Không phải khoe chứ hồi đi bộ đội tắm nguyên band , em cũng thuộc loại có số má. Chỉ thua mỗi thằng nhóc kia ốm nhách mà cây hàng của nó bằng cổ tay, đi lủng lẳng, nên nó bị chết cái tên Lắc
Dạo này nhiều thằng dụ gái để lừa xe, lừa tiền, mượn tiền .... mình không bao giờ chơi mấy trò vô liêm sỉ đó
Mới đi với em ấy về. Nói chuyện cực kỳ hợp và vui vẻ. Con nhà đàng hoàng vừa học hết ĐH chuẩn bị học cao học. Kèo này có vẻ khó xơi vì em ấy không phải dân chơi. Rất yêu thiên nhiên môi trường ghét chiến tranh. Rủ đi ĐL thì em ấy nói phải đợi có holiday vì đi làm 6n/tuần, có vẻ cũng muốn đi lắm. Thôi đành ngáp ruồi chờ thời. https://www.dropbox.com/s/lbdbmik15z1kzwk/20190509_215421.jpg?dl=0 Có tấm hình cho mấy bác xem đỡ
Bạn định tính chuyện lâu dài thì lăn tăn gì chuyện khó hay dễ xơi? Trong cuộc vợ chồng,ngoài chữ "duyên" còn kèm thêm chữ "nợ". 1 cô gái "Con nhà đàng hoàng vừa học hết ĐH chuẩn bị học cao học" là nền tảng tốt,chỉ cần hợp tính cách + tình cảm 2 bên muốn gắn bó trọn đời bên nhau là OK! Good luck to you!
Vấn đề không biết ẻm có chút tình cảm gì với mình để mà đầu tư lâu dài không thôi bác ơi. Chỉ sợ coi mình là friend zone thì nói thật em bỏ cuộc ngay. Vào quán cũng đẹp ít người 2 đứa ngồi gần cửa sổ rất lãng mạn, suốt gần 3 tiếng nói chuyện ẻm cười rất nhiều vì những câu chuyện mình kể. Lúc về mình giành trả tiền mặc dù em ấy muốn giành trả hay gì đó
Đấy là sự khác biệt của 2 nền văn hóa "Á-Âu".PN VN ko phải hỏi câu:"E có yêu A ko?" là sẽ có câu trả lời.Còn mướt mồ hôi! Nhưng PN Tây lại khác,đáp án sẽ có ngay. Tuy nhiên,cũng phải có thời gian để đối tác check tình cảm của bạn có thực sự nghiêm túc ko? Và nếu OK,cô ấy sẽ gặp ~ thử thách gì khi chấp nhận bạn. Không khí ban đầu vui vẻ là ấn tượng khởi đầu tốt cho tình bạn,nhưng để mối quan hệ ấy chuyển hóa thành tình yêu phải có quá trình. Ông bà xưa đã nói;"Dục tốc bất đạt" ko phải vô lý. Quan điểm của mình luôn là nên để phát triển thuận theo tự nhiên.
Đó giờ quen ko ít gái Việt chừng 2 tuần là biết có thích mình không rồi, còn em này nó cứ cái kiểu không thể giải thích được Quá trình mà lâu quá mà ko có gì thì cũng lụi tàn thôi bác, giống như câu anh em hay nói: tình yêu ko có “cái đó” chỉ là tình đồng chí mà thôi.
Nhìn mặt thì đúng là đoàn hoàng trí thức , kèo này muốn trong vài nốt hơn khó . Bác muốn đổi gió thì chịu khó đầu tư vậy, biết đâu đc làm rể Rumani :]]
Thấy comment này của bác quá đúng, mấy bác tư vấn lúc đầu cũng làm mình suy nghĩ dân Tây em nào cũng dễ gặm. Hồi nãy nghe theo lỡ làm ẩu chắc thúi mặt. Mà nói thật lúc bước ra cửa có nắm tay mà ẻm ko rụt lại, không biết chuyện gì thì mình đưa hộp đồ ăn dư take away đem về mai em ăn. Với lại trong lúc ăn có miếng chả ẻm nói ăn ngon còn 1 miếng gắp từ tô e ấy qua cho mình ăn. Chỉ có vậy thôi
Chắc không đâu bác ơi, mới hồi nãy ngồi chỗ ăn sáng như mọi khi đợi ẻm tới, mời uống có ly đậu nành mà cũng không chịu uống, quế thiệt
Trai Tây quen gái VN thì dc, chứ trai VN quen gái Tây ko hợp đâu như đuôi chuột ngoái lọ mỡ, chơi ko sướng được. -Rumani lại léo nằm trong khối liên minh EU. Kèo này quen chơi đổi gió thì được, ko nên đầu tư.
Em thấy bác nói rất đúng, trúng phóc. Cái gì nhanh đến rồi sẽ nhanh đi. Nhiều khi cô ấy muốn vững chắc lâu bền.
Dân Tây thì họ thánh thiện và hồn nhiên. Không tính toán quá xa trước như Châu Á. Có thể cô ấy quen bác vì thấy đây là tình bạn đẹp. Còn nảy nở về sau thế nào thì là chuyện khác, có thể cô ấy bỏ ngỏ chưa tính tới . Còn bác đâm vào cứ nghĩ ngay đến quen rồi thì phải thích, thích rồi thì phải yêu... yêu rồi thì phải xyz. Quá sớm trong khi hiện tại mới chỉ là bạn thôi. Chưa phát triển sang các giai đoạn sau. Vả lại không chừng cô ấy đã có boyfriend bên trời Tây rồi. Qua VN giống như thực tập sinh trải nghiệm VN rồi sẽ quay về Ru thì cô ấy quen biế kết bạn trong sáng là chuyện bình thường. Cũng không ngoại trừ có thể bác ngộ nhận.