gửi thư cảm ơn bác tài lên hãng xe bus đi bạn. Có giấy khen + món quà nhỏ của Cty vào dịp cuối năm chắc bác í vui hơn đấy! ^^
Hix, số em hên, còn số anh đúng là xui nè: Anh cũng vừa mới bị trộm vô nhà (do em gái đóng cửa quên cài chốt) lấy mất MacBook Pro, Nokia E71, đồng hồ Swatch, lắc bạc (đeo hơn 10 năm rồi), bóp, cà-vẹt xe, bằng lái xe, CMND, thẻ ATM, thẻ cơ quan... CMND thì đã đi làm lại, còn các giấy tờ kia mong chúng trả lại mà chưa thấy tông tích gì nè... ĐTDĐ thì bị mất cái này là cái thứ 4 rồi
nhắc lại dzụ này mí nhớ, hồi đi học bị mất vở, mà mất lãng xẹt là do mình để quên trong hộc bàn ở lớp học giờ chiều, đến tối về nhà sau khi soạn sách vở mới nhớ ra mình để quên vở bài tập Toán trên trường, thế là sáng hôm sau vào lớp đó xin tụi nó trả lại mình vở, tụi nó nháy mắt với nhau xong kêu "không có vở nào hết chị ơi", mình đứng năn nỉ 1 lúc tụi nó cũng k trả cho, tức mình bỏ đi luôn, lúc đó vừa hiền vừa nhát k dám làm to chuyện
bác chủ này hên ghê, rồi bác có trả công cho bác tài xế bus đó ko, dù người ta ko nhận thì mình cũng phải có lòng chứ bác, sau này thấy đồ ai bỏ quên thì nhớ đem trả lại người ta là được rổi
Cuộc sống luôn có người tốt người xấu bạn à. Nếu bạn đc người khác giúp như vậy thì sau này nếu bạn có gặp ai bị giống như bạn ngày hôm nay thì mình hi vọng, bạn sẽ giúp lại họ.
số bạn ko phải hên mà là quá quá sức hên lun ak... ở đời ko phải lúc nào cũng hên gặp đc người tốt như zậy đâu... bởi vậy mình nên sống cho tốt ^^
may cái này sẽ rủi cái kia, chả biết đường nào lần. Mà năm rùi gặp xui nhiều wa, năm nay đi chùa nhiếu nhiếu chút cầu nguyện mới được