ngay tượng Đức Mẹ í bác, bác ra tầm 6 rưỡi đến 8h sáng là có thể cho bồ kâu ăn, trễ hơn thì ko bít, chắc chúng ăn xong đi ngủ mất rùi
đi chợ đầu mối thì tầm 3h sáng vô đó có bán mấy con cá mập nhỏ nhỏ đẹp lắm. còn không thì sáng sớm khoảng 4h ra đại lộ ĐT kéo từ Q1 xuống tới Bình Chánh vòng về, tốc độ duy trì dưới 175 nha, đúng 175 là mệt lắm @@ p/s: SG dạo này lạnh lắm, xả tress thì ở trần chạy luôn. ok
đi dạo ở Phú Mỹ Hưng vào sáng sớm ^^ không khí trong lành kg ô tạp.. her... chỉ sợ đi sớm quá mà bj ma bắt thoy ( hjx... sợ đoạn đường từ các quận nội thành chạy xúng đó thoy... toàn ma cô hem ah)
Sáng sớm à ? Cafe bệt, không bệt thì vào quán nào mà có không gian tĩnh lặng 1 chút như ở Miền Đồng Thảo, đại loại vậy Không thì làm 1 chuyến chạy ra Vũng Tàu rồi chạy về .
Bạn dắt vô chợ rẫy đi, bạn bạn sẽ thấy vẫn chưa mất thứ quý nhất: sức khỏe, nên lao động hăng say giúp đỡ người khác là vui ngay
tui từng một đêm ngồi trước cửa phòng cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy, rất khủng khiếp. Ý kiến này cũng được đó. Vô đây đảm bảo thấy cuộc sống còn quá nhiều thứ tươi đẹp
sáng sớm phải đi học - ko suy nghĩ đc cái gì khác ngòai việc đến trường . Má ơi ỏai quáaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Mình ở Thủ Đức, sáng sớm chạy xe dòng dòng ra khu công nghệ cao Q9 cho mát mẻ, sau đó kiếm quán cóc ngồi nhâm nhi
Sáng ra bờ sông hít thở không khí trong lành rùi đi bộ tập thể dục và ngắm cái em chân dài là thấy đời tươi vui à bro
Minh` da~ tung` di ra cau` Thu? Thiem luc' 5h-> 6h sang'...cuc tuyet...Ngam' mat troi` moc, mat' me~, sang khoai'. noi' chung la tuyet voi`...=> An' tuong suot' doi`
Thất tình có nghĩa là có 7 mối tình, vậy là sướng rồi còn gì nữa, hehehe nói vui chứ đã thất tình thì đừng nên đi đến những nơi êm ả, buồn thêm, đã vậy còn đi lúc sáng sớm nữa thì càng chán, thôi đi bơi sáng đi, nước làm cho mình quên nhiều thứ lắm.