Quan niệm cá nhân mình: Rượu ngon là rượu uống vào thơm, nồng, không gây khát nước, không cần chữa cháy khi đang uống và ngủ dậy không gây nhức đầu...
Rượu thì có nhiều loại lắm mà tùy theo khẩu vị của mỗi người mà uống hợp cái này nhưng không hợp cái kia. Để biết thêm tui nghĩ phải tự đọc sách : - The Wine Bible - World Atlas of Wine - Oxford Companion Wine Rượu càng nhẹ độ hoặc ủ càng lâu thì càng dễ uống (càng ngọt), rượu không nhức đầu là rượu được chưng cất và loại hầu hết aldehyde (ủ lâu năm hoặc chưng cất nhiều lần). Mùi vị của rượu khác nhau là do nguyên liệu hoặc thùng chưng cất rượu hoặc bột gỗ bỏ vào rượu lúc ủ. Có sai chỗ nào các bác nhắc dùm :smile:, lâu quá không nhớ chi tiết và chính xác . Có nhiều người thích và nói uống Ballentine 30 ngon nhưng cá nhân tui thấy chai chivas 18 còn ngon hơn (dễ uống, không gắt), chai macallan 21 cũng dễ uống. Nói chung rượu thì có nhiều loại lắm ... Đọc sách là tốt nhất ^_^ !
cuộc thi mix nhạc ol trên http://www.khongngungbuoctoi.com/knvx?utm_source=smm&utm_medium=5giay&utm_campaign=ummixer , pác tham khảo nhá
her về đồng tháp ăn đám cưới mà nhà gái nó cho 5 can 50lit' nhà trai cũng thế:beat_shot: uống 1 li thôi mà nó cay và nóng w' trời mà sang hôm sau là 5 can hết ~~! uống dã man thật
mình là thành viên của CLB đó nè, nghe thì kêu chứ thật ra cũng kô có gì to tát lắm, đại khái là người ta biết mình hay uống rượu nên hay mời đi dự tiệc nhẹ nhàng, đồng thời quảng bá những loại rượu của hãng. Rượu cũng như thức ăn vậy, ngon hay dở trước hết phụ thuộc vào quan điểm thưởng thức của từng người, không có 1 mô típ chung nhất nào cho tất cả mọi người, nhưng chung qui lại có thể định nghĩa tóm gọn lại vầy (cái này là cho rượu mạnh thôi nhé, còn vang, champage này nọ thì kô biết nên kô dám bàn). Rượu ngon thì khi thưởng thức phải mang lại dư vị nồng, thơm, và bền lâu, khi uống có thể kết hợp với mồi để làm tăng hương vị rượu. Trước khi uống, đưa nhẹ lên mũi rượu có mùi khói đặc trưng thơm thơm, cay cay. Muốn thưởng được dư vị của rượu thì uống từng ngụm nhỏ, và súc nhẹ trong miệng, rồi từ từ nuốt ,hương vị cay nồng xông từ cổ lên lưỡi ,mũi rất đã, dư vị càng lâu và thơm thì rượu càng chất lượng. Dân VN ta có thói quen uống rượu kiểu "ngưu tửu" hồng hộc như đổ vào mồm, cách uống này cũng có cái ngon và cái hay riêng của nó nhưng khó mà thưởng được cái dư vị của rượu ngon. Tóm lại, uống rượu kiểu thưởng thức nhâm nhi thì lâu lâu buồn ngồi 1 mình lai rai. Gặp bạn bè thì cứ kiểu "ngưu tửu" thẳng tiến (dĩ nhiên là chơi mấy chai thường thường thôi), thoải mái, vui vẻ, thơm râu thì rượu dỏm mấy cũng thành rượu xịn.
Rượu nấu lúc nào cũng pha thêm cồn đó bác. Nhà bạn em nấu rượu gạo nói đừng bỏ cồn (để anh em trong lớp uống) nhưng nó bảo ko bỏ ko đc chứ ko phải muốn bỏ.(quên là hỏi tại sao )
rụ đầu đá bình định mình thick rụ ún zô nó chát chát.. đắng đắng nhưng sau đó lại ngọt ngọt, nồng nồng chạy từ bụng lên mũi.... phê ^^
mới ngày giỗ tổ về quê 7 thằng làm con gà 2kg8 xào cối sút với 6lít chuối hột ở nhà ngâm thấy hơi tê tê làm thêm két sài gòn đỏ nửa đi ngủ ko hay biết gì luôn mà khi thức dậy thì tỉnh ko nhức đầu hehehe nói túm lại là rượu tự ngâm ở nhà là uống ngon, lên TP mà kêu tui uống rượu chắc chửi thẳng luôn quá rượu mấy quán bán cồn ko