thiệt hại cho 1 người, 1 chuyến 6 ngày vậy là nhiu vậy bác ? đi tự túc hay là tour ? thấy ham quá ,cũng có điều kiện đi, nhưng ko biết chuẩn bị gì, và như thế nào, bao nhiu... Bác nào đi rồi cho ý kiến với, em nôn quá, hic
tự túc toàn bộ bác à vì ba em năm nào cũng đi với mẹ nên rành, làm hướng dẫn viên đi theo tua mắc và chán lắm bác khách sạn em đang ở là phòng 2 giường đôi, có cửa sổ, gần chợ đà lạt. phòng thoáng mát. tiện nghi đầy đủ, dịch vụ tốt, có người đổi bình thủy nước sôi mỗi ngày, tủ lạnh tv đầy đủ. 900k/ngày. thuê xe máy 200k/ngày/tau, 150k/ngày/dream (trả xe 12h đêm) ăn uống thì vào nhà hàng liên hoa (20k => 40k), bán chất lượng, ngon và cũng ngang giá với thành phố quán thường. hoặc đi chỗ quen rẻ khác. vô chợ thì 50k => 100k / tô bún bò rất kì dị áo lạnh và đồ lạnh thì nhiều vô biên, trả giá xíu là dư sức mua đồ giá hời tới các khu vui chơi thì giá vé rẻ hơn bác đi trò chơi trong đầm sen, suối tiên nhiều (trượt máng 30k/ lượt, cáp treo 15k/ lượt.... riêng một số trò sẽ hơi đắc 1 tí như cưỡi đà điểu 100k/ lượt, cưỡi voi 300k/ vòng tham quan rừng 15'...) vì ba em là chủ trì và chủ chi nên em cũng ko rành lắm đâu bác. nhưng em thấy đi tự do lý thú hơn. cứ thích gì chơi đó mới sướng. không gò bó. và tiền bác đi tua thì lại gấp mấy lần tự do
bác đi nhìu lần và đã quá wen thuộc thì thấy đi tự túc nó thú, chứ dân TP như mình chân ướt chân ráo lên, lơ tơ mơ ko bị chăn mới lạ, với lại cũng đâu biết danh thắng nào để đi, vui chơi, ăn uống...sao cho ko phí phạm 1 ngày lên đó, đó là chưa nói phải chuẩn bị quần áo (lạnh), vật dụng cá nhân, và quan trọng là tiền nữa, làm sao để ko vung tay quá trán, vì đi chơi là phải thoải mái 1 tí, mà nhìu tí quá thì sẽ... bội chi á ^^
mọi năm ba mẹ toàn đi 1 cặp. mình ở tp. năm nay là năm đầu đc đi. ). ở nhà search xem đà lạt có địa điểm nào thú vị. search trước khách sạn, gọi điện hỏi giá đặt phòng. thường tại khách sạn sẽ cho thuê xe máy. đi xe thành bưởi sẽ chở bạn tới chợ đà lạt và có xe chở bạn về khách sạn hoặc bạn đón taxi nếu thấy lâu (cũng có taxi mai linh đó) ra tới đà lạt, mua 1 cái bản đồ du lịch. nếu sợ ăn uống chặt chém thì bạn cứ hỏi ngta nhà hàng liên hoa. còn bạo hơn chút thì cứ la cà tấp đại vô quán nào đó, hỏi giá trước khi kêu. đừng nên ăn ở chợ đà lạt vì theo mình thấy thì vừa không ngon lại cực chém. đến khu du lịch thì cứ đi dạo bình thường (không sợ lạc đâu vì trong khu du lịch đường cũng ko ngoằn nghèo). thấy cái nào hay hay thì xà vào hỏi giá vé, ukie thì chơi. coi chừng móc túi, vì vậy nên xài áo khoác túi dây kéo. không quá khó đâu, chỉ cần bạn gan thôi. vì đường không rẽ ra quá nhiều ngỏ nhỏ, nhưng có điều đường đèo hơi khó đi nếu bạn vẫn không biết đi đâu thì để mình đi từ đây tới mùng 6 sẽ điểm lại cho bạn những chỗ mình đi qua (tất cả đều có trong bản đồ) - thiền viện trúc lâm viên : rất nhiều hoa, hoa rất đẹp và nhiều loại, như một khu vườn hoa địa đàng - thác datanla : có trượt máng (ngồi trong mấy xe con như tàu lượn siêu tốc, để trượt xuống hạ nguồn thác cho ai ko thích đi bộ, có thắng để bạn trượt từ từ, nhưng không bóp thắng thì phiêu hơn) và máng kéo lên. nhiều thứ trượt nước khác mà mình chưa thử. trong hình là mấy chỗ nước chảy trên đá - thác prenn : có cáp treo. có chèo thuyền, đi xe zip, bắng cung, cưỡi đà điểu, cưỡi voi, cười ngựa đi dạo. trong hình là cái thác nước đổ xuống mà đi phía trong đó. mai mình sẽ update tiếp cho
Không sợ chặt chém đâu các bác, cứ tránh xa xa khu Hòa Bình ra là đc, các phố khác đều lấy giá bình thường. Mua áo quần ở chợ ĐL thì nhớ trả chỉ 1/3 giá
trang đầu là - trúc tâm thuyền viện (nhiều hoa, cây cảnh) - thác datanla (thác nước có nhiều đá) - thác prenn (thác nước đổ thẳng xuống có đường đi phía trong, có voi) trang này là toàn bộ hình ở khu du lịch trúc lâm viên (khác cái trên nghen và cũng xa hơn cái trên nhiều, ấn tượng con rồng mini)