Pác này nói đúng nè! trước còn tuổi trẻ bồng bột :snicker: cũng giống pác chủ topic, thấy thoải mái vô cùng :moneygrubber: Sau, thấy bùn ghê gớm, rồi quen dần dần giờ ba má bắt lấy vợ... thì bỗng gặp 1 người hợp ý. M nghĩ trên đời có duyên phận, pác chủ topic nói cũng ko phải ko có lý, có thể hết nợ rồi ngkia ra đi! Cứ hãy sống mà ko lo lắng, làm gì mà mình thích... đến 1 ngày nào đó, tư dưng ng ấy sẽ xuất hiện.
khi chưa có thì ra đường nhìn thấy người ta ôm ấp thì mình thấy ham, có rồi thì tự dưng thấy nản đi hẳn, thôi, riết cô đơn cũng wen
bro chủ topic cũng lạ...wen bạn gái mà bro ko còn là chính mình nữa ah @@ mình wen thì wen, đi đường nhìn vẫn nhìn, cafe vs bạn bè vẫn cafe. có gì đâu ko thoải mái... chính vì bro cảm thấy ko thoải mái nên mới ct. còn mình thì do chán...và ràng buộc...=)) có 1 câu luôn đúng: "cái giá fai trả cho sự tự do là cô đơn, cái giá fai trả cho sự hạnh phúc là ràng buộc"
được này mất kia, đành phải chấp nhận cho cái mình có vậy thôi à, ko có AQ tinh thần hay "nho còn xanh lắm"! Hồi xưa để ý thấy papa đi trên đuờng cứ hay nhìn cô này cô nọ, thắc mắc và còn ghen giùm mẹ nữa, giờ ngẫm lại đàn ông phần lớn là vậy, nhìn thôi chứ cũng có cái gì ghê gớm lắm đâu mà phải ghen, mà ngắt nhéo làm gì.
đúng là độc thân rất thoải mái và vui nhưng khi bạn nhìn thấy những người bạn của bạn quen bạn gái thì lúc đó bạn sẽ tủi thân thôi.thật tình mà nói lúc trước minh cũng suy nghĩ như bạn vậy đó thích làm gì thì làm không ai nói gì cả thật thoải mái nhưng cái gì cũng vậy 1 thời gian cũng chán chơi game ko lẽ chơi hoài , chơi công nghệ thì vài ba bữa rồi vứt đó nhiều lúc lễ bạn bè dẫn người yêu đi choi thấy vui vẻ,Nói chung mỗi người 1 suy nghĩ mà nhưng nếu có 1 người nào đó quan tâm đến bạn .Hãy tôn trọng tình cảm người ấy giành cho bạn
sống 1 mình thấy cũng ok nhưng có những lúc nghĩ lại cũng buồn.nhất là nh dip lễ này nọ.thiết nghĩ h mình cứ sống đôc thân như zậy đi trên 30t đã thật sự 9 chắn rùi yeu đương lập gia dỉnh cũng chưa muộn nhỉ .tại sao 5s mình ko thành lập hội NHỮNG NGƯỜI ĐỘC THÂN VUI VẺ nhỉ.noel lễ tết j thì bà con hú 1 tiếng ace đi cho có hội chứ mấy ngày đó cô đơn ở nhà 1 minh chán chết.nếu ý tường mình mấy ok mấy pm mình vào inbox rùi mình lập topic lun hen
đây ko phải gọi là tình yêu...ct mà vui thì iu nổi gì???iu nhau thì quà cáp cũng chẳng cần thiết đâu bác ạ...nói như bác thì trên đời này ko có con người nữa rồi