bố giải nghệ
chủ yếu quay bằng đt, mở wifi lên paste cái đề lên google. hay thằng bạn làm xong câu nào, chụp hình lại, bắn bluetooh quá coi.
Mới đây nè, thi học kỳ 1, em chơi hết tất cả các file vào iphone, trường em tòan giáo viên già ko, em nói đấy là máy tính có bà còn nói " máy tính bây giờ hiện đại wá rồi mượn xem thử, xem xong rồi đưa lại em còn khen đẹp nữa:misdoubt: " Kết quả sao ai cũng biết rồi hen, tuy có cảm giác có lỗi vì lừa gạt người lớn hix:smile: àh quên em mở ứng dụng máy tính lên sẵn rùi
Chiêu này hồi xưa bà chị hàng xóm xài hoài. Mặc áo dài nên cứ thoải mái ghi đầy chân. Bả kể, hôm nào mà gặp thầy gác thi thì coi như là bả trúng mánh. Thầy có thấy cũng ko dám kêu bả...kéo quần lên cho thầy kiểm tra. :surrender:
đã, đang và sẽ fải còn copy dài dài Hùi cấp 3 bài ít thì chép tay ra tờ fao nhỏ xíu (em chép siêu nhỏ, đứa nào cũng ớn hồn, h thì đỡ roài =.=) , còn bây h bài vở nhìu wá nên toàn type ra roài foto =.= Trc cũng hay có zụ chép zô chưn Àh còn 1 chiêu rất là thích đó là ịn cái fao zô lưng đứa ngồi trên, đợi giám thị đi lên thì nhích lưng lên cho xem, giám thị xuống thì ngồi tựa lại vào bàn
hầu như các cách các bác kể trên em đã từng làm ít nhất là 1 lần nhưng duy nhất chỉ có cái MP3 là em chưa làm vì em hớt đầu đinh tuy thế các bạn nữ có rất nhiều cách quay bài như là dán tờ phao dưới tà áo dài , làm 1 tờ phao nhỏ rùi dấu vào tóc.... còn con trai cũng thế nào là viết vào lòng bàn chân , bắp chân , viết dưới dép da,viết lên cây thước mica trong ... nói chung là hs thì phải quay bài ai ko quay thì thật uổng đời hs vì ko bít cái cảm giác khi quay bài
Có hôm đang way bà cô xuống kiểm tra mấy đứa xung trên. Biết có động, e rút cuốn sách để dưới mông ngồi lên luôn. Thà ếm cuốn sách chứ nhất định kô để bị bắt. Vì mời PH wá nhiều lần r`. Ngán lắm ! :tire: Thích nhất cái chiêu để nguyên cuốn sách lên bàn ngồi chép tỉnh bơ. Miễn là thầy cô dính đít trên ghế nguyên buổi là ok. Kô động đậy cục cựa
thiếu gì cách , mà đừng nghĩ giám thị thầy cô ko biết bạn quay nhá , lầm to . Mình thì chỉ nhờ bạn mình làm xong vạch bài ra cho mình chép thui à ^^
nhát, ko dám way cóp, nhưg chia bài học, đứa nào way thì way, còn e học fần của mìh. Xui xui nó hok ra fần của mìh là đợi hỏi bài nó thấy pà lun ^^ Ngĩ lại hùi đi học zui gê, có way bài mới là học sih chớ , ha ha
Đt thì GPRS để Google :beauty: Em học bổ túc văn hóa, học chung với 1 ông sư (thầy chùa), ổng dùng 1 tai nghe Bluetooth, kết nối với 1 đt trong túi, ở chùa có 2 người trực, khi cầm đề thi lên thì ổng nói cho bọn kia nghe và đọc cho ổng chép. Tại ổng là thầy chùa, đội mũ len nữa. Ko ai phát hiện
em thì quay bằng dt, bài nào khó thì lôi dt ra "tách tách", ko thì ghi trên cây thước, rồi giả bộ trầm ngâm suy nghĩ mà làm việc
Các bác xui rồi cái ông chủ thớt là thầy giáo tạo topic này ra để lấy kinh nghiệm coi thi Các bác đã vô tình giết thế hệ đi sau rồi