Con gái mà sợ Ế gì, con trai mới sợ ế thôi. Đối với con gái cứ " thả lõng " sau đó bắt đền là xong. "Kim đâm vào thịt thì đau-Thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời "
Đây là câu nói cửa miệng của Phụ Nữ thời @ và họ nói nhưng không hiểu hết Nam Cao Thị Nở mới kéo chí Phèo vào lò gạch và nấu cháo hành cho ăn... Ý Nam Cao muốn đề cao tình người, tính nhân văn còn sót lại nơi Thị Nở trong XH loạn điên thời ấy.... và cuối cùng cũng cho Chí phèo xxx nữa vì cũng vã lắm rồi... Thật ra Nam cao cũng đểu thòng 1 câu cuối: con ấy là con dở hơi và cuối cùng Thị Nở cũng 1 mình sanh con trong lò gạch mà thôi
nói chung mình đọc xong thấy cũng hơi ngồ ngộ, thứ 1: đi bà nà mà mặc bikini thì cũng là supper rồi...:matrix: thứ 2: hơi quê quê mà mặc bikini thì thấy cũng không hợp lý lắm... thứ 3: hở tí đòi qua mỹ lấy chồng, có vẽ không chuyên tâm... Miss Rose nên khắc phục 3 vấn đề này chắc cũng sẻ ok...
Hình như ý chủ thớt chỉ muốn nhấn mạnh quan điểm hiện đại của mình: "việc lấy chồng muộn là chuyện bình thường, vì là việc hệ trọng, lấy người mà mình thật sự có tình cảm", mấy bác ném đá ghê quá. Quan điểm này mấy cụ ngày nay đa số ko tán thành, đặc biệt là dưới quê, chủ thớt mà sống cùng bố mẹ già mà giữ quan điểm này bảo đảm hơi bị mệt, nhất là mổi khi ba mẹ đi đám cưới về là nhắc là rầu, thở dài, nói bóng gió v..v..
gái 8x chưa chồng thì 1 là gặp vài mối tình nhưng tan vỡ, dẫn đến sợ đàn ông 2 là bản tính thất thường bạn chắc trường hợp 2 @@
- Con người "hiếm" ai tự nhận mình xấu (ngoại hình) - Chả mấy ai có thể tự nhận ra điểm xấu của mình(tính tình) - Luôn cho mình là hơn người khác (về nhiều mặt) Vượi qua dc những điều này rồi tự đánh giá mình lại nhé. chắc chắn có một vài vấn đề gì đấy mới thế. Cái câu không sợ ế chẳng qua là chống chế, tự động viên bản thân thôi:beat_brick:
Nên tham gia vào các trang mạng, up thông tin + hình ảnh để kết bạn, làm quen...Làm quen qua mạng có 2 vấn đề : 1) Tích cực : Những người biết internet và máy tính mới biết mò lên mạng để làm quen, tự bản chất nó đã sàn lọc tích cực 1 số đối tượng. Thứ 2, tìm hiểu nói chuyện để chọn lựa, sàn lọc trước khi tiến hành những bước xa hơn, như vậy có thể tranh thủ biết nhiều hơn về đối phương, trước khi gặp, tránh tình trạng quen ko biết đối phương là gì, tính tình sở thích phong cách sống ra sao, bla bla...Thứ 3, khi thông tin và hình ảnh đã có, nếu tích cực, sẽ mang lại vô số lời đề nghị, ngồi 1 chỗ mà vẫn có thư đi thư về, ko lo phải tìm kiếm ở đâu mệt xác 2) Tiêu cực: gặp các đối tượng xấu, hoặc đã có gia đình, chăn rau..Hoặc gặp đối tượng đạo đức giả, nói ch qua mạng thì như thánh, nhưng thực chất ở ngoài thì.... --> Túm lại, mình tin rằng XH phát triển, con người càng trở nên bận rộn, càng thu mình qua cái màn hình monitor nhiều, trong khi các phương tiện mạng XH ngày càng phát triển. Thế thì gặp gỡ qua mạng hoặc tìm hiểu qua mạng cũng là 1 phương tiện cho những đối tượng ko thể ra ngoài hét to : "Trời ơi, tôi muốn có bạn trai/gái ; ai làm bạn trai/gái tui điiii". Dù sao, cũng phải cẩn thận đề phòng, khi chắc chắn biết đối tượng là người thế nào, hẵng đi những bước tiếp theo P/S mình và người yêu hiện tại cũng quen qua mạng kết bạn -> nói chuyện fb -> hẹn cafe ngoài đời -> tỏ tình và yêu nhau : đây là 1 mô tuýp phổ biến mà bạn nên tham khảo ^^
Độc lập tài chính vậy đâu còn thiếu gì nữa, kiếm anh nào quen cũng phải lựa chọn ko ế mới là lạ:smile:.