Cười hở lợi, đeo kính to oành. Gái chú tâm học thế này thường ko xinh, nếu thương thật thì bỏ qua yếu tố ngoại hình được. -Xem con bé Tây em bà con với tớ này, con bà cô. Áo cam đỏ.
Ý kiến của em: Bé này nhìn cũng khá xinh, dễ thương và có vẻ hiền. Ủng hộ bác tiến tới. Trước hết cứ làm bạn đã. Điểm cộng đầu tiên của bác chính là đã làm quen và nói chuyện vui vẻ - như bạn bè. Còn muốn tiến tới, đâu nhất thiết phải tìm hiểu bắt chước trai Tây làm gì. Ngoại trừ lịch sự là điều cần thiết ra, cứ thoải mái với tính cách trai VN đi. Tán tỉnh theo cách Việt Nam hay làm ấy. Đó là điểm lạ với cô ấy. Cứ mời cô ấy trải nghiệm cuộc sống đầy tình cảm của người Việt Nam (hàng xóm thân thiết, người Việt Nam thân thiện,...) (em biết là ghi vậy sẽ bị mấy lão kia nhảy vào "tình cảm"). Cứ từ từ, chậm mà chắc. VN mình cũng có nhiều thứ rất lạ với gái Tây, bác cứ rủ cô ấy trải nghiệm để vun đúc tình cảm.
Cám ơn bác nhiều, mai em sẽ tặng cô ấy cây dù vì mấy nay mưa quá rồi chở tới chỗ làm, cuối tuần rủ đi cafe sau đó thử ko liên lạc 1 thời gian coi cô ấy có nhắn tin cho e ko, đó là cách hiện nay e có thể nghĩ ra. Em thấy quan điểm của bác nhìn nhận vấn đề rất giống em.
nếu các bác chọn xong, dư lạ em nào thì cho em em củng hoan hỷ đón nhận sự hào phóng đó, chúc mừng Bác có người yêu là tây, nói chứ có mấy ông Anh sống bên Đức, ăn ở với con người ý và con nhỏ người hy lạp, đẻ ra con nó giờ lấy chồng rồi mà củng có thèm cưới đâu, tây nó không chịu cưới, cứ thế mà sống, đẻ đái vài đứa củng chẳng thèm cưới.
Èo, toàn mấy ông già sống chậm Thời đại 4.0 mấy ông nội cứ làm như còn 0.4 mà đẩy với đưa, chứng tỏ yếu tâm lý ẻm sẽ nghĩ yếu...sinh lý kéo theo Thời nay phải đánh nhanh, đánh mạnh, đánh phủ đầu Phát huy hội chứng "tay chân miệng" mạnh vào. Hẹn hò gặp ẻm là...nhào vô. Miệng thì "chào hỏi" liên tục: - Hai zu - Zu nao? - Ai lai ịt - Ai quăn tu móc lốp - etc...ect... Còn tay chân thì cứ dùng động từ "to quơ" liên tục Bảo đảm sau 1ph30gi là biết...tình cảm cô ấy như lào Chứ cứ thăm giò, đòn gió xưa rùi. Cứ đứng giữa dòng tiến thoái lưỡng nan là đại kỵ của binh pháp, nướng tinh binh vô ích P/s quan trọng: Nhớ đăng ký làm răng giả trước khi thực hiện công nghệ 4.0
Chuẩn vãi lồi. Theo cách này còn 50/50 chứ trên kia léo ổn tý nào. Nói chuyện với gái phải dâm dục mới vui, lúc gợi tý nhà nghỉ cũng dễ hơn. -Cứ nhồi vào đầu nó những hình ảnh đồi trụy từ nhẹ đến nặng, lúc đó khỏi cần bài vở gì hết nó cũng chủ động "chíp bom".
Các bác nói đều đúng cả nhưng riêng bản thân em thấy tùy mỗi trường hợp cụ thể mà áp dụng phương pháp. Chứ cái ranh giới giữa có duyên và vô duyên nó mong manh lắm. Gặp mấy đứa chịu giỡn nói chuyện dâm dâm qua vài câu là biết ngay, dạng này nếu chịu đèn 1 là được 2 là không. Còn gặp cái dạng nề nếp đàng hoàng mình không có cơ hội bung "dái trym" ra được. Mà nếu cố tình gài mấy cái "dâm tặc" vào tự nhiên cảm thấy mình zô ziên liền. Mấy hôm trước em chở qua nhà e chơi, nhà có mấy con bull con mới đẻ ú u dễ thương, ẻm chơi với tụi nó không chán luôn, còn hun mỏ tụi nó nữa. Em mới nói là em ước gì mình là con chó đó mà ko thấy trả lời gì.
=))))))))))))))))))) Một trong những câu hỏi mà tôi thường hay nhận được lúc còn tư vấn cách đây 10 năm (5s và voz) là gà muốn biết cáo có yêu mình không, hoặc có những gà còn tế nhị hơn, muốn biết ý của cáo đối với mình như thế nào ? Thực ra câu hỏi này là vô nghĩa vì nó ko tương thích với thế giới quan của cáo. Đối với gà mà nói thì mọi thứ trên đời chia làm 2 thái cực : yêu và ghét, 1 là có 2 là ko, trắng và đen vv...... Đối với cáo thì khác, nhìn nhận sự việc theo một dải liên tục khác nhau. Để minh họa từ trạng thái "ghét" đến "yêu điên cuồng" có tới 100 thậm chí 1000 mức độ tình cảm khác nhau. Bởi thế mới có chuyện gái hôm trước mới bú buồi (CIA Cum In Alo) cho Gà số 1, hôm sau đã thản nhiên hôn hít ngoài phố với Gà số 2 làm cho Gà số 1 tức điên vì cảm thấy bị phản bội, còn cáo đến 1 chút tội lỗi cũng cảm thấy đé0 có. Lý do là tình cảm của gà số 1 ở mức 90%, còn gà số 2 ở 70%. Hiểu dc khái niệm này rồi thì thắc mắc của gà ở trên là vô nghĩa, đây cũng là lý do tại sao việc tỏ tình thường thất bại. Vì gà buộc cáo phải từ bỏ thế giới quan liên tục của cáo để dùng thế giới quan lưỡng cực của gà ahihi.
tính ra quen 1 em gái tây không đơn giản nhỉ, vậy mà cứ tưởng như phim, ra bãi biển bát chuyện và đi bar xong bụp, nhưng ít ra chư thớt phải 6 múi cuồn cuộn mới có điểm trong mắt em tây.
Ko biết Rumani thế nào (1 nước đông âu nghèo) chứ bọn Tây Âu giàu như Pháp, Đức tụi nó phân biệt rất rõ người tình và người yêu để cưới. Với người tình chỉ ham muốn thể xác nếu vừa mắt có thể lên giường trong 1 nốt. Tụi nó ít khi có cái kiểu thích còn giả vờ.
Em có chơi đá banh, boxing , taekundo nên body cũng ko tệ. Quan trọng là ẻm có muốn xem hay là ko thôi
Uhm, cái này là bác muốn yêu nó nên cũng khác với vấn đề muốn chịch nó, ngày trc mình ra phố tây nhậu, ngồi cạnh bàn 2 bé tây, cuối cùng thằng bạn cũng lượm bé xinh hơn, dành cho mình bé mập hơn. Cái này thì khác với trường hợp của bác chủ thớt, vì chuyện của mình là cả 2 bên đều chủ động tìm bạn tình, còn của chủ thớt thì tìm tình yêu