Nếu tiền mồ hôi thì khoảng 100k hay bi nhiu ko nhớ rõ, năm lớp 12 kiếm đc do đi đc đại diện trường thi hội khỏe phù đổng vòng tỉnh Còn thời ĐH thì lần đầu tiên kiếm đc là 700k, đi làm thời vụ bảo trì máy tính cho cái trường ĐH Tôn Đức Thắng. Còn khi đi làm thì lần số tiền lớn nhất rút ra tiền mặt là 50 chai, còn tiền trong thẻ ATM nhìu nhất trc giờ là 104 củ
mình năm nay 20 . Tiền người thân cho thì mình cầm nhiều rồi , nhiều nhất là 10 chai Nhưng nói về số tiền kiếm dc thì chính bản thân mình làm ra thì chĩ là ....625k bão kê bar Vì Nhân ở q12 Tính chất công việc nguy hiễm nên mình đã xin anh 2 cho nghĩ ( vì ãnh quản lý ỡ đó) nhưng đối với mình số tiền ấy tuy rất ít nhưng mình cãm rất vui vì đó là số tiền từ chính tay mình làm ra ko xin sõ ai hết
600 đồng...cách nay khoảng 15 năm...ngày nào cũng đi mua rượu đế cho ông hàng xóm...dc vài tháng ổng die vì sơ gan... 600d lúc đó mua dc gói xôi, hay nửa ổ bánh mì thịt,chơi nửa tiếng contra,mario,xếp gạch.... Cho tôi 1 vé về với tuổi thơ.><
Năm lớp 4 nhà còn nghèo lượm sắt vụn buổi đầu đi theo đám bạn lượm được 8kg về bán đuợc 4k ngày xưa năm 1995 sắt vụn 500 đồng/kg Chi tiêu mua cho mẹ 1 nón lá hết 1,200d mua 6 ly chè đậu đen đãi gia đình hết 1,800d còn lại hình như mua tập P/s Ngày xưa còn nghèo
Mình thì đi gác thi ở CĐ Phát thanh truyền hình 2 hồi năm 2008, gác 3 buổiđược 300k. Đó là số tiền đầu tiên mình kiếm được từ sức lao động bản thân.
800 ngàn làm giao nhận hàng thêu vi tính nhưng là công việc tốt nhất vì được đi rong rủi khắp nơi ... vui lắm ...dù hơi mệt ...giờ già rồi nên ngồi 1 chổ ...làm bao nhiêu củng không đủ nuôi vợ con ... hic