Phụ nữ có nhiều dạng nhiều tông, mình nghĩ vậy. Đâu phải cứ gom hết thành một dạng duy nhất và cho rằng Phụ nữ nào cũng thiếu thốn tình cảm, cần xxx ràng rạc mỗi ngày để thỏa mãn sinh lý .. thành ra ngộ nhận. Vụ này, chủ TOPIC nên buông thôi. Vã quá thì ra Huyền Trân Công Chúa vậy. Chứ ức chế mà cứ phải tình cảnh lãng đãng kiểu này, sau sinh trầm cảm, có hại tuyến tiền liệt nhé.
Em không nghĩ nó chê nghèo đâu vì em dẫn đến nhà em ở mặt tiền 5x27 4 tấm mới tinh xây chưa được 1 năm có cả SH, xe hơi( xe bạn gửi nhờ). Nhà chỉ mỗi 2 ae, ông bà già sống nhà khác. Trong khi nó cho em xem nhà nó ở bên nước nó là nhà chung cư cũ xì như mấy khu căn hộ tập thể. Nó còn khen chiếc winner đẹp.
Haizzz... Tui ở nhà mười mấy tầng, xe hơi xịn với ếch hát đầy ở nhà dưới mà gái nó còn chê ỏng đây À quên, tui ở...chung cư
Cậu có bao nhiêu lần đi chơi sao ko thử xơi nó 1 lần. Đây là vấn đề của cậu này. Có khi con vẹo Tây đang la liếm ở 4rum nào đó tuốt bên rô ma nô "Giai nhà em nhát quá, phải làm sao đây".
Nhát mà em rủ nó đi Đà Lạt, Rủ đi Nam cát Tiên xem thú rừng...có vẻ mê lắm mà có chịu đi đâu. Ừ một cái đi chung coi em nhát hay không. Chứ đi trong TP chở toàn đi ăn chay , đi uống. Chưa có 1 tín hiệu gì sáng sủa, ông cố nội em sống lại xúi em cũng không dám lủi vào hotel. Toàn là đèn đỏ, không có 1 chút gì xanh nên em mới bỏ, chứ em đâu có ngu
Bác nói là có chở nó đi nó ôm cạ ngực rồi thì sao lúc đó bác cầm tay nó nhét vào quần cho nó làm quen với thằng em ấy, nếu nó ko chịu đi xa mà bác ngại ko dám chở vào hotel thì bác nên chở ra khu hồ đá ở làng đại học ấy, có mấy cái quán cafe chòi cf chuồng ấy, hoặc rủ đi câu cá, cũng vác cần câu vào mấy chòi câu, khi có 2 đứa thì dễ nảy sinh những thứ khác
Cạ ngực là do đèn đỏ với lại em cố tình ngồi sát ra sau. Có chở đi cafe bờ sông rồi định quờ quạng mà cái mặt nó nghiêm quá nên em co vòi
Em nó co vòi rồi, mà bác còn cố làm tiến thêm.... nó la làng là bác quấy rối td thì ê mặt nhé. Mà hình dáng bác thế nào có dễ coi không, có chút hấp lực nào không ? Sorry bác, mình không nói bác. Nhưng bác hình dung thế này.Ví dụ, mình đi với em nào tính tình vui vẻ, hòa đồng rất OK, nhưng mặt cứ như Thị Nở, người thì mập ú ù, răng hô không che miệng... dù em ấy có chủ động thế nào, thật mình không thể có hứng nổi bác ạ.
Em này tên Elena hả bác. Em đang bị vịn chỗ công an , bắt bên Căn hộ cao cấp ở Q2. https://vnexpress.net/phap-luat/co-...n-dam-o-sai-gon-bi-dieu-tra-them-3935560.html
Ối,bác nhầm to rồi. Em này là diễn viên bộ film gì nổi tiếng mà tớ quên mất. Tên cô ấy là Sophie Turner.
Bác làm lộ liễu quá. Gái nào trên 25 đều rất tinh ý và sâu sắc... Cố tình cạ ngực có chủ ý, em chắc chắn biết. Có lẽ chẳng đời nào em nó nhận lời đi Đà Lạt, Nam Cát Tiên với bác. Em ấy biết mình như cừu non sợ đi với sói bị xơi tái.
Cô ấy to, em đồng ý hai tay với bác . Nhìn cô ấy mà kêu nhỏ thì phải đi khám lại cái mắt nhưng không nhầm.
Cô ấy to, em đồng ý hai tay với bác . Nhìn cô ấy mà kêu nhỏ thì phải đi khám lại cái mắt nhưng không nhầm.
Gái nước ngoài ít người có quan điểm vật chất như gái VN. Gái nước ngoài nó đánh giá chàng trai qua ý chí tiến thủ và có tiền đồ không thôi. Thử hỏi giàu như Cường đô là, HNHà lấy rồi, xong ly dị, HNH có được chấm mút chút nào đâu. Không lẽ nói ra đường với tay trắng thì phũ phàng quá. Đừng tưởng cứ lấy được thằng nhà giàu là đời lên hương, được chia chác nhiều. Tùy trường hợp.
Vì tiền của mẹ thằng kia, nó có đồng đô la nào đâu mà đòi chấm với mút Như mấy "nguyên lão" ở đây ai thèm chấm mút mà...hút cho khô thoáng
Link hình mới nhất hôm bữa đi uống cafe cho các bác mãn nhãn https://www.dropbox.com/s/7r7rgu6843m7wx2/20190514_200601.jpg?dl=0