Mình quen được 1 em Tây cực kỳ dễ thương đẹp cao ráo như người mẫu, quê quán Rumania, vì em ở gần nhà mình nên ngày nào đi làm đi bộ cũng ngang chỗ mình ngồi ăn sáng uống sữa. Bỏ qua giai đoạn bắt chuyện làm quen như thế nào đi , em lên xe để mình chở em đi làm được mấy lần, mình còn hẹn được em ngày mai đi ăn tối với mình . Mỗi lần gặp nhau chở đi trò chuyện rất vui vẻ, ánh mắt của em ấy nhìn mình cười rất tươi chứ không phải cái kiểu xã giao cho có, mình hỏi qua thì em cũng hỏi lại (em dị ứng với mấy đứa con gái khi nói chuyện toàn mình chủ động nói hỏi như công an điều tra lý lịch tụi nó vậy). Em thì cao khoảng m73 body cũng ok 65kg, rym 16. Có anh em nào trước giờ quen gái Tây chưa ? Xin chỉ giáo tương lai kèo này có thể húp được không? Chứ nói thật em muốn phạm tội lắm rồi....huhuhu
theo mình nghĩ thì trên này có ae quen gái miền Tây chứ chắc chưa ai quen gái Tây, nhưng biết đâu có ông nào đã có kinh nghiệm rồi thì sẽ chỉ dẫn cho bác.
Tới luôn bác ơi. Dân Tây họ hồn nhiên thánh thiện, dễ thương bác ơi. Khi đến lúc cao trào , chẳng có cô nào lại đi đo dài ngắn gì đâu. Cứ mạnh dạn tiến triển theo hướng tự nhiên mà Thượng đế ban tặng là OK.
Cái vấn đề em nghe nói dân Tây có thể bên ngoài họ thân thiện với mình nhưng bên trong có thể họ không vậy, bởi vậy mình đang băn khoăn chỗ này nên cần chỉ giáo. Chứ gái Việt thì cùng dân tộc nên hiểu được
Ha... ha.... mình nhầm. Nhưng cứ nói nhầm như vậy để bác ấy có khí thế. Chứ nói bỏ tiền ra mua... không chừng bác ấy rụt lại vì tiếc của..
Theo mình chẳng cần đắn đo, làm màu gì... cứ tự nhiên .. được thì tiến, không thì thoái.... tìm cô khác. Cứ xem như cô Tây này giống gái VN vậy. Không cần gò bó, ép uổng gì bản thân ..vì ép uổng không tự nhiên với bản thân mình. Nhiều khi cô Rumani kia thích bác vì tính cách tự nhiên, thẳng thắn, tự tin của bác.... Đó là điểm mạnh của bác. Giờ bác lại gạt các điểm mạnh tự nhiên đó, tìm tòi chiêu thức gì đó, màu mè gì đó ... dẫn đến mất tự nhiên đôi khi cô ấy lại không còn thích bác nữa. Còn việc lên xe ngồi chở, giao tiếp, nói chuyện vui vẻ ..... bên Tây họ thấy bình thường. Mình cũng từng chở vài cô giáo người Nhật, họ vui vẻ tự nhiên nói chuyện và chia sẻ tâm trạng rất thật tình. Nhưng chừng đó thôi cho đến khúc .. rym thì là chuyện khác nhé. Ngoài đời mình thấy không giống trong phim Mỹ. (Hôm trước vừa coi Sát thủ thợ máy, mới quen hôm trước, hôm sau 2 diễn viên đã ..rym rồi. ) Nên bác cũng coi chừng kẻo ngộ nhận nhé.
Theo mình không nên đi Đà lạt. Bên tây nó lạnh quen rồi, đi Đà lạt càng áo len áo dạ, dày vò vướng víu. Bác rủ đi Nha Trang nhé. Ra bãi biển với bikini sẽ khiến cho cả 2 cảm thấy gần gụi, trần trụi, thân mật nhau hơn nhá.
Tại mình nghe ẻm nói mới qua Việt Nam , chưa đi đâu muốn tìm hiểu về Việt Nam! Mình nói muốn vậy thì phải có friend, ẻm nói có mình là friend rồi. Đi Đalat để giả bộ lạnh chịu không được nên bất chợt nắm tay ẻm, nếu chịu thì hiểu rồi, không thì nói sorry tại Im cool. Chứ trên fb ẻm thấy có chụp hình ở biển rồi mà ko biết ở đâu. Tính là vậy thôi chứ thấy còn xa vời
Về miền Tây đi bác, tụi nước ngoài thích những nơi hoang dã lắm, bởi vì tụi nó ở thời hiện đại quen rồi. ra đường tụi nó thấy xe 2 bánh dừng đầy nghẹt tại ngã tư khi đèn đỏ thì tụi nó thích lắm, lấy máy ra chụp lia lịa, bởi vì nước tụi nó toàn xe 4 bánh không.
Mình tính rủ đi Dalat là phược bằng 2 bánh đó, chịu là vô kèo. Đi tour miền Tây theo đoàn cả ngày sợ ko làm ăn được gì
Ờ, nghe mấy ông nội xúi. gái tây nó cao trào, nó.... vặt cho không thương tiếc. Mà gì có 1,73m/65kg một là teen, hai là...còi, ho lao sida. Kiểu gì cũng...tránh xa để còn mạng về với vợ con
Em 1m73,65kg chứ đâu phải em kia, mà em đâu có còi bác, 3x rồi. Em kia cao chắc ngang em , mặt baby đẹp cái kiểu như Emma Watson, dáng chuẩn, zú đít như người mẫu, em cũng muốn up hình lên đây để các bác xem mà thấy như vậy là ko tôn trọng người khác. Em tình nguyện để em ấy vặt nếu trời thương, vặt hết cũng được nữa, là e tự nguyện...ạc ặc
bác lại dập tắt niềm hy vọng của người khác rồi, phải chứng tỏ bản lĩnh đờn ông Việt cho gái Tây nó biết chứ, với lại làm rạng rỡ anh hùng hào kiệt 5s nữa, tiến lên đi chủ thớt.
Ờ, nhầm, tưởng nói em tây 1,73/65 Ờ, hóng clip...không che Nếu cần...tiếp sức cứ nói AE ...sẵn sàng trợ giúp
Tây cũng như ta,có người này người khác... Nhưng trước nghe 1 chiến hữu hay lê la khu Bùi Viện-Đề Thám,1 hôm ngồi bar lề đường,nghe 1 em Tây kể cho bạn:"Thấy hắn cao ráo,nói chuyện lịch sự nên quen.Tối hắn rủ đi KS thì đi.Ai dè...Hức,yếu mà cứ đòi ra gió!"