700k, tháng đầu tiên làm thực tập Phần cứng máy tính năm 2003, lãnh ra mua đc cho ba mẹ bộ đồ, xong ba mẹ cho loại 900k trả nợ tiền nhà tiền ăn của tháng đó,keke
Đồng tiền mồ hôi nước mắt đầu tiên tôi có được là 70k, thành quả của một ngày làm bồi bàn phục vụ tiệc cưới. Đến tận bây giờ tôi vẫn giữ số tiền đầu tiên đó như một lời nhắc nhở bản thân "đồng tiền chân chính có được không phải dễ dàng"
đọc đoạn này tui muốn khóc ...sao mua dc cho ba có trái dừa 1-2k khi nhận học bổng 350k?kô dám trách bạn còn nhỏ ham chơi nhưng ...buồn quá !
Nhật thực ở Phan Thiết thì phải , lúc đó tui đang học lớp 1 nhưng nhớ rõ vì đc về sớm mà vui lắm bik kiếm tiền gê nhỉ :beauty: 3 trời nóng quá, gió to ko nổi hao nơtron gê lun :beat_shot: p/s : số tiền kiếm được đầu tiên sau 18t là gần 40 tr , mới năm ngoái khi mình 24 tuổi sau 2 năm học hỏi và bỏ ra rất nhiều sức khoẻ
hồi đó nhận học bổng thì nhận nhiều giờ học ngu wá hết nhận òi,ra đời kiếm đạn thì chưa.chờ tốt nghiệp òi tính
Ở quê mà bro, ngờ nghệch lắm chứ không như ở tp. Với lại nhận về là đưa má liền chứ đâu có giữ. Hồi đó đi học may mắn lắm mới có 500 hay 1k gì trong túi, con nhà nghèo với chạy chữa bệnh cho ba nữa, ba nghe mình nhận học bổng mừng lắm mà đâu nói gì được đâu, ung thư vòm họng mà...chỉ nhìn Me mà khóc thôi.
4 cục kẹo dừa Bến Tre, cái vỏ xỉn màu có in hình 1 buồng dừa 3-4 trái gì phải hok bro? Thời đó là thời hoàng kim của kẹo dừa Bến Tre. 1k mua được 40 cục, chơi tiến lên chung kẹo mệt nghỉ luôn. Bro ở Nha Trang, tui ở Ninh Hòa nè