Mình vừa nhận cuộc gọi giả danh là bưu Chính Viễn thông gọi để tặng phiếu quà trị giá 7trieu đồng áp dụng mua hàng ở cửa hàng TGDĐ .Đưa thông tinh địa chỉ giao hàng và kêu thanh toán phí lại cho người nhận 2tr nghĩa là mình được tặng 5 triệu.Bị mình chửi banh xác ,mất hồn cúp máy...anh em bít mà tránh
Vậy bác gọi hỏi lại thử xem bên a còn bán phiếu mua hàng không em mua. Có gì giao tới CA phường luôn.
Mới gọi bảo bên an ninh bảo nhà mình thiếu 9t8 Tiền cước viễn thông!Giọng Bắc,mình kêu đit bố mày xuống đây mà lấy,nó cúp cái rụp.
Nhân Viên tư vấn ở đó toàn học chửi , đúng là dân ba trợn mới đi làm nghề này..sao công an không vào cuộc tóm gọn mấy thằng chó này ta.Nó lừa nhiều lắm rồi....Buồn cho ai bị lừa
m thì nó gọi chỉ được mobifone cho 3 tr thui. DT của nó trị giá 15tr, nhưng do khuyến mãi nên bán cho m giá 5 tr.Vị chi mình phải đưa nó 2tr. Mình nói ngay '' anh bận lắm, em cho anh số tk vietcombank nhe, anh chuyển tiền luôn , free ship hàng nha em", chắc nó chê tiền mình nên nó quên gửi số tk. à nếu có bạn nào hôm ấy có đọc được ở đây, thì gọi lại cho mình với, mình cho địa chỉ mà chuyển hàng nha. Tự nhiên nói chuyển tiền là mừng mà quên hỏi địa chỉ khách hàng, chơi kỳ