Thêm 1 bạn đồng cảnh ngộ..............tình yêu thật " trớ trêu " bạn nhỉ ? Cứ như là nó muốn thử thách mình vậy.............Đôi lúc thật sự muốn buông xui cuộc sống..........Nhưng nghĩ lại mình cần phải cố gắng, cố gắng thật nhiều..............!!!!!!!!!!!
18 đến 23... 5 năm rồi bạn nhỉ? Và sẽ còn nhiều năm nữa những cảm xúc u ám đó sẽ không rời bỏ cho đến khi bạn tìm thấy hạnh phúc. Mong bạn sớm bước đi trong ngày nắng ấm.
cố gắng đã cố gắng nhiều lắm ,cứ nghĩ chỉ cần mình cố gắng sẽ có kết quả thôi, nhưng ko tại sao những ng muốn iu nghiêm túc luôn iu phải những đứa cà chớn, còn những đứa cà chớn luôn đc chúng ta iu quá nhiều, kiếp trc mình mắc nợ nó chắc
vậy thật sự bạn có tin vào nhân quả ko ? Mình thì thật sự nghĩ là có. Bạn yên tâm đi, đâu sẽ lại vào đó mà thôi........... Cuối cùng thì người tốt sẽ gặp được người tốt, và sau đó sẽ là 1 kết cục tốt đẹp cho cả đôi bên. Mình luôn nghĩ thế để cố gắng sống thật tốt và thật có ý nghĩa những thời gian còn lại
Gặp những người cà chớn chưa hẳn đã là xấu đâu bạn, vì nhờ vậy mà mình biết thêm được trên đời này còn có rất nhiều loại con người,và nhờ vậy mình biết được phải đối xử như thế nào với mỗi người, có khi như vậy mà ta khôn ra đó chứ. Và khi đã cố gắng rồi thì không có gì làm mình phải ngừng lại, vì trên đời này tuy có rất nhiều loại người,nhưng ta sẽ gặp lại con người đó, bản tính đó, bộ dạng đó, lần đầu tiên tất nhiên ai cũng đau, nhưng khi gặp lại bản chất đó thì chẳng cần phải đau khổ làm gì bạn à! Vì lúc đó mình biết phải làm gì mà đúng không! Và trên đời này, luôn có luật nhân quả, mình vẫn tin và sẽ vẫn cố gắng