Với cá tính như mụ Cóc thì mụ ta léo ưa rô man, mà thích tiền. Cứ tiền nhiều là đổ, keo kiệt xin mời out. Mụ ta khen trai Tây do chúng có cái thẻ xanh, có thể trở thành công dân hạng 1 hưởng bao nhiêu phúc lợi xã hội, thứ mà trai VN ko có. -Đàn bà là thứ chuyên nói ngược mà hớ hớ
Kaka.thế bác chỉ giùm mình người PN nào ko thích tiền? Ở nhà mình cũng có 1 mụ, tiền & romantic,elegant,mây...mây...đều thích,nhưng tiền là ưu tiên 1. Ko nộp tiền,có roman cháy lưỡi hay elegant gãy tay,mặt nó cũng xị 1 đống!
Ờ, tui thấy lão này cực đoan như IS. Nhớ lại cái "ngày xửa ngày xưa" tươi sáng. Tiền chưa nhiều, cái bo dì "xác ve" ngoài cái miệng "rô măng" thì đốmà...gù để rước về ngồi đếm ...tiền như lày. Suy cho cùng mấy cái tật nói nhìu, mê tiền, mê...đủ thứ...etc...éc....éc...chỉ có từ hồi...lấy chồng, chứ hồi đó mà có thì...ma nó lấy. Si ra, gần "mực" thì...đen
Rõ là bác ko ở trong chăn nên ko biết trong nớ có...rệp. Ngày xửa,lúc mới quen cái người mà bi giờ tớ gọi=mụ vợ,tớ nghêu ngao chơi: "nếu em thật tâm chẳng màng phú quý/Xe hơi lầu cao chẳng mờ đôi mắt/Nếu em chỉ mơ 1 mái tranh thôi,có 2 trái tim vàng đá ko phai,thế em kiếm đâu ra ngoài anh nữa?..." Thế mà nó tưởng tớ nói là có 2 trái tim vàng 24Kara,úp sọt ngay & luôn! Sau khi gạo đã nấu dừ thành cháo,nó mới vỡ lẽ ra nên lèm bèm suốt! Ai là "mực" thì bác biết rồi nhá!
Bác xem tin nhắn, rủ đi cafe mà chờ dài cổ... ko biết có nên nhắn tiếp ko vì em thuộc diện sĩ diện cao. Đã cố tình gợi mở như vậy rồi mà Em đã trãi lòng đến mức mời về nhà để chứng tỏ “mình ko phải là bậy bạ” . Giờ em cũng chẳng biết làm gì tiếp nữa vì đèn xanh e đã bật hết rồi, còn bên kia chả thấy mẹ gì để mà hy vọng.
Quá nhanh quá nguy hiểm. Cứ từ từ. Chiến thuật lấn từng tấc 1. Nếu xác định, tốn vài tháng hoặc cả năm cũng là bình thường. Càng khó càng bền vững.
Thì cô ấy đã rep là đang bận & ko biết khi nào mới "ko bận" để đi cafe vs bạn còn gì. Thế cô ấy sang VN để học tập hay đi DU lịch? Nếu học tập hoặc làm việc theo 1 dự án/đề tài...nào đó thì bạn phải thông cảm do thời gian rảnh 2 bên chưa khớp nhau, còn nếu đi phượt thì...hên xui! Duyên cũng đã có,còn đơi 1 chữ "nợ" có hay ko,phải chờ trời gian trả lời.
số em mà đỏ đến mức đó chắc mời ae trong đây gặp mặt một bữa linh đình Em thuộc dạng người mà bên kia ko có tín hiệu gì thì sẽ tự động rút vì e không phải dạng lỳ hay chai cái mặt mốc ra mà cố đấm ăn xôi.
Ờ, không duyên mà ký sổ nợ, lúc đó mới...chít Tụi tây nó rạch ròi bạn và bạn tình. Nếu nó xác định là bạn thì "có nói nhiều...cũng vậy thui"
Cô ấy qua đây dạy học để tích luỹ kinh nghiệm gì đó vì sau khi ra trường phải làm để lấy kinh nghiệm gì đó ( cái này em ko hỏi kỹ). Bởi vậy em thấy Hên xui vô cùng, mà khả năng xui chiếm phần nhiều
Haiz, chuyện tình cảm không thể như "Love at first sight" (Tình yêu sét đánh). Bác không cần nôn nóng. Em nói rồi, làm bạn trước đi. Đừng tấn công quá, để tự nhiên. Thi thoảng gặp (cố tình tạo thành ngẫu nhiên gặp), nói chuyện bâng quơ, hỗ trợ cô ấy trong bất kỳ việc gì có thể. Lâu dần bác sẽ có cơ hội tiến tới thôi. Ưu thế của bác trong chuyện này: bác là dân bản địa, còn cô ấy là người "lạ".
2 câu thể hiện thiếu tự tin vl ra, "em có rảnh ko","anh lúc nào cũng sẵn sàng". Có mời thì nên call trực tiếp, dẫn dắt vấn đề cho lọt lỗ tai, rủ khơi khơi 90% nó đé0 đi đâu. Ví dụ gọi 8 lúc thì vào vấn đề chính. "cuối tuần có phim Avenger hay lắm, đi xem nhé" "để em coi lại lịch thế nào ?" Chỉ gợi ý thêm 1 lần duy nhất, nếu nó ko đi thì chúc may mắn hẹn lần khác, để bố mày rủ đứa khác. "Nghe nói có cảnh captain america và iron man thông đít cho nhau nữa đấy" "Thế à, hay vậy." "Thứ 6 anh đón em lúc 7h nhé" "Okie"
ờ, hèn gì ngày trc, mấy người iu của mình nó chia sẻ với mình thế, ăn uống thì bữa này nó trả bữa kia mình trả chứ ko để cho mình trả hết, ấy vậy mà đến tuổi ra trường thì đứa nào cũng bắt đầu thực dụng rồi, ko còn lãng mạn bay bổng nữa, nó quan tâm đến việc sau này mình có tiền hay ko để cho nó xài... thế đấy, và rồi nó bỏ, đến với người khác, sau này lấy thằng chồng giàu mà có vẻ yếu, hơ hơ, thi thoảng lại nhờ vả, mình thích thì mình giúp, ko thì mình ghẹo ghẹo cho thèm chảy nước rồi để đó, đếch thèm vô, hô hô
Bác nói cũng hơi giống ý em vì mấy lần trước rủ đi cũng toàn là em chủ động như cách bác nói trên đây, nhưng ko lẽ cứ chủ động quài ( lỡ ẻm đi với mình vì lịch sự thì sao) . Do đó em mới thay đổi tí bằng cách để câu trả lời mở coi phản ứng ẻm thế nào