Tìm kiếm bài viết theo id

Sống độc thân có vui ko

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Ferari22, 7/1/11.

ID Topic : 2693687
Ngày đăng:
7/1/11 lúc 21:03
  1. haothong Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ve keu ng` nha` chia tay het di,xem co thoai mai ko nhe ban
     
  2. ^_^!!!! Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chán như con gián ấy. ông nội này chắc làm bấy nhầy rùi nên chán chứ gì Sống độc thân có vui ko
     
  3. Dark_Kid_297 Thành Viên Cấp 4

    Không vui tí nào cả.Em nghĩ mấy bác gặp phải mấy em khó tính rồi.Chứ người yêu của em hiền lắm.Chuyện nào đáng giận thì mới giận.Tại em còn đi học nên không có tiền.Mấy ngày lễ em có tiền thì em tặng không có tiền tặng nụ hôn Sống độc thân có vui ko) Em í cũng chẳng than phiền gỉ cả Sống độc thân có vui ko - 1).Chắc tại em í thông cảm cho em ^^! Vì yêu màh =))
     
  4. z771991 Thành Viên Cấp 6

    ôi độc thân Sống độc thân có vui ko
     
  5. phupham Thành Viên Cấp 4

    Có những việc bạn sẽ làm được khi có ghệ và ngược lại. Khi không có ghệ sẽ có những việc bạn có thể làm. Con người, có cái này muốn cái kia Sống độc thân có vui ko
     
  6. quách thiếu linh Thành Viên Cấp 5

    có th2i mệt, ko c1o th2i buồn
     
  7. minhphidl Thành Viên Cấp 5

    hè hè,24 năm độc thân rồi,có gì mà chưa trãi qua chong chuyện cô đơn chứ...buồn lắm chứ có vui đâu,nhưng thoải mái về tinh thần lắm nhá...muốn có người iu thì sợ tốn kém,vì còn bám gia đình,cha mẹ,tương lai chưa có gì,chưa bjk lo cho mình xog chưa nên chưa dám lo cho người khác,đôi lúc quan tâm người khác giới nhưng vẫn k iu...her her...

    sắp ra trường rồi,thôi ta cứ cắm đầu vào learn thôi,ra trường rồi có duyên ak gặp nhau,vo duyên cãi nhau mik...her her...

    nhóm bạn thân bảy thằng thì thằng nào cũng iu ràu,tính hôn nhân thì chưa...her...her...còn mỗi mình alone...hic...hic...

    tóm lại tùy vào suy nghĩ của nhìu người,vs mình thì độc thân vui vẽ...Sống độc thân có vui koSống độc thân có vui ko - 1Sống độc thân có vui ko - 2
     
  8. leetoo Thành Viên Cấp 5

    ôi độc thân buồn lắm các bác ơi !
     
  9. jamesminh Thành Viên Cấp 3

    có ng iu la để giúp cái đầu mìh khôn ra, còn ai mà hok có thì chẳng bao giờ khôn ra đâu, bạn có công nhận là khi chia tay rồi bạn sẽ học được nhiều điều không, bởi vậy có bạn gái cũng có lợi mà cũng có hại
     
  10. Adam & Eva Thành Viên Cấp 2

    Nên có vợ, vận mệnh sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp cho cả 2.

    Good luck
     
  11. thaoboom Thành Viên Cấp 4

    8 pages rồi đó, chủ topic có suy nghĩ lại chưa hihih..
     
  12. anh_tuan1602 Thành Viên Cấp 5

    chắc bạn gái của ông này còn hơn cả ác mộng nên mới thế, tui thấy cũng đoán đc rồi, chúc mừng bạn, chứ thấy bạn gái người ta, tui them2 nhỏ dãi, biết y thương lo lang71 và chung thủy
     
  13. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    sơ múi là j zạ... độc thân 22 năm rùi=>> vẫn sống tốt, iu đời và hồn nhiên=>> vẫn vui chỉ bằng 1 câu khích lệ khi khó khăn ^^
     
  14. phucgia7689 Thành Viên Cấp 5

    Box trò chuyện xe máy đang kiếm chủ topic kìa. Dám quăng bom triển lãm EX 2011 ở Đà Nẵng mới ghê.
     
  15. CodeRed Thành Viên Cấp 2

    Sau 30 nên có vợ hoặc lấy vợ. Trước đó, hãy tận hưởng đi đã bạn à. Thử tưởng tượng, cảnh đơn thân, bệnh ai lo khi lớn tuổi, anh em lúc đó có còn quan tâm đến mình hay nếu như là con một thì ai lo đây?

    Còn trước đó, thì hãy thoải mái đi. Mình thì thấy 2 năm trời sau chia tay cũng buồn lắm. Nhưng riết rồi cũng quen. Thoải mái. Nhậu nhẹt, cafe, khỏi "đi thưa về trình". =)).

    Cuộc đời đẹp lắm mấy bạn à, tận hưởng nó theo cách của mình đi nào. Sống độc thân có vui ko
     
  16. moleycure Thành Viên Cấp 3

    độc thân có vui có bùn.................
     
  17. xeko Thành Viên Cấp 5

    thích độc thân hiện giờ nhưng tương lại chắc ko thích... mình cũng đang độc thân đây 21 tuổi ròi Sống độc thân có vui ko - 1...
     
  18. mingminh Thành Viên Cấp 4

    Đang sống độc thân đây bạn, đang phát sợ, bạn nên suy nghĩ lại.
     
  19. boy_us Thành Viên Cấp 6

    2 tay đút túi quân2 làm gì dzậy pác,cho quên bùn fai3 ko?
     
  20. olympic777 Thành Viên Kim Cương

    Đến 1 ngày bước chân mỏi mệt
    Bỗng nhìn lại......... ko còn ai đứng bên ta