Mún thành công thì phải có mục tiêu. Mình mà làm 1 năm mà k thấy có hơi thăng tiến thì nghỉ. Rõ ràng bạn có bằng cấp, có khả năng thì bạn phải đc hưởng lương xứng đáng với cái mà có. ở công ty mình có rất nhiều ng làm gần 5 năm, nhưng vẫn chỉ là nv quèn, vì những ng đó thẳng tính, k thích xu nịch, và tớ cũng vậy.
HI bro, Cách thông thường hiện nay đa số mọi người chọn là chân trong chân ngoài. Việc làm ở cơ quan nhà nước là nền tảng cho bro đảm bảo thu nhập hằng tháng, có chế độ bổng lộc và sổ lương khi về hưu. Bro có thể góp vốn làm ăn hoặc cộng tác với ai đó hoặc làm thêm việc gì đó bên ngoài tùy điều kiện và khả năng của bro. Việc này dù thành hay bại gì cũng là kinh nghiệm và giúp cuộc sống bro phong phú hơn & có nhìu xiền hơn, hihi Nếu nhỡ có break thì bro vẫn còn tiền lương hằng tháng đều đều ở cơ quan nhà nước Hiện nay các công ty tư nhân thoải mái trong vấn đề thuê nhân viên làm thêm partime, freelance. Có MBA bro cũng xin đi dạy buổi tối dễ dàng mà Nói chung là goodluck to bro
theo ý kiến mình,bạn nên mở 1 công ty cho riêng mình đi,(nếu đủ vốn)bạn chưa làm thì sao mà lại sợ thất bại?có gan làm giàu mà bạn.mình cũng xấp xỉ tuổi bạn nên hiểu chút chút được tâm lý của bạn.cố gắng lên nhé,chúc bạn may mắn
Mình đoán bạn chưa đủ cơ sở và tự tin để lập doanh nghiệp riêng đâu. Nếu mà ngoại ngữ khá, theo mình bạn nên bung ra xin việc ở công ty tư nhân. Mình từng đưa ra 1 quyết định mà theo tất cả mọi người là điên rồ: từ một lời mời của chủ doanh nghiệp người Mỹ sau lần gặp mặt ông ta đầu tiên, mình bỏ tất cả ngành nghề, sự nghiệp đã có tại VN, đi ra nước ngoài làm lại từ con số 0: ngành nghề khác, ngôn ngữ khác, môi trường khác và trừ ông chủ hiện tại, mình không có một người thân hay bạn bè nào ở đất nước này. Chủ xếp cho mình yên ổn học hành xong là bay về Mỹ, còn mình 1 thân 1 mình tự lo ở đây, có thể được coi là làm sếp hay VIP vì chỉ chịu chỉ thị của 1 người. Tuy nhiên, mình vẫn vui vẻ với hiện tại, chấp nhận thay đổi vì mình tin rằng sau 2 năm đi học và thực tập tại các quốc gia khác nhau mình sẽ trưởng thành hơn. Nói chung, bạn chỉ nên thay đổi khi cơ hội thực sự mỉm cười với bạn. Chứ nếu bạn ko có cơ sở nào, chỉ có một hoài bão thì chưa thể thành công đâu.
mình 20t mình đang học đh tháng 9 này vô năm 3 rồi, học hành ngày càng chán nản ! đảng ko đc vô đoàn ít tham gia vậy bro thấy tương lai mình ra sao ?
sao lại chán nản. Bro tập trung: 1. Học giỏi chuyên ngành 2. Ngoại ngữ ít nhất B, nghe nói đọc viết (nhất là nói giỏi) 3. Tin học vững Ra trường tùy duyên gặp việc gì thì đầu tư học thêm nữa sẽ kiếm được nhiều tiền thôi Siêng năng thì sẽ có kết quả
Bây giờ làm cty n7uớc ngòai chẳng sướng bằng cty nhà nước đâu bạn. Tùy theo bạn làm vì cái gì thôi?...Bạn muốn làm những việc mình thích, uớc mơ và hòai bão về 1 sự nghiệp do chính mình gây dựng nên thì nhảy ra ngòai, tự thành lập cong ty. 30t thì vốn sống chẳng phải là ít. Có lẽ lúc đầu bạn sẽ thất bại đấy..Nhưng rồi, làm lại được mà. Còn nếu xác định đã làm trong cty NN, muốn trèo cao tiền nhiều thì bạn phải tìm đường đi cho mình ở cty đó. Quan hệ thế nào? Định hướng ra sao? Thủ đọan thế nào?....
Cái gì cũng có cái giá của nó cả. Đôi khi quyết định liều lĩnh và táo bạo 1 chút lại mang đến những thành công không ngờ tới, dĩ nhiên trước đó cũng phải biết lượng sức mình.