thứ 6 ngày 13 tháng 11 năm 2009 , sinh nhật mình, dẫn bạn gái ( bây giờ là Vợ) đi cafe, tính dẫn vợ đi ăn , ra cafe hỏi 1 câu : em biết hôm này là ngày gì ko? vợ phán 1 câu xanh rờn : hôm nay thứ 6 ngày 13 xui lắm anh, ax ax. chở vợ về luôn, dek nói tiếng nào. tối về vợ call ko nghe máy, nt ko trả lời. mai sáng sớm mở của phòng đã thấy vợ đứng đó đợi mình ra để xin lỗi rùi. giờ sinh con cũng ngày 13 nữa, 13-09-2010. 13-6 , 13-7 . 13-8. 13-9. 13-10. 13-11. anh em bạn bè, con cháu sinh nhật ngày 13 từ tháng 6 tới tháng 11 gần chục đứa