=)) Có gì đâu. Tối nay mời nó đi xem cine ăn cơm gà, rồi la liếm nắm tay ôm eo nó, nếu nó ko phản ứng gì thoái quá (tát chẳng hạn) thì ôm hôn nó luôn. Làm nóng trước nhiêu đó rồi gợi ý nhà nghỉ, bước này nó có từ chối đi nữa thì ta cũng đã ghi điểm cộng rồi, lần sau nó sẽ cân nhắc cho chú dis nhiều hơn. -Đàn bà sẽ coi mình là friendzone khi nó ko cảm nhận dc chất đực của thẳng đàn ông . Chất đực ở đây có thể hiểu là dê cụ dê xồm, mất dạy, biến thái. Khi ko còn sự chọn lựa thì nó mới bốc tạm 1 thẳng trong list friendzone làm bạn trai.
Hỏi rồi, chưa có bf bác ơi. Em này em cảm nhận là loại trí thức lắm luôn vì tình hình thế giới, đề cao bảo vệ môi trường, chiến tranh gì cũng biết hết, học rất giỏi nên được học bổng toàn phần học trường quốc tế ở Đức. Thực tâm mà nói có ai trong đây muốn 1 tình bạn đẹp nếu là mình không ? Xin chia sẽ thực lòng
Đã đi ăn uống riêng với mình rồi còn sợ vậy nữa thì bó tay, hơn nữa chỗ đó sáng sủa đông người , chỉ có khùng mới dám làm chuyện vậy
Em lạy bác, em biết kết quả nó là ntn rồi nếu làm theo cách của bác. Nếu em này thuộc loại lu xu bu mình chắc chắn sẽ nghe theo bác rồi.
Tình bạn giữa trai gái vẫn có. Nhưng nó chỉ xảy ra trong 1 trong 2 trường hợp hoặc cả 2 : 1.Gái quá xấu. 2.Sinh lý cậu có vấn đề.
Gái ngoan rất thích trai hư. Cậu mà ko đóng vai badboy ko đời nào nó chịu. Còn tôi còn cậu xem tôi nói có đúng ko nhé ahihi. Good luck
Do trong đây toàn dân trên U50 nên đều muốn tiến nhanh đánh gọn bác ạ :-) . Già rồi nên thời gian quý lắm.
Cái này em nói thật lòng: Em này không xấu, nhưng nói để đẹp quyến rũ với đầy nét khơi gợi dục thể khiến nam giới phải phạm tội thì cũng chưa tới. Nói chung em chấm điểm trung bình khá, hoặc là em này thuộc dạng model không quá ăn ảnh, hoặc em đeo kiếng không phù hợp để tôn lên nét đặc sắc trên khuôn mặt, hoặc do em học nhiều quá nên em không chăm sóc bản thân tốt. P/S: cái này cá nhân con mắt em. Bác đừng ném đá em nhé. Vì khi mình có thiện cảm với ai, tự dưng người đó sẽ đẹp lên gấp 10 lần .
ý của ổng là mấy ông già rồi, không còn sung như mấy lớp trẻ nữa, vào trận bắn 1 phát xong rồi nằm lăn ra ngay, chứ sức lực đâu mà chơi trò mèo vờn chuột nữa.
Mối quan hệ giữa tình bạn-tình yêu đôi lúc mong manh như sợi tóc,nhưng cũng có khi thăm thẳm chiều trôi như...đường chân trời. Theo tớ,tình yêu phát triển trên nền tảng tình bạn sẽ vững bền hơn làm cái ào từ lúc quen rồi yêu ngay,nó thiếu chất kết dính (cầu trời cho mấy lão @loc9000, @7800II , @choixongjong ...đừng đọc đc cmt này,kẻo bọn họ sẽ phán ngay:"chất kết dính là "..."chứ đâu!). Khi cả 2 tự cảm thấy muốn vượt qua ranh giới tình bạn thì tự nhiên tình yêu sẽ bốc, à nhầm,sẽ chín mùi.
Đúng là núi này cao còn có núi khác cao hơn. Kiếng này to, còn có kiếng khác to hơn. Thanks bác làm em mở mang tầm mắt.