ở dưới gần chổ nhà mình, có hai thằng, một thằng lớn khoảng 28tuổi, một thằng nhỏ khoảng chừng 15 tuồi, thằng lớn hai mắt giả mù cứ chớp chớp lia lịa. Thằng nhỏ dẫn thằng lớn đi xin từng nhà.............một hôm nọ mình thấy hai thằng nó chạy đá banh :after_boom:, bó tay
Bố thí có hạnh của bố thí, người ban sẽ được quả của người ban, còn người nhận sẽ có quả của người nhận. Nhưng ngày nay bố thí cũng cần fải sáng suốt 1 chút, nếu không sẽ bị mắc lừa. Cách đây 1 năm, trong xóm có thằng xì ke bị HIV, nó rất tôn trọng mình ngay từ khi còn bé. Mình tự nhủ cuối tháng này lãnh lương sẽ cho nó 50k hay 100k gì đó, nhưng chưa đến cuối tháng thì nó đã chết rồi. Bi giờ tới cậu của nó, cũng bị HIV, lâu lâu mình gặp cũng hay cho 10k - 20k, có thể để ăn uống, mua thuốc lá hút, nhưng biết đâu cũng có thể là mua thuốc để chích (mình nghĩ như vậy ngta sẽ bớt trộm cắp, nhưng chẳng may mà chết vì sốc thuốc thì chắc mình sẽ ân hận lắm)
Lâu lâu mau vé số giúp người già thui, còn ăn xin thì chỉ cho người tàn tật. Trường hợp khác miễn bàn.
He he, cai này hay nè. Ở tpHCM đây chưa như ngoài Bắc đâu, tui sống ở tp Hải Phòng từ bé tui gặp hoài chuyện này. Vào công viên là gặp ngay mấy đứa trẻ dơ dáy, nào là đứa chị dắt đứa em tay cầm cái tô nhựa cứ chú ơi, chú ơi cho ôn đồng...ko cho nó cứ đứng lì đó. Mà cho rùi thì 5p lại 1 đứa khác đến vẫn như cũ chú ơi, chú àh. Tôi nhìn nó bé tẹo thôi mà ghê quá hé, nếu cố tình ko cho là thế nào nó cũng nói người đâu bủn xỉn thế, cho 1000đ thì ko lấy. Tốt nhất là ko cho đứng đi luôn.
bữa đi phà thủ thiêm có mấy đứa nhỏ xin ăn cho 1 đứa nó bu lại nguyên đám h:, xong quay lại nhìn nó móc ra bọc tiền nói "sáng giờ kiếm được nhiêu đây" khoảng 200k là íth:, thề không bố thí:burn_joss_stick:
Mình có 1 ý kiến cho bạn pe-rua và anh em 5s nè: muốn giúp người thì thiếu gì cách, mỗi ngày bạn đi đường bạn thấy có 1 người ăn xin nào đó bạn rất muốn cho nhưng ko biết đó là thật hay là giả. Tốt nhất bạn để số tiền đó lại và đem về bỏ vào heo đất, ngày nào cũng thế, đến một lúc nào đó bạn cảm thấy số tiền được kha khá rùi, bạn đem con heo đất đó đến chỗ Trung Tâm Bảo Trợ Trẻ Em Khuyết Tật và Cơ Nhỡ trên Đường Nguyễn Thị Minh Khai hoặc đem đến quĩ nhân ái của Báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên trên báo hàng ngày có vô số những tình thương đang chờ tấm lòng nhân ái của mọi người đấy. Hãy giúp mọi người bằng cách này, nếu cứ cho vô tội vạ có khi mình tiếp dầu vào lửa bạn ạ. Phương châm của mình là : KHÔNG CHO NGƯỜI ĂN XIN NÀO HẾT.
có 1 lần mình với bạn đang đi ăn, thì thấy có 1 anh có tật (lâu quá ko nhớ là anh đó mù hay cụt chân hay cả 2 luôn) đi với 1 chị bán vé số, anh đó vừa đi vừa đánh đàn hát. Mình với bạn thấy tội mua 2 tờ vé số, mà hôm đó trong quán ăn cũng nhiều người thấy tội mua vé số dùm lắm. 2 tờ 10K, mình đưa 10K, chị (bình thường, ko sao hết, cầm tập vé số) nói: 12K em, 10K 2 tờ vé số, 2K cho anh đó. 2k chả đáng bao nhiêu, nhưng mà mình thấy như bị lừa. Khi 2 người đó đi rồi, trong quán ăn cũng nhiều người bực bội và nói lắm.
ace 5s nhiều người bị dính zô mấy zụ này quá he ^^ thật sự thì mình cũng có điều kiện, mà mình cảm thấy mình được hạnh phúc, thì cũng nên chia sẻ cho những người khó khăn hơn mình 1 ít .. có nhân có quả..
từng có lần bị 1 3` nhìn tưng tửng tới xin khi đổ xăng ... mình lờ ko cho thế là ... "chú ác thế, chú có tin lát ra đường xe cán chú chết ko" ... pế tắc
>.< ko thix ăn xin dỏm làm ng ta có cảm giác cứ như........ko cho thì ko phải cho rồi khi nhìn lại thì cứ như đang bị lợi dụng ~~> nóng trong người [đã có đóc tờ thanh ] )
Hồi đoá còn có lòng thương hại,trắc ẩn cho chứ.....chứ h gặp ăn xin thì dẹp,tai giờ biết mánh khoé tụi no rồi....Tot voi nguoi can tốt và tàn nhẫn voi nguoi cần tàn nhẫn.... Mấy đứa bán vé số mua thì okie....Đặc biết có 1 sô mấy chú bán ve số rất duọc(có lần dua tơ 100 mua 3 tờ 10k,ko co tiền lẻ thối đi đổi,quay lại trả chứ ko di luon) nên cũng co chút thiện cảm may chú ve số
gì mà tội nghiệp vậy trời có thì cho không thì làm ngơ đi nói gì cho tội người ta ai chẳng muốn ăn sung mặc sướng, ngồi hưởng vinh hoa phú quý nghèo đói mới đi xin chứ bộ