Thím Cea không hổ danh cử nhân tâm lý học, tốt nghiệp từ trường đại học khoa học xã hội và nhân văn. -Tớ thấy cậu nói chuyện dễ thương, sao ghét chửi cậu được. Tại tớ thấy uổng 1 đứa cao ráo, sáng sủa thế lại thích dùng dầu ăn nên cố khuyên bảo cậu thế thôi.
Bữa nào offline anh mua 2 lạng tam khô ,1 kg cá lóc ,1kg bầu về thành nồi cháo bầu wifi rồi nhé, định thứ 7 hay chủ nhật này mà anh em chạy hết rồi Long ơi.... Hihi
Nick này cũng lâu rồi, nhưng mà ko có điều kiện để giao lưu với ae. Hazzzzz.... âu cũng là số phận của em.
Em cũng thế, mà tối nào cũng me đấu giá end lúc 23h59 kaka Bác căng quá, em post hình em lên mà sao bác biết size em được? Ê cái nick này thấy quen quen nè!! Em dự định 14.11 đó, em chưa hỏi ý ae nữa??? Giờ có điều kiện thì có giao lưu hok?
Cháo bầu là phải vào vườn bầu quậy mới zui anh ơi . Cơ mà em thích dìm hàng mấy thằng nhậu yếu lắm ... hehe ... P/s: Cơ mà em gái mới đi tây bắc zìa , mang ít trái chanh đào quê nhà định gửi anh làm quà kìa . Hay em giữ giúp cho hén , lỡ e ko trao tay anh được thì để dùng luôn cũng đc ạ . kaka ... Chắc Ae hiểu lầm nhau gì đó mà . hixhix ... Mong là 2 bác bỏ qua cho nhau nhé .
em thấy cái vụ cháo bầu vườn bầu gì đó hấp dẫn quá Có bác nào có kinh nghiệm vụ cháo bầu share em đi, vườn bầu nào ở sài gòn, em nắm thông tin rồi set kèo off đi mấy bác ơi
Em còn cái kèo hồ đá thủ đức và đi tát hầm nữa thím ... Hồ Đá: 2 năm trước em từng off với Ae 5giay vui lắm , đúng xõa luôn ấy . Hôm ấy có 1 bác đem khoai lang theo để nướng , củ to quá bên trong ko chín , măm măm xong cả đám cùng nhau ngồi đ.i.t ... Hên là không gian bao la , con người nhỏ bé nên nơi ấy chỉ thoáng qua 1 chút rồi thôi ... . Hồ đá 6h trời đã tối thui , thế mà Ae quây quần bên nhau đến tận khuya mới chịu về . Lần này bác tổ chức đi , ăn nhậu xong chúng ta cùng tắm ... Tát hầm bắt cá nhậu: Cái lần em đi phát thiệp cưới của bản thân trên hocmon . phát từ trưa hôm nay đến sáng hôm sau mới về đc nhà ạ . Chửa phát đc tấm thiệp nào Ae đã mời nhậu 2 , 3 tăng , vô kèo 12h đêm mấy thằng lôi nhau ra ao cá tát để lấy mồi nhậu . Cuối cùng chỉ còn lại e với thằng chủ nhà chiến đến tận sáng giữa cánh đồng bao la . Sáng zìa đống thiệp còn nguyên . Thế mà đám cưới em vẫn đầy đủ anh em ko thiếu 1 tay . Bàn dự bị cũng cứng ngắt , chỉ dư có 5 chổ ở bàn dự bị ... Em là em mê cái cảm giác ăn nhậu với thiên nhiên , mây gió và con người ... Kể bằng lời thì ko thể nào kể hết đc ạ .
Cái vụ tát hồ, em sợ mai lên báo VNEXPRESS sớm quá ) keke, giờ linh mà đi tát cả, có nước tát mặt luôn á Vậy set kèo hồ đá đi ha, theo bác mấy giờ ae tập trung chơi được, em thì theo tiêu chí an toàn nha bác, nhà mình trong thành phố ko, nên bác cho cái cung giờ đẹp đẹp hợp lí cái tắm tiên có thật không bác hay là hư cấu )